Chuỗi Kinh Mến Yêu (còn gọi là Chuỗi 6053)
XIN MẸ ĐƯA CÁC LINH HỒN VỀ BÊN CHÚA (Mục Xây Dựng Giáo Hội)
GIÊSU, MARIA, CON MẾN YÊU, XIN CỨU CÁC LINH HỒN
“JESUS, MARY, I LOVE YOU, SAVE THE SOULS”
(chuỗi lần chỉ khoảng 8 phút, cứu 6053 linh hồn)
Cách Đọc Chuỗi Kinh Mến Yêu còn gọi là Chuỗi 6053
(lần hột bằng chuỗi Mân Côi)
A. Bắt đầu vào Chuỗi: Hôn thánh giá và đọc kinh Đức Chúa Thánh Thần.
- Hột đầu tiên: Kinh Lạy Cha;
- Hột nhỏ thứ hai: đọc 1 kinh Kính Mừng;
- Hột nhỏ thứ năm: (thay vì đọc kinh Sáng Danh) đọc kinh Tin Kính;
- Hột nối lớn: (thay vì gẫm và đọc Kinh Lạy Cha) gồm có 05 hột và thêm 01 hột nối lớn khi “xuất chuỗi” tổng cộng là 06 hột; mỗi hột đọc kinh cầu 1000 linh hồn trong luyện ngục: “Lạy Cha đời đời cùng hợp nhất với tất cả các Thánh lễ dâng ngày hôm nay trong toàn thế giới. Con xin dâng Cha Máu rất quý báu Chúa Giêsu Con Yêu Dấu của Cha, cho tất cả các linh hồn trong luyện ngục, cho các kẻ tội lỗi ở khắp mọi nơi, và trong giáo hội hoàn vũ, cho các kẻ tội lỗi trong nhà con và của thân nhân con. Amen”
- Từ đây về sau, cứ 10 hột nhỏ, mỗi hột đọc ”Giêsu – Maria, con mến yêu, xin cứu các linh hồn”.
B. Xuất chuỗi: ngay Hột nối lớn đọc tiếp 1 kinh cầu 1000 linh hồn: “Lạy Cha đời đời..”.
- Đọc tiếp 03 lần câu : :”Giêsu – Maria, con mến yêu, xin cứu các linh hồn”.
- tiếp theo đọc 01 Kinh Lạy Cha; 01 kinh Kính Mừng; 01 Kinh Sáng Danh
- Kết thúc: “Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thầy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen !”
--
Ghi chú: Kinh cầu 1.000 linh hồn “Lạy Cha đời đời…” có thể được thay thế bằng Lời Kinh Cầu khác đã quen đọc theo Giáo xứ Long Xuyên: ”
Lạy Cha Hằng Hữu, con dâng lên Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hiệp với các Thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong Luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi khắp mọi nơi, cho những người trong Giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen”.
Tuyệt đối không hề có từ GIUSE trong câu “Giêsu Maria, con mến yêu, xin cứu các linh hồn”. Ai đó đã tự ý thêm vào từ GIUSE không biết đời nào. Chúng tôi đã biết sự việc này từ năm 2011 … nhưng ngại có sự thay đổi trong cộng đồng toàn cầu. Nhưng cá nhân chúng tôi đã đọc chuỗi kinh Mến Yêu này từ lâu. Chúng tôi sẵn sàng chứng minh có nhiều trang web từ nguyên bản tiếng Anh hoạc tiếng Pháp đều không hề có từ GIUSE như thế.
Câu gốc tiếng Anh: “JESUS, MARY, I LOVE YOU, SAVE THE SOULS”. “. Tiếng Việt: “GIÊSU, MARIA, CON MẾN YÊU, XIN CỨU LINH HỒN”.
Các trang web tham khảo: • http://devocionesypromesas.com • http://www.mysticsofthechurch.com • http://www.medjugorje.ws • http://www.catholicforum.com • hesaintsprayers.blogspot.com
Nữ Thánh Gertrude (c.1256-c.1302. Chúa mặc khải cho Thánh nữ Gertrude rằng lời nguyện sau đây sẽ giải thoát 1000 linh hồn nơi Luyện ngục mỗi khi đọc. Chúa dạy Chị (12-12-1935): “Cha thích một tác động yêu thương của con hơn tất cả các kinh nguyện của con! (nguyên văn: "I prefer one of your acts of love to all your prayers!" (from "Jesus Appeals to the World", Abba House 1955, page 164). Từ hồi 25 tuổi, Gertrude đã tha thiết mến Chúa và coi khinh những giả tạm nơi trần gian. Chúa Giêsu, từ 28-1-1281, bắt đầu hiện ra với nữ thánh Gertude. Và sau đó suốt 20 năm, Chúa đã hiện ra với chị hầu như hằng ngày.
