CN 2045: GIẤC MƠ CỦA THÁNH GIOAN DON BOSCO: ĐỌC TÌNH TRẠNG CÁC LINH HỒN (3)
Nguồn: From the Housetops, #2
Thánh Gioan Don Bosco, Dòng Salesian có 40 giấc mơ về giới trẻ mà ngài đang nuôi dạy và về tương lai. Đó là một ơn thị kiến cao quý. Một đêm kia, ngài nằm mơ thấy thánh nhỏ Dominic Savio, một người trẻ đã chết sớm và hiện ra với ngài. Sau đây là lời kể của thánh Gioan Bosco khi ngài hỏi thánh Dominic Savio rằng:
1. Ở ngoài thể xác
Tôi hỏi:
“Dominic, còn cha thì sao?”
“Ôi nếu mà cha biết được những cơn thử thách đang chờ cha. Nhưng con chỉ còn một ít thời giờ nữa để nói chuyện với cha thôi.”
Tôi vội vàng đưa hai tay ra nắm lấy Dominic nhưng tôi chỉ đụng vào khoảng không khí mà thôi. Dominic mỉm cười hỏi tôi:
“Cha muốn làm gì vậy?”
“Ồ cha sợ con sẽ biến đi. Vậy con không ở trong thể xác của con à?”
“Dạ. Con không ở trong thể xác của con. Nhưng sau này con sẽ lấy lại thể xác của con.”
“Vậy tại sao cha lại thấy hình ảnh của con như xưa? Chứ không phải là cha đang ngắm nhìn Dominic Savio hay sao?”
“Thưa cha, khi linh hồn rời xa khỏi thể xác của nó qua cái chết và với sự cho phép của Chúa thì linh hồn ấy lại xuất hiện theo hình dáng cũ của thể xác nó. Và nó có những nét giống như một thể xác xưa. Linh hồn và thể xác nó sẽ hiệp lại trong ngày Phán Xét Chung. Sau đó linh hồn sẽ cùng thể xác của nó lên Thiên Đàng. Đó là lý do tại sao mà con dường như có đầu, hai bàn tay và hai chân. Vì thế mà cha thấy con trong hình hài cũ của con.”
“Cha hiểu rồi nhưng xin con lắng nghe một câu hỏi nữa. Liệu tất cả những đứa con của cha được ơn cứu độ không? Xin con nói cho cha biết cách nào để hướng dẫn họ cho đúng cách?”
2. Hiểu biết về tình trạng của các linh hồn
"Thưa cha, Chúa quan phòng cho cha có nhiều con cái nhưng tất cả số con cái của cha được chia ra làm 3 loại. Cha hãy nhìn những tờ giấy kia!”
Rồi Thánh Dominic Savio chỉ cho cha Gioan Bosco một xấp giấy thứ nhất.
“Tôi nhìn xấp giấy ấy. Đó là tên của những thanh niên mà ma quỷ không thể làm hại được. Họ trong sạch và vô tội. Có rất nhiều tên và tôi biết hết tên của họ. Có một số thì tôi biết rõ nhưng cũng có một số mà tôi không biết vì họ sẽ là những người gia nhập nhà Dòng của tôi trong tương lai.”
“Những người trong nhóm thứ nhất này đang bước đi vào con đường hẹp, dù cho có những mũi tên và gươm giáo bắn tới tấp vào người họ. Thật sự những vũ khí này được trang bị như hai hàng rào chắn lối ở hai bên con đường hẹp, nhằm tra tấn và tấn công họ nhưng họ không hề bị thương tích.”
“Rồi Thánh Dominic Savio đưa cho tôi một xấp giấy thứ hai có tên những người đã rớt ra khỏi ân huệ của Thiên Chúa nhưng họ đã can đảm quỳ xuống, thống hối, ăn năm, làm việc sám hối và xưng tội.”
“Loại người thứ hai này có nhiều hơn loại người thứ nhất. Họ bị ma quỷ đánh đập cho bị thương. Tôi đọc tên của họ và nhìn thấy tất cả khuôn mặt của họ. Có nhiều người bước đi với đầu cúi xuống vì thất vọng.”
