CN 2067: THÁNH TỬ ĐẠO THỜI NÀO CŨNG CÓ
Nguồn: Orange County Catholic
Một vị linh mục người Romania đã chịu tử đạo vì đói lạnh trong một trại tù của cộng sản Romania nay được phong chân phước vào ngày 31/8/2013.
“Cuộc sống anh hùng của Đức Ông Vladimir Ghika là một gương sáng cho giáo hội và đức tin.” Đức Tổng Giám mục Ioan Robu của Bucharest đã nói như trên.
Vị linh mục thánh thiện Ghika là một trong rất nhiều thánh tử đạo đã chết trong đau khổ và đói lạnh trong suốt 4 thập niên khi cộng sản nắm chính quyền tại Romania cho đến khi chế độ này sụp đổ vào tháng 12 năm 1989.
Cuộc phong chân phước này chứng tỏ rằng giáo hội đã không lãng quên những người đã quảng đại hy sinh cuộc sống của mình để làm chứng cho Chúa. Những cảm nghiệm này luôn được đánh giá cao trong xã hội và giáo hội.
Đức Ông Ghika sinh ngày 25/12/1873 tại Istanbul. Cha của ngài là một người làm cho tòa án của chính quyền Romania. Ngài xuất thân trong một gia đình có 6 người con. Ngài theo học ở Paris và có bằng Tiến Sĩ ở Roma. Ngài theo đạo Công giáo ngày 15/4/1902.
Ngài chăm sóc cho các bịnh nhân ở Hy Lạp, rồi dọn về Bucharest và lập lên một bịnh viện. Sau đó, ngài trở lại Pháp để chăm nom cho những thương bịnh binh trong đại chiến thứ II.
Ngày 7/10/1923, ngài được thụ phong linh mục ở Paris và được quyền cử hành Thánh lễ bằng tiếng La tinh và theo nghi thức Đông Phương. Ngài trở lại Romania trong thế chiến thứ II để giúp các người tị nạn và nạn nhân của chiến tranh.
Khi cộng sản chiếm Romania, ngài được mời gọi hãy trốn ra khỏi nước nhưng ngài từ chối và sẵn sàng chấp nhận tử đạo. Đến ngày 18/11/1952, bài bị bắt bỏ tù. Trong nhà tù, ngài cương quyết không phản bội Tòa Thánh Vatican. Và ngài bị hành hạ cho đến chết vào ngày 16/5/1954.
Đức Tổng Giám Mục Robu tuyên bố rằng:
“Dù cho những biến cố khủng khiếp xẩy ra lâu rồi nhưng tôi nghĩ câu chuyện này vẫn còn nói với chúng ta nhiều điều. Cuộc tử đạo không phải là một hiện tượng của những người KiTô giáo thời tiên khởi nhưng người ta vẫn tiếp tục dâng hiến cuộc đời họ cho đức tin. Các thánh tử đạo để lại nhiều ký ức anh dũng cho mọi người."
"Hiện nay vẫn còn rất nhiều người tiếp tục tử đạo. Cũng rất may là giáo hội có một hệ thống lưu giữ các chứng từ, dù cho cũng có những thánh tử đạo mà câu chuyện anh dũng của họ không bao giờ được ghi chép lại.”
Kim Hà 12/9/2013
|