CN 2085: XIN CHÚA NHẬN LỜI CẦU NGUYỆN CỦA NGƯỜI THÀNH TÂM
Trong tuần này tôi nhận được một số emails của một bà cụ ở thành phố Beaverton, Oregon. Bà khao khát được làm con cái Chúa trước khi ra khỏi cuộc đời này.
Tôi rất cảm động vì tấm lòng thành của bà muốn chết trong ơn nghĩa Chúa. Xin cho ý muốn của bà được thành tựu.
Chẳng bù cho những người trẻ được sinh ra trong những gia đình Công giáo nhưng ham mê vật chất nên đã lìa xa giáo hội Công giáo, không tham dự Thánh lễ, không chịu đến lãnh nhận các phép bí tích thiêng liêng của giáo hội. Thật sự những người này còn sống nhưng đã chết phần linh hồn. Nếu không có ai cầu nguyện và hy sinh đền tội cho chọ thì họ sẽ rớt vào hỏa ngục. Xin Chúa thương xót họ và cứu giúp họ có đức tin mạnh mẽ.
Nếu quý vị ở gần thành phố của bà, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để có địa chỉ của bà D. hầu có thể giúp đỡ cho bà học giáo lý Công giáo và hướng dẫn bà gia nhập giáo hội Công giáo. Xin cám ơn qúy vị trước.
Trước tiên, bà D. viết email cho tôi vì bà muốn chuộc một cây thánh giá trừ quỷ và một mề đay Đức Mẹ Maria. Tôi đã gửi cho bà. Bà rất vui mừng viết như sau:
Thư thứ nhất: Tháng 9 năm 2013
Chào Cô Kim Hà,
Tôi rất vui mừng và cám ơn cô về cây thánh giá trừ quỷ và mề đay Đức Mẹ Maria.
Tôi muốn được đọc kinh Kính Chúa Giêsu trên thánh giá và đọc kinh cho Đức Mẹ Maria, nhưng tôi không biết cầu nguyện ra sao.
Khi còn bé thơ, tôi được học lớp mẫu giáo ở trường học của các Ma Soeurs tại Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho. Lúc lớn lên, tôi muốn gia nhập đạo Thiên Chúa nhưng vì ba má tôi theo đạo ông bà và đạo Phật nên tôi không thể thực hiện ý muốn được. Nay thì tôi đã già nhưng tôi càng tin tưởng vào Thiên Chúa và mong được về nước Thiên Chúa. Mong thư hồi âm của cô để cô dẫn dắt tôi theo về nước Thiên Chúa.
Thân mến,
N D Nguyen.
Sau đó, tôi gửi thư khuyến khích bà và gửi cho bà D hai cái link về mục Lời Kinh Nguyện trong www.memaria.org và mục cầu nguyện trong www.thanhlinh.net. Bà D. trả lời như sau:
Thư thứ hai: Tháng 9 năm 2013
“Tôi vừa được học kinh mà còn được học và hiểu thêm tiếng Anh nữa. Thật là bổ ích và cần thiết cho việc học Kinh. Tôi đã tìm thấy được ánh sáng trong những ngày cuối đời. Cảm ơn cô Kim Hà đã dẫn dắt tôi đi về nước Thiên Chúa. Chân thành cảm tạ cô.”
ND Nguyễn
Lạy Chúa, xin Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn và chúc phúc cho bà D. và những người đang khao khát được biết Chúa và gặp gỡ Chúa. Xin Đức Mẹ Maria hướng dẫn bà D. đến với Chúa Giêsu Con Mẹ. Ave Maria! Amen.
Kim Hà 19/9/2013
|