CN 2051: CÁC THÁNH ĐƯỢC ƠN ÁNH SÁNG BAO BỌC
Nguồn: Bleeding Hands, Weeping Stone
1. Chân Phước Francis thành Posadas
Ngài sinh năm 1644 trong một gia đình rất nghèo ở vùng Cordoba, nước Tây Ban Nha. Ngài được thụ phong linh mục khi còn trẻ và ngài có niềm ao ước giảng thuyết và ngồi tòa giải tội. Ngài còn có một tình yêu lớn lao dành cho những người nghèo và tù nhân. Nhiều khi ngài tặng cho họ áo quần của ngài để họ có đồ mặc. Đối với vị linh mục trẻ này thì việc dâng Thánh lễ là một cảm nghiệm đầy quyền năng. Ngài thường hay khóc trong suốt Thánh lễ. Đó là hồng ân nước mắt.
Nhiều khi có luồng ánh sáng bao bọc chung quanh ngài. Da của ngài trở nên sáng chói như thủy tinh, và đôi má ngài ửng hồng. Có những lúc những tia sáng toát ra từ cửa miệng của ngài và chiếu sáng cả cuốn sách Lễ trong tay ngài. Hai lần trong Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống thì ánh sáng ở chung quanh ngài sáng chói đến nỗi sáng tỏa lan ra cả bàn thánh.
2. Thánh Philip Neri, bạn của thánh Ignatio Loyola
Thánh Philip Neri là bạn cùng thời với thánh Ignatio. Trước khi trở thành linh mục, Thánh Philip luôn cứu giúp những người nghèo và truyền bá Tin Mừng ở chung quanh thành phố Roma.
Khi được 29 tuổi, lúc ngài đang thành tâm cầu nguyện ở Catacombs là nơi có những ngôi mộ dưới hầm mà các tín hữu thời tiên khởi trú ẩn, ngài nhận được một thị kiến là có một trái banh lửa bay vào lồng ngực của ngài. Ngay lập tức, trái tim và lồng ngực của ngài lớn hẳn lên. Sau khi ngài chết thì các bác sĩ tìm thấy những xương sườn của ngài lớn và trái tim ngài lớn gấp đôi so với những người thường.
Thánh Philip thành lập một nhóm linh mục đi rao giảng và dạy dỗ, gọi là cộng đoàn Oratory. Tình yêu của ngài dành cho Thiên Chúa rất sâu đậm đến nỗi thân xác ngài có một luồng nhiệt lớn lao và ngài phải để mở cửa sổ suốt năm canh và bốn mùa. Có những khi luồng ánh sáng chiếu sáng nơi đôi mắt của ngài khi ngài cử hành Thánh lễ và giảng về Chúa Giêsu. Ngài làm được rất nhều phép lạ.
Lạy Chân Phước Francis thành Posadas và thánh Philip Neri, xin các ngài cầu bầu cho gia đình chúng con trước tòa Chúa để gia đình chúng con được ơn hoán cải, ơn chữa lành và ơn thiên triệu. Amen.
Kim Hà 5/9/2013
|