XIN TẠ ƠN CHÚA VÀ MỌI NGƯỜI Ngày 15 tháng 8 năm 2013 Kính chào quý đọc giả www.memaria.org, quý cộng tác viên và quý thân hữu. Xin ơn lành Từ Mẫu của Đức Mẹ Mông Triệu tuôn đổ tràn ngập trên gia đình quý vị. Xin cám ơn quý vị đã thương cầu nguyện cho chúng tôi.Vì thế, từ thời gian bịnh, kể từ khi đau, bị mổ và ra về đã xẩy ra rất nhanh, chưa đầy 5 ngày. Qua biến cố vừa qua, tôi cảm nghiệm rang: -Khoảng cách giữa sự sống và sự chết chỉ là một nháy mắt. -Chúa đã cho phép tôi được hoàn toàn yên nghỉ, được Chúa chúc phúc và được mọi người yêu thương cầu nguyện cho. Rồi lại tiếp tục sứ mệnh phụng sự Ngài và phục vụ quý vị trong lãnh vực truyền thông. Và Chúa cũng nhắc nhở tôi rằng: “Take time and smell the roses.” “Hãy để dành thì giờ để thưởng thức hương thơm của hoa hồng.” Con xin cảm tạ Chúa Nhân Lành, Mẹ Nhân Ái và các thánh, các linh hồn và những người lành thánh, đặc biệt là anh Việt Bùi, webmaster đã thương cầu nguyện cho con và giúp đỡ con! Amen! Ave Maria! Kim Hà 15/8/2013
|