MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Trắc Nghiệm Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo
Thứ Ba, Ngày 20 tháng 8-2013

Trắc Nghiệm Giáo Lý giáo Hội Công giáo

Để tiếp tục tinh thần Năm Đức Tin trong thời gian mùa hè không có các bài giáo lý của Đức Thánh Cha vào các buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư hằng tuần từ đầu Tháng 7 tới hết tháng 8/2013, xin gửi được đóng góp 4 bài trắc nghiệm Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo (xin xem bản đính kèm). 
 
Cấu Trúc và Nội Dung của Sách GLGHCG
 
Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo (GLGHCG) được cấu tạo nên bởi 4 phần, vừa giống với bố cục cuốn Giáo Lý của Công Đồng Triđentinô thế kỷ 16, vừa khác một chút ở chỗ bao rộng hơn ở từng phần trong cả 4 phần.
 
Phần 1: Trong khi Sách Giáo Lý của Công Đồng Triđentinô là phần về Kinh Tin Kính thì GLGHCG 1992 là phần về Việc Tuyên Xưng Đức Tin - Profession of Faith, trong đó chẳng những bao gồm cả Kinh Tin Kính mà trước đó còn bao gồm cả các vấn đề tổng quát liên quan đến Kinh Tin Kính như Đức Tin, về Mạc Khải Thần Linh, Về Thánh Truyền v.v.
 
Phần 2: Trong khi Sách Giáo Lý của Công Đồng Triđentinô là phần về Các Bí Tích thì GLGHCG 1992 là phần về Việc Cử Hành Mầu Nhiệm Kitô Giáo - Celebration of Christian Mystery, trong đó chẳng những bao gồm từng Bí Tích thuộc 7 bí tích mà trước đó còn bao gồm cả vấn đề về chính Phụng Vụ và Thánh Lễ.
 
Phần 3: Trong khi Sách Giáo Lý của Công Đồng Triđentinô là phần về Mười Điều Răn thì GLGHCG 1992 là phần về Đời Sống trong Chúa Kitô - Life in Christ, trong đó chẳng những bao gồm từng điều răn thuộc 10 điều răn mà trước đó còn về vấn đề luân lý Kitô giáo nói chung, về lương tâm, về cộng đồng xã hội, về các phúc đức và đời sống nhân đức v.v.
 
Phần 4: Trong khi Sách Giáo Lý của Công Đồng Triđentinô là phần về Kinh Lạy Cha thì GLGHCG 1992 là phần về Việc Cầu Nguyện của Kitô Giáo - Christian Prayer, trong đó bao gồm từng lời nguyện ở Kinh Lạy Cha được dẫn giải mà trước đó còn về chính việc cầu nguyện của Kitô giáo.
 
Bốn phần của Sách Giáo Lý, dù là của Công Đồng Chung Tridentinô hay hậu Công Đồng Chung Vaticanô II, đều bất khả thiếu và bất khả phân ly, liên hệ mật thiết với nhau. Ở chỗ:
 
Hai phần đầu của GLGHCG, theo nội dung, thuộc về Thiên Chúa: phần 1 liên quan đến Mạc Khải Thần Linh, tức đến những chân lý đức tin được Ngài tỏ cho con người, và được tóm gọn nơi Kinh Tin Kính; phần 2 liên quan đến Ân Sủng Thần Linh hay Tác Động Thần Linh, tức đến các phương thế là Phụng Vụ và các Bí Tích được Thiên Chúa sử dụng để thông ban ân sủng của Ngài cho con người.
 
Hai phần sau của GLGHCG, theo nội dung, thuộc về con người liên quan đến việc đáp ứng Mạc Khải của Thiên Chúa (phần 1) và Tác Động Thần Linh của Thiên Chúa (phần 2). Phần 3 của GLGHCG, con người cần phải đáp ứng bằng việc sống trọn các giới răn và các phúc đức theo df9úng ý muốn của Thiên Chúa, và phần 4 của GLGHCG, con người còn cần phải sống đời cầu nguyện "trong tinh thần và chân lý" (Gioan 4:24) để nhờ đó có thể đạt đến tầm mức hiệp nhất nên một với Thiên Chúa là Đấng tỏ mình cho họ (như họ tuyên xưng ở phần 1) và thông mình cho họ (như họ lãnh nhận ở phần 2).
 
