CN 2046: HÃY CẦU NGUYỆN LIÊN LỈ CHO CON CHÁU
Đức Mẹ Maria khi hiện ra ở Fatima đã nói rằng:
”Chiến tranh là một sự trừng phạt cho tội lỗi.”
Đức Mẹ Maria cũng cho biết là ngày nay có nhIều linh hồn sa vào hỏa ngục vì tội xác thịt và tội giết người tức là phá thai.
Trong gia đình của chúng ta, ai ai cũng có tội vì thể ta không cần phải giảng luân lý cho ai cả nhưng ta cần cầu nguyện cho những người thân trong gia đình và phải luôn là gương sáng cho gia đình. Đừng bao giờ sợ hãi khi phải nói sự thật bởi vì họ có thể ghét chúng ta nhưng dù sao chúng ta cũng quan tâm đến phần linh hồn của họ. Nếu mất linh hồn thì nào có ích gì khi có đủ mọi sự giầu sang của thế gian?
Sau này họ sẽ kính trọng chúng ta hơn vì họ biết rằng chúng ta yêu mến Chúa và yêu thương họ. Chìa khóa chính là tình yêu. Yêu Chúa trên hết, rồi yêu tha nhân và quan tâm đến phần rỗi linh hồn của họ.
Ông Chris Winters, một người thợ chụp hình cho Chuyến bay Hòa Bình Thế Giới 1992 nói rằng Chúa Thánh Thần mạc khải cho ông trong thời gian 3 tháng ở vùng Emmitsburg, Maryland. Chúa nói rằng khi cha mẹ và cha mẹ đỡ đầu đứng trước tòa Phán Xét có Chúa Giêsu thì Chúa sẽ hỏi:
”Con yêu mến Ta nhưng liệu các con của con có yêu mến Ta không?”
Giúp con cháu hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu là sứ mệnh của chúng ta. Vì thế chúng ta luôn phải cầu nguyện cho con cháu hàng ngày. Cầu nguyện ráo riết cho phần rỗi linh hồn con cháu.
Cũng có nhiều lúc sự cầu nguyện trở nên khó khăn nhưng cũng có lúc là một niềm vui khó tả. Ma quỷ có thể làm cho chúng ta bị chia trí vì khi cầu nguyện là khi ta gia nhập trận chiến thiêng liêng. Có lúc ta thấy cầu nguyện là một niềm vui vì đó là những cảm nghiệm thân thương và thân mật mà ta có được với Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Được gần gũi với Chúa và Mẹ là một niềm vui lớn lao và niềm hạnh phúc cho cuộc sống của ta.
Một ngày nọ, có một phụ nữ già đến gặp thị nhân Mama Rosa ở San Damiano, nước Ý và nói với Mama Rosa rằng:
“Xin bà xin với Chúa Giêsu cho tôi chết vì tôi đau hết mọi chỗ trong thân xác.”
Mama Rosa cầu nguyện một hồi lâu rồi trả lời:
“Thưa bà, nếu bà chết thì ai là người cứu gia đình bà? Bà là người duy nhất trong gia đình cầu nguyện cho mọi người thường xuyên.”
Ngưòi phụ nữ già chấp nhận điều này và đi về, bà nắm chặt chuỗi Mân Côi trong tay.
Chúng ta, những người cha mẹ cũng cần phải cầu nguyện rất nhiều cho các con và các cháu vì những người trẻ như những quân lính đánh trận ngoài chiến trường mà không có vũ khí thiêng liêng để bảo vệ họ. Vì thể các bậc cha mẹ, ông bà phải là những hậu phương trang bị vũ khí là chuỗi Mân Côi, Thánh lễ, đàng thánh giá, chuỗi kinh lòng Chúa thương xót, chuỗi kinh Sùng Kính Máu Thánh Cực Châu Báu của Chúa Giêsu, bằng những hy sinh, hãm mình và làm việc bác ái và nước mắt.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cứu rỗi mọi người trong gia đình, gia tộc của chúng con để họ được ơn hoán cải, ơn giải thoát và ơn thánh hóa. Amen.
Kim Hà 3/9/2013
|