CN 2087: HÌNH ẢNH VÀ TƯỢNG ĐỨC MẸ CHẨY DẦU Ở MICHIGAN, HOA KỲ (1)
Nguồn: Spiritdaily.net
Chúng ta thường thấy có các thánh tượng và hình ảnh thánh chẩy dầu thơm. Gần đây, ở tiểu bang Michigan nơi căn nhà của một phụ nữ trung niên người Iraq vào cuối tháng 8 năm 2008 có một bức hình Đức Mẹ Maria có kích thứớc 8-10 inch chẩy dầu lai láng.
Bức hình ấy chụp từ một tượng của Đức Mẹ Maria(Our Lady of Cape) và những giáo dân Công giáo Pháp ở vùng Quebec, Canada đã tôn vinh Đức Mẹ Maria(Our Lady of Cape) từ thế kỷ 1700.
Khi người phụ nữ này chuộc bức hình Mẹ về nhà thì bức hình bắt đầu chẩy dầu thơm nhiều đến nỗi bà ta phải dùng một cái dĩa để hứng dầu và bà phải đặt bức hình trong một khung kiếng trong suốt để bảo vệ bức hình khỏi bị người ta đụng chạm.
Đến tháng 4 năm 2009 thì một cây thánh giá bằng gỗ dài chừng 8-9 inches được mang tới nhà người phụ nữ này và đặt trên khung kiếng. Thế là cây thánh giá cũng bắt đầu chẩy dầu nhiều. Chủ nhà cũng đặt một cái dĩa dưới cây thánh giá để hứng dầu.
Khoảng tháng 5 năm 2009 thì bức hình Chúa Giesu bị tra tấn và đội mão gai treo trên tường cũng bắt đầu chẩy dầu. Dầu nhiều đến nỗi thấm vào bức tường. Rồi bức hình này được gỡ xuống và đặt trên bàn nơi có bức hình Đức Mẹ Maria và thánh giá. Ở dưới bức hình Chúa Giêsu cũng có một chiếc dĩa để hứng dầu.
Một ít ngày sau thì một tượng Đức Mẹ Maria bồng Chúa Giêsu Nhỏ cũng chẩy dầu rất nhiều. Sau đó là tượng thánh Giuse bồng Chúa Giêsu Nhỏ cũng chẩy dầu.
Cho đến nay có hơn 300 pound dầu được cất giữ và đựng trong những chai lọ. Những chai này được cất trong những thùng giấy carton và giữ trong phòng trữ thực phẩm của chủ nhà.
Người ta đưa chất dầu ấy đi phân chất ở phòng thí nghiệm thì được biết đó là một thứ dầu giống như dầu olive nhưng lại có mùi thơm dịu ngọt.
Trong tháng 5 năm 2010, một miếng gỗ tạc khuôn mặt của Chúa Giêsu và những cây thánh giá gỗ để trên cùng cái bàn vơi những thánh tuợng chẩy dầu cũng bắt đầu chảy dầu.
Chủ nhà đặt những chiếc dĩa nhựa để hứng dầu. Một điều kỳ diệu nhất là suốt thời gian dầu xuất ra từ bức hình Đức Mẹ Maria nhưng hình vẫn đẹp, không bị hư. Dù cho dầu chẩy ở hình ảnh nơi mặt đàng trước nhưng ở mặt đằng sau vẫn không bị ướt.
Bắt đầu vào đầu tháng 9 năm 2008, người phụ nữ chủ nhà được nghe tiếng nói của Đức Mẹ Maria trong tâm hồn. Cũng có khi bà được nghe Đức Mẹ Maria nói qua lỗ tai của bà, nơi phòng khách. Đức Mẹ Maria thường nói từ lúc 2:30 giờ đến 5:00 giờ sáng. Đức Mẹ Maria dùng tiếng Ả Rập vì đó cũng là ngôn ngữ mà Chúa Giêsu nói.
Người thị nhân này ghi chép ở một cuốn sổ nhỏ về những gì mà Đức Mẹ Maria nói. Bà hiểu tiếng Ả Rập mà Đức Mẹ Maria nói với bà. Sau đó, bà được 2 vị linh mục giúp đỡ và một vị giám đốc tốt nghiệp đại chủng viện đến giúp bà hiểu thêm về ý nghĩa của những thông điệp Mẹ ban.
Rồi các thông điệp này được dịch ra tiếng Anh và gửi cho toàn thế giới. Với sự chấp thuận của Đức Mẹ Maria thì các thông điệp này được xuất bản.
Từ tháng 9 năm 2008 cho đến nay, Đức Mẹ Maria đã ban cho bà trên 70 thông điệp. Đức Mẹ Maria hiện ra với bà 2 lần. Giáo quyền ở điạ phận đã được báo cáo về hiện tượng này cho vị Giám Mục nhưng ngài chưa đưa ra một quyết định nào về các thông điệp, các cuộc hiện ra và hiện tượng chảy dầu.
Tuy nhiên, có nhiều ơn chữa lành tâm linh và thể xác đã xẩy ra trong số hàng ngàn khách hành hương đến viếng. Các khách hành hương cầu nguyện âm thầm và xin được xức dầu với chất dầu được tuôn ra từ các hinh ảnh và tượng thánh.
Hiện nay tên tuổi của thị nhân và hai vị linh mục cùng vị giám đốc chưa được tiết lộ để bảo vệ danh tính của họ.
Kim Hà 20/9/2013
|