CN 2083: RƯỚC LỄ BẰNG TAY HAY BẰNG LƯỠI?
Nguồn: Deadline, The Third Secret of Fatima, by John M. Haffert, pages 197-198
Gần đây, các tín hữu được tham dự Thánh lễ thường xuyên và rước Chúa Giêsu Thánh Thể hàng ngày. Điều quan trọng là chúng ta cần tôn kính Mình Thánh Chúa. Satan muốn lợi dụng mọi hoàn cảnh để gây rối loạn và làm cho mọi người bớt kính trọng Chúa. Chắc chắn kẻ thù của các linh hồn gieo rắc việc bối rối trong lúc rước Chúa vào lòng, nhất là khi người ta tranh cãi về việc rước Chúa bằng tay thay vì bằng lưỡi.
Gần đây có một người thánh thiện rước Chúa Giêsu mỗi ngày trong nhiều năm đã nói với tôi rằng:
“Điều mà tôi hiểu là bàn tay cũng thánh thiện như chiếc lưỡi. Tôi bắt đầu rước lễ bằng tay khi vị linh mục chính xứ muốn như thế. Sau khi rước Chúa Giêsu Thánh Thể thì tôi hôn kinh hai ba lần ở nơi bàn tay mà tôi đã cầm Mình Thánh Chúa, vì Chúa đã ngự ở tay tôi trước khi tôi rước Ngài vào miệng. Tuy nhiên khi tôi nghe dư luận nói rước lễ bằng tay là không đúng thì tôi đâm ra bối rối, không biết phải làm sao?”
Một vị linh mục già nói với tôi:
“Ôi, tôi rất vui khi thấy có sự thay đổi! Đôi mắt tôi giờ đây yếu kém và tôi rất lo khi cho người ta rước Chúa. Bây giờ thì dễ hơn khi tôi đặt Chúa vào trong tay của những người rước Chúa.”
Một thời gian sau, tôi đọc trong nhật ký của thánh Faustina. Chị thánh kể rằng một ngày nọ Mình Thánh Chúa rớt và Chúa cho Mình Thánh ấy rớt vào tay của chị thánh. Điều này xẩy ra trước khi giáo hội cho phép rước lễ bằng tay. Chị thánh Faustina phải đợi cho đến khi vị linh mục cho người ta rước lễ xong và trở lại vì chị không dám lượm Chúa với bàn tay kia của chị. Vị linh mục đưa cho Mình Thánh Chúa cho chị thánh.
Sau đó, Chúa Giêsu bảo chị rằng:
“Ta vui lòng khi nghỉ ngơi trong tay con.”
Như vậy, rước Chúa bằng tay không có gì sai trái nhưng khi người ta rước Chúa một cách cẩu thả và hững hờ ở trên tay thì đó mới là sự sai sót.
Mẹ Teresa thành Calcutta lần kia đã than vãn rằng một trong những điều làm cho Mẹ buồn là việc người ta rước lễ bằng tay. Theo Mẹ đó là cách rước lễ không đủ lòng tôn kính đối với Chúa Giêsu Thánh Thể.
Kim Hà 16/9/2013
|