MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2043: Giấc Mơ Của Thánh Gioan Don Bosco (1)
Thứ Ba, Ngày 3 tháng 9-2013

CN 2043: GIẤC MƠ CỦA THÁNH GIOAN DON BOSCO (1)

Nguồn: From the Housetops, #2

Thánh Gioan Don Bosco, Dòng Salesian có 40 giấc mơ về giới trẻ mà ngài đang nuôi dạy và về tương lai. Đó là một ơn thị kiến cao quý. Một đêm kia, ngài nằm mơ thấy thánh nhỏ Dominic Savio, một người trẻ  ở trong nhà ngài nhưng đã chết sớm và hiện ra với ngài. Sau đây là lời kể của thánh Gioan Bosco khi ngài hỏi thánh Dominic Savio rằng:

“Dominic, con là một người trẻ nhất đã chết trong nhà của cha, sao bây giờ con lại đứng trước những người này?”

“Thưa cha, con là người lớn nhất trong nhà của cha vì con là người chết sớm và vào Thiên Đàng. Ngoài ra con là Đại Sứ của Chúa.”

Tôi hỏi:

“Con hãy kể cho cha về chuyện quá khứ đi!”

Thánh Dominic Savio trả lời:

“Cha có nhìn thấy một số đông những người thanh niên mà tên của họ được viết trên lối vào của vườn này không?”

Tôi đáp: “Vườn Salesian à?”

‘Vâng, tất cả những ai ở đây đều là những người Salesian được ảnh hưởng bởi cha. Đó là những người được cha cứu vớt hay do các linh mục và tu sĩ của cha cứu họ, hay là những người mà cha hướng dẫn trong ơn gọi. Nhưng con số này sẽ lớn gấp hàng triệu lần hơn nữa nếu như cha có lòng tín thác lớn lao hơn và có đức tin mạnh hơn nơi Thiên Chúa.”

Tôi thở dài và tự nhủ:

‘Cha sẽ chắc chắn có đức tin lớn mạnh và tin tưởng nơi Chúa nhiều hơn trong tương lai.”

Tôi lại hỏi: “Vậy thì hiện tại như thế nào?”

Dominic chỉ cho tôi một bó hoa rất đẹp đang ở trong tay của em. Có những Hoa Hồng, hoa Violet, hoa Hướng Dương, hoa Gentian, hoa Lily và hoa Trường Sinh, cùng với những nhánh lúa mì. Dominic trao bó hoa cho tôi và nói rằng:

“Những đóa hoa này tượng trưng cho các đức tính làm cho Chúa vui lòng.”

Tôi hỏi:

”Xin con giải thích cho cha những ý nghĩa của các đức tính ấy được không?”

“Vâng, hoa hồng tượng trưng cho Đức Bác Ái.

-Hoa violet tượng trưng cho lòng khiêm nhường.

-Hoa hướng dương tượng trưng cho sự vâng lời.

-Hoa Gentian tượng trưng cho sự thống hối và từ bỏ chính mình.

-Những cánh lúa mì tượng trưng cho sự siêng năng rước Mình Thánh Chúa Giêsu.

-Hoa Lily tượng trưng cho một đức tính tốt lành như sau:

”Họ sẽ là Thiên Thần của Chúa trên Thiên Đàng.”

-Hoa Trường Sinh tượng trưng cho các đức tính ấy phải tồn tại, đó là sự bền chí.”

Kim Hà
3/9/2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2053: Chúa Giêsu Hiện Ra Chữa Lành Cho Người Ngoại Giáo (9/6/2013)
Cn 2052: Các Thánh Nữ Được Ơn Cao Trọng Lập Dòng (9/5/2013)
Cn 2050: Chúng Ta Cần Cầu Nguyện Nhiều Cho Tổ Quốc Vn (9/5/2013)
Cn 2051: Các Thánh Được Ơn Ánh Sáng Bao Bọc (9/5/2013)
Cn 2049: Thánh Ignatio Loyola Hiển Linh (9/4/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2048: Xin Cho Con Ơn Đức Tin Để Hành Động (9/3/2013)
Cn 2047: Xin Chúa Thương Xót Những Trẻ Gái Bị Ép Ấu Dâm (9/3/2013)
Cn 2046: Hãy Cầu Nguyện Liên Lỉ Cho Con Cháu (9/3/2013)
Cn 2045: Giấc Mơ Của Thánh Gioan Don Bosco: Đọc Tình Trạng Các Linh Hồn (3) (9/3/2013)
Cn 2044: Giấc Mơ Của Thánh Gioan Don Bosco: Sùng Kính Đức Mẹ (2) (9/3/2013)
Tin/Bài khác
Cn 2042: Đức Mẹ Maria Từ Nazareth Đến Akita (9/2/2013)
Cn 2041: Hãy Cứu Các Linh Hồn Bằng Những Lời Nguyện Ngắn (9/2/2013)
Cn 2940: Chịu Đau Khổ Hay Phục Vụ? (2) (9/2/2013)
Cn 2039: Hai Con Đường Đến Thiên Đàng: Nỗi Thống Khổ Hay Sự Phục Vụ? (1) (9/1/2013)
Cn 2038: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Hrushiv, Nước Ukraine Thuộc Liên Bang Sô Viết (2) (9/1/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768