Tuy nhiên, Kitô hữu chỉ có thể sống trọn ơn gọi nên thánh bất khả thiếu của mình đúng như những gì họ được Thiên Chúa tỏ ra cho họ nơi Mạc Khải Thần Linh như được tuyên xưng trong Kinh Tin Kính (GLGHCG phần 1) và nhờ chính Tác Động Thần Linh hay Ân Sủng Thần Linh của Ngài (GLGHCG phần 2) mà thôi. Đó là lý do hai phần sau của GLGHCG liên quan đến con người bao giờ cũng phải được đặt sau và theo sau hai phần đầu của GLGHCG vậy.
 
Yếu tố chính yếu của đức tin nơi GLGHCG
 
GLGHCG là tất cả ý thức đức tin của Kitô hữu Công giáo, một đức tin được bao gồm 3 yếu tố bất khả thiếu và bất khả phân ly đó là Thánh Kinh, Thánh Truyền và Huấn Quyền (xem Hiến Chế Mạc Khải của Công Đồng Chung Vaticanô II, khoản 10; GLGHCG, khoản 95).
 
Thánh Kinh
- Thánh Kinh sở dĩ là một trong 3 yếu tố bất khả thiếu của đức tin và cho đức tin là vì Thánh Kinh là Lời Chúa được linh ứng viết ra (xem GLGHCG, khoản 81; Hiến Chế Mạc Khải của Công Đồng Chung Vaticanô II, khoản 9);
- Thánh Kinh bao gồm cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, và có tất cả là 72 cuốn (45 Cựu Ước và 27 Tân Ước) hay 73 cuốn (nếu chia Sách Tiên Tri Giêrêmia và  phần Ai Ca của vị tiên tri này riêng ra để trở thành 2 phần hay hai cuốn).
- Thánh Kinh chất chứa Lời Chúa hết sức sâu xa, muốn hiểu đúng cần phải căn cứ vào 1- "nội dung và tính chất thống nhất của Thánh Kinh" (GLGHCG khoản 112); 2- "Truyền Thống sống động của Giáo Hội" (GLGHCH khoản 113); 3- "Tính cách tương hợp của đức tin" (GLGHCG khoản 114).
- Thánh Kinh là Lời Chúa có thể chất chứa ý nghĩa đen và nghĩa bóng, một nghĩa bóng lại bao gồm 3 nghĩa khác nữa, tất cả là 4 ý nghĩa: 1- nghĩa đen (như câu "Này là Mình Thày"...); 2- nghĩa bóng theo biểu tượng (như các hình ảnh Cựu Ước ám chỉ Tân Ước, ám chỉ Chúa Kitô v.v.); 3- nghĩa bóng về luân lý (như Bài Giảng Trên Núi v.v.); và 4- nghĩa bóng theo thần bí (như Sách Khải Huyền hay Diễm Tình Ca v.v.) - (xin xem GLGHCG khoản 115-117).
 
