CN 2940: CHỊU ĐAU KHỔ HAY PHỤC VỤ? (2)
Nguồn: 101 Foundation, Dr. Rosalie Turton
Trong bài trước chúng tôi đã đề cập đến các linh hồn nạn nhân chịu đau khổ cho vinh quang Chúa và phần rỗi các linh hồn. Trong bài này chúng tôi xin đề cập đến những người hy sinh phục vụ cho người khác.
Trên thế giới ngày này có rất nhiều người chăm sóc cho những người bịnh về phần xác cũng như phần hồn.
1. Thánh Leopold Mandic, một linh mục người xứ Croatian được gọi là thánh của các cha giải tội vì ngài đã dành trung bình là 16 tiếng đồng hồ để ngồi tòa giải tội.
2. Tác giả John Haffert trong nỗ lực cứu các linh hồn mà ông đã làm chủ bút 5 tờ tạp chí . Ông là người đồng sáng lập Hội Đạo Binh Xanh Quốc Tế để chống lại Đạo Binh Đỏ của Cộng Sản. Ông dã viết được 33 tác phẩm, đa số là những loại sách được ưu chuộng.
Cha Thánh Padre Pio đã nói rằng một trong các tác phẩm của ông là cuốn The World’s Greatest Secret sẽ có nhiều thành công và sau khi ông chết thì cuốn sách này sẽ cứu được rất nhiều linh hồn. Ông John bèn trả lời:
“Trong trường hợp ấy, tôi hy vọng mình sẽ chết sớm.”
3. Chân Phước Mẹ Teresa Calcutta ở Ấn Độ đã sáng lập một dòng gồm các nam nữ tu sĩ ở khắp trên thế giới để phục vụ những người hấp hối và người nghèo.
4. Mẹ Thánh Cabrini nhà truyền giáo người Ý đến Hoa Kỳ và chết năm 1917, đã sáng lập ra 67 tu viện với hơn 1500 nữ tu và một số lớn các bịnh viện và viện mồ côi.
5. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II chết ngày 2/4/2005, vào ngày Thứ Bẩyđầu tháng, cũng là ngày dàng biệt kính Đức Mẹ Maria và vào buổi chiều trước đại lễ kính lòng Chúa thương xót. Chúng ta đều biết rằng ngài là một chiến sĩ phục vụ và đau khổ cho vinh quang của nước Chúa. Có lần ngài đã tâm sự rằng một điều thiếu xót nơi triều đại giáo hoàng của Ngài là thiếu sự đổ máu cho Chúa Giêsu Kitô, nhưng dù sao thì ngài cũng đã đổ máu qua cuộc ám sát hụt năm 1981.
Trên đây cũng chỉ là một số ít trong hàg trăm ngàn những người đã vào Thiên Đàng nhờ sự đau khổ và phục vụ của họ. Những người này khao khát các linh hồn và như Chúa Giêsu, họ chịu đau khổ và phục vụ với tình yêu lớn lao và nhờ thế mà họ được vào Thiên Đàng.
Vậy chúng ta hãy bắt chước các ngài, chịu đau khổ và phục vụ qua Đức Mẹ Maria. Qua Mẹ là con đường ngắn nhất và chắc chắn nhất để vào Thiên Đàng. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ gặp gỡ nhau trên Thiên Đàng.
Kim Hà 2/9/2013
|