CN 2039: HAI CON ĐƯỜNG ĐẾN THIÊN ĐÀNG: NỖI THỐNG KHỔ HAY SỰ PHỤC VỤ? (1)
Nguồn: 101 Foundation, Dr. Rosalie Turton
Tôi thường nghĩ rằng có hai con đường chính để lên Thiên Đàng. Chúa có thể chọn cho ta một con đường này hoặc một con đường kia, nhiều khi Chúa cho ta trải qua cả hai con đường.
Chúng ta cần phải tin tưởng Thiên Chúa và vâng theo các giới răn của Ngài. Chúng ta cần cầu nguyện nhiều trong cuộc sống và rồi chúng ta sẽ phải đi qua hai con đường để có thể vào Thiên Đàng. Đó là qua đau khổ và phục vụ.
Chắc chắn trong cuộc sống của chúng ta, ai ai cũng đã biết đến hai con đường ấy. Có khi ta có nhiều nỗi đau khổ nhỏ những có ít nỗi đau khổ lớn lao. Cũng có khi bạn có ít nỗi đau khổ nhỏ nhưng lại có nhiều nỗi đau khổ lớn lao. Có khi bạn phục vụ nhiều, cũng có khi bạn phục vụ ít.
Tôi tin rằng chúng ta có thể là một linh hồn nạn nhân hay là người chăm sóc. Ta có thể là người lãnh đạo hay người đi theo người khác. Dù ở bất cứ vai trò nào thì nếu chúng ta vâng lời và cầu nguyện thì đó là những cách thức chắc chắn để vào Thiên Đàng.
Vậy ai sẽ vào tầng Thiên Đàng cao hơn? Linh hồn nạn nhân hay là người chăm sóc? Người lãnh đạo hay kẻ làm theo? Tôi nghĩ đó là những người phục vụ với tình yêu lớn lao.
Nếu Chúa cho bạn một vai trò nào trong xã hội thì hãy chấp nhận và vui vẻ với công việc ấy vì đó là vai trò tốt nhất cho việc cứu rỗi của bạn. Nếu bạn làm những trách vụ được giao phó với sự chấp nhận và tình yêu thì bạn có thể vào tầng cao nhất của Thiên Đàng.
Có một thị nhân bảo tôi rằng bà ấy nhìn thấy các thánh ở Thiên Đàng và họ luôn khuyến khích bà hãy cố gắng đi lên, hãy đi cao hơn, lên cao hơn. Bà ta là người mạnh khỏe nhưng vai trò của bà ở thế gian là sự phục vụ.
Những linh hồn đau khổ
Có những vị thánh chịu rất nhiều đau khổ và Chúa ban cho họ nhiều phép lạ. Có một số người trong chúng ta cũng được Chúa kêu gọi để sống một cuộc sống đau khổ như các thánh. Họ là mẫu gương sáng cho tất cả chúng ta, trong đó có Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria.
1. Nữ tu Agnes Sasagawa, Akita
Có những người đương thời của chúng ta đang chịu nhiều đau khổ như nữ tu Agnes Sasagawa ở Akita, Nhật Bản. Khi còn trẻ, nữ tu này đã bị tê liệt trong 16 năm dài sau khi mổ ruột. Năm 1969, bà bị hôn mê trong 3 ngày vì bị vi trùng tấn công.
Khi bà đang ở trong bịnh viện thì thiên thần bản mệnh của bà xuất hiện và dạy bà cách đọc kinh Fatima:
“Lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục và xin đem hết thẩy các linh hồn lên Thiên Đàng nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.”
Vị thiên thần dạy nữ tu Agnes hãy đọc kinh này sau mỗi chục kinh Kính Mừng. Một linh mục khi nghe bà đọc kinh này thì rất ngạc nhiên vì ngài biết kinh này dhưa được dịch sang tiếng Nhật.
Sau đó, khi bà trở về tu viện thì Sr. Agnes trở nên điếc. Các bác sĩ cho rầng bịnh điếc ấy không thể chữa trị được. Tuy nhiên thiên thần của bà bảo rằng bà sẽ nghe lại được vào ngày 13 tháng 10 năm 1974, và điều đó xẩy ra đúng như lời tiên báo của thiên thần. Đức Giám Mục John Soto là người dầu tiên quan sát sự chữa lành ấy.
2. Chân Phước Jacinta của Fatima, nước Bồ Đào Nha
Em bé Jacinta, 8 tuổi ở Fatima, nước Bồ Đào Nha cũng đã là một linh hồn nạn nhân. Lúc đó, em chịu cuộc giải phẫu lá phổi mà không có thuốc gây mê.
3. Padre Pio, San Giovanni Retondo, nước Ý.
Ngài chết năm 1968. Ngài chịu đau khổ rất nhiều. Ngài có 5 dấu thánh Chúa trong suốt 50 năm của cuộc đời nhưng không muốn cho ai biết. Ngài rất sợ các bác sĩ tò mò xem các vết thương thánh của ngài khi họ đánh thuốc mê cho ngài. Vì thế có những cuộc giải phẫu không thuốc tê đã làm cho ngài ngất xỉu và các bác sĩ đã lợi dụng trường hợp ấy để thoả mãn tính hiếu kỳ của họ.
4. Bà Theresa Neumann người Đức, chết năm 1962.
Bà không ăn, không uống, không ngủ mà vẫn sống sót trong 40 năm nhờ Thánh Thể Chúa mà thôi.
5. Bà Marthe Robin, người Pháp chết năm 1981.
Bà không ngủ và không ăn uống trong suốt 30 năm.
Trên đây là những ví dụ về các linh hồn nạn nhân, con số những nhà thần bí rất đông, nếu chúng ta chịu tìm tòi và học hỏi. Trong bài tới, chúng tôi sẽ đề cập đến những linh hồn phục vụ cho người khác.
(Còn tiếp)
Kim Hà 1/9/2013
|