CN 2062: HÃY CẦU NGUYỆN LÚC 3 GIỜ CHIỀU
Nguồn: 101 Foundation
Dr. Rosalie Turton kể lại:
“Trong cuộc hành hương của nhóm chúng tôi đến Ái Nhĩ Lan vào năm 2008, chúng tôi được dịp gặp gỡ thị nhân Nan Higgins và tôi cảm thấy vui mừng để chia sẻ cảm nghiệm này với các bạn.
Bà Nan nói rằng chúng tôi là nhóm hành hương duy nhất mà bà rất vui được nói chuyện với. Thật sự Chúa Giêsu đã nói với bà rằng hãy gọi chúng tôi và rồi bà Nan, chồng bà và một linh mục đã lái xe một đoạn đường dài hơn 100 dặm Anh để đến gặp gỡ chúng tôi.
Bây giờ tôi xin kể một số lời mà bà nói và đã đánh động sâu xa đến tâm hồn tôi. Nếu các bạn chịu khó suy nghĩ về điều này thì bạn sẽ được đánh động luôn.
Hãy cầu nguyện vào lúc 3 giờ chiều mỗi ngày
Khi Chúa Giêsu đến thăm bà Nan và ban cho bà một thông điệp. Ngài nói như sau:
“Ta không chết lúc 2:30 giờ chiều hay lúc 3:45 giờ chiều mà Ta chết đúng lúc 3 giờ chiều. Vì thế Ta muốn các con hãy cầu nguyện vào đúng 3 giờ chiều.”
Vậy chúng ta hãy cố gắng cầu nguyện vào đúng 3 giờ chiều như Chúa Giêsu đã dạy.
Tại văn phòng của 101 Foundation, chúng tôi luôn ngừng mọi sự để cùng cầu nguyện chuỗi kinh lòng Chúa thương xót vào đúng 3 giờ chiều. Rồi chúng tôi cầu nguyện thêm kinh cầu Thánh Giuse, kinh cầu cho các linh hồn của Thánh Gertrude, kinh cầu cho các linh hồn, lời nguyện Akita, lời cầu nguyện dâng Đức Mẹ Maria là Mẹ Các Dân Tộc. Cứ như thế, chúng tôi cầu nguyện từ 20 phút đến 40 phút. Nhiều khi chúng tôi phải ngừng lại để đón người đưa thư. Mỗi người trong nhóm của chúng tôi là những người tham dự Thánh lễ hàng ngày, và cầu nguyện chuỗi Mân Côi liên lỉ. “
Riêng nhóm thực hiện Radio Giờ Của Mẹ thì chúng tôi tham dự Thánh lễ hàng ngày. Sau Thánh lễ thì cùng đọc kinh Thần Vụ với nhóm Huynh Đoàn Đa Minh. Mỗi thứ Hai hàng tuần, chúng tôi có một giờ Thánh Chầu Thánh Thể từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều để cầu nguyện cho mọi nhu cầu của gia đình và thế giới.
Mỗi buổi trưa, nhóm chúng tôi cùng đọc 1 chuỗi kinh lòng Chúa thương xót, 2 chuỗi Mân Côi, đi đàng thánh giá, và đọc một chuỗi Sùng Kính Máu Thánh Chúa Giêsu.
Đó là chưa kể những buổi tối có những lớp Thánh Kinh, những cuộc họp cầu nguyện với các nhóm cầu nguyện trong cộng đoàn.
Những giờ cầu nguyện là những lúc chúng tôi cảm thấy bình an và an toàn để xin Chúa ban cho gia đình được bình an và thế giới được hòa bình.
Kim Hà 8/9/2013
|