CN 2060: PHƯƠNG THỨC TRỊ LIỆU CHO BỊNH KIÊU CĂNG
Nguồn: Spiritdaily.net, by Msgr. Charles Pope.
Chúng ta sống trong một thời đại đầy những sự kiêu căng. Sự kiêu căng là vấn đề của nhân loại từ ngàn xưa, bắt đầu với tổ tông loài người vì kiêu căng, bất tuân mà họ đánh mất Thiên Đàng. Giờ đây, với thời đại tân tiến, với sự vô thần bành trướng, với phong trào từ chối Thiên Chúa, với những não trạng xem mình là cái rốn của vũ trụ nên sự kiêu căng lại sinh sôi nẩy nở và phát triển đến mức đáng sợ.
Con người ngày nay vẫn phải tùy thuộc vào nhiều sự việc chung quanh chúng ta. Trước khi ta đưa Chúa vào các cuộc tranh luận, ta cần biết rằng sự hiện diện của chúng ta và khả năng sinh tồn của chúng ta dựa vào nhiều yếu tố khác ở ngoài con người chúng ta và vượt quá tầm kiểm soát của con người.
Cảm tạ Chúa rằng khi cha mẹ, ông bà và tổ tiên chúng con gặp gỡ nhau thì chúng con mới được sinh ra, nếu không thì chúng con không có mặt trên trái đất này.
Và xin đừng quên rằng có hàng triệu điều cần thiết ở ngoài để giúp cho nhân loại được tồn tại. Trái đất luôn phải ở trong qũy đạo để đón nhận Mặt trời. Nhân loại cần mặt trời để có ánh sáng và sức nóng cho trái đất.
Sự hiện hữu của chúng ta là một phép lạ mà không ai có thể giải thích được. Chúng ta lệ thuộc nhiều người ở ngoài chúng ta. Nếu ta có thể đọc được bài cảm nghiệm này là nhờ có thầy giáo dạy chữ cho chúng ta. Nếu chúng ta hiện diện thì nhờ vào hàng ngàn yếu tố, lực lượng và con người.
Vậy chúng ta có biết cảm tạ Chúa không? Thật sự mọi vật trên đời này đều bới do Thiên Chúa mà ra. Thiên Chúa là Đấng Tự Hữu. Nếu chúng ta từ chối Chúa là chúng ta từ chối sự hiện diện của chính mình. Và nên nhớ Chúa là Đấng Tạo Hóa và là Đấng Có Thể Hủy Diệt chúng ta.
Một ngày kia , tôi đọc cuốn sách nói về cuộc đời của Thánh nữ Catarina thành Siena do cha giải tội của bà viết, đó là Chân Phước Raymond thành Capua. Trong tác phẩm ấy, ngài kể lại cuộc nói chuyện giữa thánh Catarina và Chúa Giêsu (cũng được kể trong tác phẩm Dialogue, tức là Đối Thoại).
Trong câu chuyện Chúa Giêsu nhắc nhở thánh Catarina về nhiều điều trong đó có sự lệ thuộc. Ngài ban cho thánh Catarian một bí mật để chế ngự lòng kiêu căng để cho kẻ thù truyền kiếp của chúng ta không thể làm hại chúng ta được. Chân Phước Raymond kể như sau:
“Người trinh nữ thánh thiện nói với cha giải tội rằng trong lúc bắt đầu các thị kiến thì Chúa Giêsu xuất hiện trước bà và nói rằng:
“Con gái ơi, con có biết con là ai không? Và Ta là ai không? Nếu con biết hai điều này thì con sẽ được chúc phúc. Con là hư vô, còn Ta là hiện hữu. Nếu con nhớ điều này thì kẻ thù của con không bao giờ lừa dối con được.”
Rồi Chân Phước Raymond tiếp tục:
“Một sự khôn ngoan được gói trong một vài chữ. Con là hy vô. Thật sự mọi tạo vật được tạo thành từ hư vô, Chúa đã tạo thành họ để trở thành một tạo vật. Khi một tạo vật ở một mình, nó sẽ trở thành hư vô, và khi Đấng Tạo Hóa ngừng một giây phút giữ gìn nó thì nó sẽ nhanh chóng trở thành hư vô như cũ.
Thánh Phaolo nói: “…Vì nếu một người nào đó nghĩ mình là cái gì đó trong lúc hắn là hư vô thì hắn tự lừa dối mình.” (Galatians 6:3)
Còn Chúa Giêsu nói rằng:
“Vì không có Thầy, các con chẳng làm gì được.”( John 15:5).
Và Chân Phước tiếp tục nói:
“Đây là một phương cách chữa trị vết thương kiêu ngạo. Cong người còn dám kiêu căng không khi linh hồn nó biết rằng nó là hư vô? Ai có thể được vinh danh trong mọi sự hắn làm? Và do đó, mọi tội lỗi được tẩy trừ bởi lời nói: “Con là hư vô.”
Và những mối lo âu được giải trừ. Chân Phước làm chứng như sau:
“Khi nào tôi hay các linh mục khác cảm thấy sợ hãi nguy hiểm, thì Catarina nói rằng:
“Các cha làm gì với chính mình? Hãy để Thiên Chúa quan phòng mọi sự. Tuy nhiên nếu các cha vẫn còn sợ hãi thì Thiên Chúa quan phòng vẫn để mắt đến các cha và Ngài luôn nhắm đến sự cứu rỗi của các cha. “ [Trang 62-65)
Vậy khi nói đến Chúa, chúng ta hãy nghĩ và nói rằng:
“Lạy Chúa, Chúa là tất cả mọi sự và con là hư vô.”
Đó là cách chữa lành cho bịnh kiêu căng. Trong một xã hội đầy sự kiêu ngạo, nếu chúng ta cảm thấy tự mãn, thì ta có thể nhớ rằng ta là hư vô. Đó là một sự nhắc nhở đơn sơ và cần thiết.
“Vâng Lạy Chúa, con là hư vô và Chúa là Tất Cả.”
Nếu bạn cứ tâm niệm điều này trong tâm trí thì bạn sẽ được chúc phúc và kẻ thù ngàn xưa là con rắn Satan không thể lừa gạt bạn. Bởi vì kiến thức này làm cho sự kiêu căng và hợm hĩnh của con người bị phá tan và điều căn bản của sự khiêm nhường được thành hình.
Kim Hà 7/9/2013
|