Thánh Truyền
- Thánh Truyền sở dĩ là một trong 3 yếu tố bất khả thiếu của đức tin và cho đức tin là vì Thánh Truyền là Lời Chúa được các Tông Đồ truyền lại, hay là việc truyền lại Lời Chúa từ các Tông Đồ cho các vị thừa kế (xem GLGHCG khoản 81, và Hiến Chế Mạc Khải của Công Đồng Chung Vaticanô II, khoản 9);
- Thánh Truyền đã giúp cho Giáo Hội biết được toàn sổ bộ Thánh Kinh, và Thánh Kinh được hiểu biết một cách thấu đáo hơn và liên tục hoạt động (xem Hiến Chế Mạc Khải của Công Đồng Chung Vaticanô II, khoản 8);
- Thánh Truyền bởi thế liên quan tới các Giáo Phụ của Giáo Hội, vì "lời các Thánh Giáo Phụ chứng thực sự sống động của Thánh Truyền" (xem Hiến Chế Mạc Khải của Công Đồng Chung Vaticanô II, khoản 8);
- Thánh Truyền liên quan tới một số Thánh Giáo Phụ tiêu biểu cho cả Đông phương lẫn Tây phương: Đông phương có 4 vị như Thánh Anathasia, Thánh Basiliô Cả, Thánh Gioan Kim Khẩu và Thánh Cyrilô Alexandria; Tây phương cũng có 4 vị như Thánh Ambrôsiô, Thánh Giêrônimô, Thánh Augustinô và Thánh Lêo Cả.
 
Huấn Quyền
- Huấn Quyền là quyến bính giáo huấn giảng dạy của Giáo Hội, một quyền bính được chính Chúa Kitô trao ban cho Giáo Hội qua vị lãnh đạo Giáo Hội đại diện Người là Thánh Phêrô (xem Mathêu 16:19; Gioan 21:15-17), cũng như cho chung Tông Đồ Đoàn (xem Mathêu 18:18);
- Huấn Quyền của Giáo Hội được thực thi qua các giáo huấn của các vị Giáo Hoàng thừa kế Thánh Phêrô, cũng như qua các công đồng, nhất là các Công Đồng Chung bao gồm cả Giáo Hoàng lẫn các vị Giám Mục là thành phần thừa kế các tông đồ (xem GLGHCG, khoản 88);
- Huấn Quyền liên hệ mật thiết tới cả Thánh Kinh lẫn Thánh Truyền là hai yếu tố được coi là kho tàng đức tin Kitô giáo, ở chỗ Huấn Quyền chẳng những chú giải Thánh Kinh mà đã công nhận sổ bộ Thánh Kinh nữa (27 cuốn Tân Ước được Công Đồng Carthage III lần đầu tiên công nhận vào năm 397);
- Huấn Quyền không phải vì có quyền dẫn giải Lời Chúa và công nhận sổ bộ Thánh Kinh mà vượt lên trên thế giá của Thánh Kinh, trái lại chỉ để phục vụ Lời Chúa mà thôi, vì chỉ giảng dạy những gì được truyền lại (xem Hiến Chế Mạc Khải của Công Đồng Chung Vaticanô II, khoản 10; GLGHCG, khoản 86);
 
 
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL
 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh - Bánh Sự Sống Tháng 9 (9/1/2013)
Đối Thoại Năm Đức Tin: Thiên Chúa Chỉ Là Hình Ảnh Con Người Tạo Ra, Lm Đan Vinh (8/31/2013)
Ta Là Thiên Chúa Của Con, Ta Cho Con Vững Mạnh! (8/27/2013)
Sáng Nào Thiên Chúa Cũng Ban Ân Huệ Mới! (8/27/2013)
Vác Thập Giá Với Sự Kiên Nhẫn (8/22/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Chúa Dò Xét Con Và Biết Rõ Con! (8/20/2013)
Thiên Chúa Tỏ Cho Con Người Biết Điều Tốt Điều Xấu! (8/20/2013)
Tin/Bài khác
50 Điều Chưa Biết Về Chúa Thánh Thần (8/18/2013)
Tin Thêm Về Ngày Thứ Sáu Đầu Tháng (8/16/2013)
Đừng Sợ, Chính Ta Phù Trợ Con! (8/16/2013)
Phụ Nữ Kính Sợ Thiên Chúa Mới Đáng Cho Người Đời Ca Tụng! (8/16/2013)
Thầy Sẽ Xây Hội Thánh Và Quyền Lực Tử Thần Sẽ Không Thắng Nổi! (8/16/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768