CN 2010: THỊ NHÂN VICKA ĐEM NHỮNG CUỘC HIỆN RA ĐẾN DO THÁI Nguồn:Spiritdaily.net By Jakob Marschner ngày 22/8/2013 Có chừng 13,000 giáo dân Kitô giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo đã khóc vì vui mừng khi thấy thị nhân Vicka Ivankovic-Mijatovic được Đức Mẹ Maria hiện ra tại Mealia, nước Do Thái vào ngày 21/8/13. Trước đó, nhóm hành hương của cô Vicka đã đến thăm những nơi mà Kinh Thánh đã kể ở vùng Biển Galilee. Cuộc hiện ra đêm nay sẽ là ở vườn Gethsemane. Thị nhân Medjugorje là cô Vicka có cuộc hiện ra trước công chúng vào ngày 21/8/2013 trước tất cả các giáo dân Kitô giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo. Cũng có ba vị giám mục của giáo phận Galilee và các linh mục Chính Thống Giáo đến tham dự Thánh lễ. Người ta dự đoán có chừng 13,000 người hiện diện. “Đây là một biến cố lớn nhất trong lịch sử của Galilee. Từ trước đến nay chưa bao giờ chúng tôi tụ họp với Đức Mẹ Maria và một nhóm lớn như vậy.” Dó là lời tuyên bố của ông Charbel Maroun, Chủ Tịch của Phong Trào Maria dành cho giáo dân ở Galilee, theo lời báo cáo của báo Medjugorje Today. Thị nhân Vicka ivankovic Mjatovic đem những cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria đến với mọi người. “Nhiều người khóc vì vui mừng và vì nhận được những hồng ân lớn lao trong đời sống của họ. Họ lắng nghe những lời Đức Mẹ Maria nói qua thị nhân Vicka và cảm thấy vui thích. Có hàng ngàn người trẻ hiện diện. Sau đó có rất nhiều người đi xưng tội.” Các đài truyền thông của Lebanese TV đến Do Thái để thu hình từ khu rừng Mealia và những sự khác biệt được ngưng lại, ít nhất là cho một ngày hôm ấy. “Có nhiều người Hồi giào tham dự. Họ vui mừng và khóc vì họ cảm thấy được hạnh phúc khi dự phần trong cuộc hiện ra này. Cũng có nhiều thánh phần trong quân đội của người Do Thái hiện diện." "Một người mẹ Hồi giáo đem đứa con bịnh tật của bà đến cho Vicka đặt tay xin ơn chữa lành. Chúng ta có thể cảm thấy Chúa Thánh Thần ngự trị trong toàn thể vùng này. Dân chúng của Galilee sẽ không bao giờ quên được cuộc gặp gỡ này. Đa số dân chúng ở đây thiếu lòng sốt sắng và khô khan. Đối với nhiều người thì đây là lần đầu tiên mà họ thấy có một nhóm cầu nguyện lớn lao như thế.” Trong lúc hiện ra với Vicka, Đức Mẹ Maria xin mọi người hiện diện hãy cầu nguyện cho giáo hội ở Galilee. “Cô Vicka rất vui mừng và Đức Mẹ Maria cũng vui mừng khi nhìn thấy có nhiều người đến tham dự buổi hiện ra này. Mẹ cầu nguyện trên mọi người, chúc lành và nhắn nhủ mọi người hãy cầu nguyện cho giáo hội tại nơi này." Đó là lời kể của ông Charbel Maroun. Thánh lễ tại Maelia vào ngày 21/8/2013 được cử hành bởi 3 vị giám mục giáo phận Galilee và hơn 40 linh mục. Vào ngày 21/8/13, cô Vicka và 550 khách hành hương đã đến tham dự cuộc hành hương Quốc Tế lần đầu và đã đến thăm các nơi lịch sử kể trong Thánh Kinh tại vùng Biển Galilee: Đó là nơi mà Chúa Giêsu giảng về Phúc Thật Tám Mối (Matthew 5: 1-12), nơi mà Chúa Giêsu gọi ông Peter, Andrew, John và James đi theo Ngài (Matthew 4: 18-22), và nơi mà Chúa Giêsu trao quyền điều khiển giáo hội cho ông Peter (John 21: 15-19). Cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria với Vicka vào ngày 22/8/2013 sẽ xẩy ra ở Vườn Gethsemane, chỉ dành cho các khách hành hương nhóm Maranatha mà thôi. Kim Hà 22/8/2013
|