THƠ SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXI TN ( C) ( Lc 13, 22-30)
ĐƯỜNG VÀO CỬA HẸP
Cửa hẹp là cửa vinh quang Chính là cửa mở thiên đàng mai sau Cửa hẹp đẹp biết bao nhiêu ! Chính là lý tưởng của nhiều thánh nhân
Cửa hẹp là cửa sửa thân Ép mình theo Chúa muôn phần lợi to Cửa hẹp chẳng phải âu lo Vì chính đường sống cho ta bước vào
Ích lợi cửa hẹp thật cao Chính là sống đúng Lời rao Tin Mừng Cửa hẹp thật đẹp quá chừng! Chính đường Chúa dạy, ta từng bước theo
Sống có lý tưởng khó nghèo Chính là sự sống “ phải trèo mà qua” Trèo là “chiến đấu” thiết tha Để vào cửa hẹp thật là phúc vinh
Cửa hẹp thật sự của mình Đến giờ lâm tử một mình Chúa thôi ! Ta sẽ diện kiến cùng Người Lúc ấy mới tỏ Lời Người hôm nay
Cửa hẹp ta bước theo “Thầy” Giờ đây ta thấy “ nghiệm “ ngay còn gì Nếu ta luôn giữ khắc ghi Lời Chúa truyền dạy , thực thi theo Người
Cửa hẹp chính Chúa thật rồi Giêsu chính Người “cửa hẹp” đời ta Còn đâu tìm kiếm nơi xa Chính là thiên quốc của Cha trên Trời
Giêsu , con kính tin Người Thực thi giáo huấn con thời vâng ngay Bước vào Thiên Quốc ngất ngây Cửa hẹp là Chúa , con say đắm tình!
Thiên Đình là Chúa Quang Vinh Đắm say, no thỏa phúc vinh muôn đời.Amen.
25/08/2013 P.Trần Đình Phan Tiến ( Bước Theo )
|