Tác Động Tình Yêu: Chinh Chúa khẳng định với Chị Consolata Bêtrone liên tiếp trong những năm 1934-1946 rằng:
"Hỡi Consolata, Cha có quyền trên con, nên Cha muốn con đọc không ngừng: "GIÊSU - MARIA, Con Mến Yêu, Xin Cứu Các Linh Hồn." Nó phải là lời kinh mỗi sáng và cũng là câu kinh cuối cùng của mỗi đêm. Cha muốn như vây.
Ngoài ra, người nào đó dịch sai trầm trọng câu Chúa dạy Chị (12-12-1935): "Cha thích con đọc kinh MẾN YÊU này hơn mọi kinh.". Câu này hoàn toàn sai tín lý. Vì chẳng có lời nguyện nào hay kinh nào hơn Kinh Lạy Cha, thế mà ở đây dám dịch là "hơn mọi kinh". Người nào đó cả gan dám bỏ vào miệng của Chúa Giêsu những lời mạc khải hoàn toàn rối đạo, phản lại Thánh Kinh.
Câu Chúa Giêsu nói với nữ tu Consolata ngày 12/12/1935 này nguyên văn như sau: "I prefer one of your acts of love to all your prayers! - Cha thích một tác động yêu thương của con hơn tất cả mọi kinh nguyện của con!" (from "Jesus Appeals to the World", Abba House 1955, page 164).
Thơ Mến Yêu (HĐ)
Bảy, tám phút chuỗi Mến Yêu Linh hồn luyện ngục trăm chiều ngóng trông Được giải thoát, tiếp thông công Tình yêu đáp trả, hiệp thông đất trời !
Thơ: Tình Yêu Đáp Trả (HĐ)
CHÚA dạy con Mến Yêu CHA Lời kinh ái kính ngâm nga suốt đời Chuỗi Mến Yêu đọc liên hồi Tình Yêu Đáp Trả, muôn đời. Amen!
Lời Các Thánh nói về Linh Hồn:
1. Thánh Tôma Aquinô nói: "Đền tội cho người đã chết thì đẹp lòng Chúa hơn đền tội cho người còn sống bởi người đã chết ở trong tình trạng khẩn thiết hơn, họ không còn tự giúp mình được như người còn sống" (Supplem. Q. 71 art. 5).
2. Thánh Gioan Chrisotômô dạy rằng: "Anh chị em khóc lóc kêu la thảm thiết trước quan tài người chết, nào có ích chi, tốt hơn là nên đọc kinh cầu nguyện và làm việc lành chỉ cho người quá cố".
3. Người Công giáo cũng nên biết rằng lời cầu nguyện của người còn sống giúp ích cho người đã qua đời, nhưng ít ai biết rằng các kinh nguyện và việc lành phúc đức dành cho người chết cũng mưu lợi ích cho người còn sống.
4. Thánh nữ Teresa thành Avila (1515-1582) có thói quen khẳng định rằng tất cả những gì thánh nữ xin cùng THIÊN CHÚA nhờ lời chuyển cầu của các tín hữu đã qua đời thì đều được nhậm lời. Thánh nữ Caterina thành Bologna (1413-1463) quả quyết: ”Khi muốn chắc chắn nhận được một ơn nào, tôi liền chạy đến với Các Đẳng Linh Hồn xin các ngài đệ trình lên THIÊN CHÚA và ơn tôi xin luôn luôn được Chúa nhậm lời”. Còn rất nhiều cầu trích dịch khác….
+ Thế nào là Mạc Khải Tư?:
Về Mạc Khải Tư: Có nhiều vị thuộc hàng chức sắc mà cũng còn coi thường mạc khải tư, cho rằng không thể tin mạc khải tư là thật vì chúng không xảy ra trong Thánh Kinh (x.trang 110+111). Vậy xin hỏi: Chuỗi kinh Mân Côi; Thánh Tâm Chúa Giêsu; Lòng Thương Xót Chúa; Kinh Mến Yêu, và Áo Đức Bà… chẳng phải là mạc khải riêng tư sao? Và những mạc khải tư đó không hể được nhắc nhở trong Thánh Kinh…
Tóm lại đọc hay không là quyền của quý vị. Riêng chúng tôi biết từ lâu mà không công bố thì tôi sẽ có tội. Thấy Sai mà không sửa mới thật sự là cứng lòng. Đừng để cái Đúng trôi qua…
31.08.2013
|