CN 2048: XIN CHO CON ƠN ĐỨC TIN ĐỂ HÀNH ĐỘNG
Nếu bạn đọc Thánh Kinh hàng ngày thì bạn biết rằng trong Thánh Kinh Cựu Ước, mỗi khi những người dân Chúa đã chọn là người Do Thái không vâng lời Chúa thì ngài gửi chiến tranh hay cơn dịch đến để trừng phạt họ nhưng cuối cùng, nhờ ơn thánh của Chúa nên họ lại trở về với Ngài.
Vậy bây giờ thì sao? Liệu những người Công giáo chúng ta có vâng lời Chúa hay không? Nếu chúng ta không vâng lời Chúa thì những người Hồi Giáo và người Trung Hoa hay những lực lượng khác sẽ tấn công chúng ta.
Nếu các bạn có đọc Thánh Kinh thì liệu Chúa có chúc phúc cho một quốc gia hay một cá nhân nào khuyến khích đồng tính luyến ái, ám sát, dâm ô không? Chắc chắn là không.
Bây giờ thì sao? Cái chết của chúng ta đến rất dễ dàng như một cái chớp mắt. Một cuộc động đất, một tai nạn xe, một cơn đau tim đến và thế là Thiên Đàng hay hỏa ngục chờ đợi ta.
Khi chúng ta phạm tội thì sự bình an rời xa ta và thay vào đó là đau khổ và đau đớn. Ngay cả thiên nhiên cũng chống lại ta khi chúng ta phạm tội.
Đức Mẹ Maria hiện ra tại Medjugorje trong suốt 32 năm qua, Mẹ dạy chúng ta hãy cầu nguyện, thống hối, và hoán cải.
Thánh Gioan Baotixita đã hô lớn trong sa mạc hơn 2 ngàn năm về trước nhưng dường như tiếng kêu gọi của ngài rớt vào những lỗ tai bị điếc. Chỉ có một số ít người làm theo lời dạy mà thôi.
Chúng ta cần làm những gì?
-Lạy Chúa xin ban cho chúng con có một vị thánh giống như thánh Patrick vì ngài đã có thể hoán cải cả một quốc gia nhờ sự thánh thiện và sự cứu người chết sống lại của thánh nhân.
-Xin Chúa ban cho chúng con ơn thánh để biết tôn vinh và sùng kính Đức Mẹ Maria mà Chúa đã ban cho Mẹ quyền phép để đem lại hòa bình cho thế giới.
-Xin Chúa ban cho chúng con ơn thánh để biết tin tưởng, cầu nguyện và vâng lời Ngài trước khi bị Ngài trừng phạt. Chúng con rất cần Chúa!
-Chúng con biết rằng cuối cùng thì Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ Maria sẽ toàn thắng nhưng xin Trái Tim Mẹ ban ơn lành cho chúng con thay vì Chúa trừng phạt chúng con.
-Xin Chúa ban cho chúng con trở nên những chiến sĩ can trường của Chúa, cho chúng con tin tưởng mạnh mẽ vào Chúa để biết chiến thắng những tội lỗi của chúng con trước khi tội lỗi thắng chúng con. Amen.
-Xin Chúa cho chúng con biết thức tỉnh và xin cho linh hồn chúng con có ơn can đảm để hành dộng cho vinh quang của Chúa và cho phần rỗi của các linh hồn. Amen.
Kim Hà 3/9/2013
|