CN 2052: CÁC THÁNH NỮ ĐƯỢC ƠN CAO TRỌNG LẬP DÒNG
Nguồn: Bleeding Hands, Weeping Stone
1. Thánh Angela Merici (1474-1540)
Thánh Angela Merici sống ở miền Bắc nước Ý. Bà mồ côi cha mẹ từ lúc còn thơ, và bà mất thêm một người chị sau khi cha mẹ mất. Trong khi chịu đau khổ như thế, Angela được an ủi bởi một thị kiến cho biết chị của bà đang ở Thiên Đàng . Vui mừng và cảm tạ Chúa vì những ơn thị kiến nên bà đã trở thành một tu sĩ Dòng Ba Phanxico và đi hành hương ở nhiều nơi trên nước Ý.
Về sau trong một thị kiến khác, Angela được Chúa dạy phải lập một dòng tu nữ. Bà chọn thánh bổn mạng Ursula một vị thánh tử đạo thời tiên khởi là vị thánh bảo vệ cho dòng tu của bà, và các nữ tu được gọi là Ursulines.
Rất nhiều người cho rằng bà là một vị thánh sống và nhiều đám đông đã đến mong gặp bà ở nguyện đường của dòng tu. Bà còn được ơn biết bay xa khỏi sàn nhà khi suy gẫm trước Thánh Thể.
2. Thánh Teresa thành Avila
Có lẽ Thánh Teresa Avila là một nhà thần bí lớn lao nhất trong lịch sử giáo hội Công giáo. Bà là nữ tu Dòng Carmêlo trong thế kỷ thứ 16 ở Avila, nước Tây Ban Nha. Thánh Teresa được ơn hoán cải vào lúc 38 tuổi. Bà nhận thức rằng dòng của bà trở nên lười biếng nên bà quyết định cải tổ với luật lệ cầu nguyện, ăn chay và thống hối nghiêm ngặt hơn.
Vì thế nhiều người không thích bà. Dù cho gặp muôn vàn thử thách và trở ngại, thánh Teresa Avila vẫn thành công trong việc cải tổ và ngày nay bà được tôn vinh là Tiến Sĩ Hội Thánh, một thầy dạy của giáo hội.
Bà nhận được nhiều ơn lành đặc biệt như các thị kiến, sự thấu hiểu mọi lẽ khôn ngoan, năm dấu thương thánh, và ơn bay cao khi cầu nguyện.
Trong Thánh lễ bà thường bay lên cao, nhiều khi các nữ tu của bà phải kéo bà xuống để bà khỏi bay lên cao làm chia trí những người khác. Trong một trong những thị kiến nổi tiếng nhất của bà khi thấy một vị thiên thần cầm một cái kiếm đâm thâu trái tim bà.
Sau khi bà chết, trái tim bà được khám xét và người ta tìm thấy có dấu lưỡi gươm đâm thâu qua để chứng tỏ điều thần bí ấy có thật. Người ta quật mồ bà nhiều lần nhưng lần nào xác bà cũng không bị hư hoại và có mùi thơm. Ngày nay trái tim của thánh Teresa Avila và những phần khác trong thân xác bà được tôn vinh ỏ nhiều nơi trên thế giới.
Kim Hà 5/9/2013
|