“Rồi Thánh Dominic Savio đưa cho tôi xấp giấy thứ ba. Đây là danh sách của các thanh niên đã ngã quỵ vì tội lỗi của họ. Tên của họ ở trong danh sách mà Chúa không muốn nhìn.”
“Tôi lo lắng muốn biết tên của những người này và tôi giơ tay ra nhưng thánh Dominic can thiệp ngay lập tức. Ngài nói:
“Xin cha đợi cho một chút, xin cha lắng nghe con nói. Nếu cha mở xấp giấy này ra thì sẽ có một mùi thối tha tỏa ra mà cha và con không thể nào chịu đựng nổi. Các thiên thần rút lui trong sự khủng khiếp và ghê tởm, và Chúa Thánh Thần ghê tởm mùi hôi thối này.”
Tôi hỏi:
“Tại sao vậy? Cả Chúa và các thiên thần của Ngài có thể cảm nhận được sự đau đớn, làm sao các Ngài có thể ngửi được mùi hôi thối được?”
“Những tạo vật nào trong sạch và tốt lành thì có mùi thơm của Thiên Đàng, còn những kẻ dơ dáy và tội lỗi thì có mùi hôi thối khủng khiếp. Họ sẽ bị Thiên Chúa và các thiên thần của Ngài tránh xa vì các ngài kinh tởm và chê ghét những kẻ tội lỗi.”
Thế rồi thánh Dominic Savio đưa cho tôi xấp giấy thứ ba. Ngài nói:
“Thưa cha, đây xin cha cầm lấy, mở ra và sử dụng cho lợi ich của những người con của cha. Xin cha hãy ban cho các con cha bó hoa mà con đã dâng cho cha. Xin cha ban cho mỗi người một đóa hoa và xin đừng quên một ai cha nhé.”
“Sau khi đưa xấp giấy thứ ba cho tôi thì thánh Savio vội vàng gia nhập vào đoàn các thánh khác. Tôi mở xấp giấy ra và không thấy một tên nào cả, nhưng trong một chớp mắt, tôi nhìn thấy tất cả những thanh niên ở trong danh sách thứ ba này.”
“ Thật là quá sức đau buồn. Tôi biết đa số các em này. Họ ở trong các nhà nguyện của chúng tôi và ở trong các trường học khác. Tôi thấy có những người dường như tốt lành ở trong nhóm nhưng sự thật thì họ không phải là những người thánh thiện.”
“Khi tôi gấp tờ giấy ấy lại thì một mùi hôi thối xông ra nồng nặc đến nỗi tôi bị bịnh đau đầu và đau toàn thân khiến tôi có cảm tưởng rằng mình sẽ chết mất. Bóng tối xâm nhập chung quanh tôi. Thị kiến về thánh Savio lạt phai và tôi cảm thấy quá buồn vì nghĩ đến những người con của tôi ở trong danh sách thứ ba. Bỗng dưng một làn chớp và sấm nổ vang lên thật lớn làm cho tôi tỉnh dậy. Mồ hôi tôi chảy đầm đìa. Tuy là một giấc mơ nhưng tôi nhớ rõ từng chi tiết một.”
“Mùi hôi thối trong giấc mơ thẩm thấu qua những bức tường trong phòng của tôi, và ám vào quần áo của tôi và tôi cứ ngửi thấy mùi thối ấy suốt nhiều ngày. Thế mới biết trước Nhan Thánh Chúa thì tên của kẻ tội lỗi thật là đáng kinh tởm. Cho đến nay tôi vẫn còn có thể ngửi được mùi hôi thối ấy. Tôi muốn ói mửa và nghẹn họng và bụng tôi đau quặn thắt lại.”
“Sau đó tôi theo dõi những người trẻ ở Lanzo và tìm thấy tất cả những dữ kiện đều đúng y như trong giấc mơ. Hoàn toàn là sự thật. Cảm tạ Chúa đã cho con được ơn phúc nhận biết tình trạng của các linh hồn và giúp đỡ họ.”
Kim Hà 3/9/2013
|