MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1992: Nữ Tu Phi Châu Có Dấu Thương Thánh Và Ơn Tiên Tri (1)
Thứ Bảy, Ngày 3 tháng 8-2013

CN 1992: NỮ TU PHI CHÂU CÓ DẤU THƯƠNG THÁNH VÀ ƠN TIÊN TRI (1)

Nguồn: Spiritdaily.net

Có một nữ tu Công giáo chảy máu trên đầu, hai bàn tay và có ơn tiên tri. Bà cũng có thể phá huỷ đền thờ của ma quỷ.

Tại nước Nigeria, Phi châu có một nữ tu Công giáo ở tại một vùng xa xôi thuộc làng Enugu, bà được nhiều ơn lạ chẳng hạn như bị chảy máu từ trên trán, bàn tay, và mắt giống như những vết thương thánh của Chúa Giêsu Kitô trong Cuộc Khổ Nạn của Ngài. Ngoài ra bà còn nhận được nhiều mạc khải về những điều được dấu kín. Bà đã phá huỷ những bùa phép thường được dùng để trói buộc nhân loại.

Vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh năm 2012, một phóng viên nhà báo Sunday Sun đã đi suốt một cuộc hành trình gian khổ dài 12 tiếng đồng hồ để đến vùng Umuagbedo Agu, thuộc cộng đồng Amachalla ở Nsukka, Enugu State.

Trong một ngôi trường của cộng đồng có Thánh lễ Rửa Chân và bữa Tiệc Ly theo truyền thống của người Công giáo. Lúc ấy khoảng 10:30 giờ tối và người ta chen chúc ở trong một cánh đồng. Có một phụ nữ đầu đội khăn quàng mầu xanh đang nói chuyện với một phụ nữ khác. Bà ta nói rằng bà đã thấy dấu hiệu và nếu vị linh mục không kết thúc Thánh lễ trước nửa đêm thì cuộc tử nạn thiêng liêng sẽ đến với bà trong sân trường học.

Vị linh mục chủ tế là cha Ekwueme đã chấm dứt việc truyền phép và Nữ Tu Martina giúp ngài cho mọi người rước MìnhThánh Chúa Giêsu. Có rất đông người dự Thánh lễ và rước Chúa Giêsu Thánh Thể nên buổi lễ kéo dài. Đến một lúc thì Sr. Martina bắt đầu cảm thấy bất ổn và bà ngừng việc cho rước Mình Thánh Chúa.

Thánh lễ kéo dài đến chừng 11:59 giờ khuya. Bỗng dưng nữ tu Martina hét lên trong đau đớn và phải nhờ một phụ nữ bên cạnh nằm lấy tay của bà. Hai bàn tay của nữ tu Martina sưng lên và bắt đầu chảy máu từ lòng bàn tay. Cảnh tượng giống như bà đang bị đinh đóng xuyên qua bàn tay bà, có những lỗ mở ra ở bàn tay. Bà lập tức chạy về nhà ở cạnh trường học. Có nhiều người vội vàng chạy theo bà để được chứng kiến rõ hiện tượng chảy máu ấy.

Nguời phóng viên cũng chạy theo đám đông và vào được trong phòng của ngôi nhà gồm 4 phòng ngủ. Trong đó có một phòng được sử dụng như nguyện đường của bà. Ở đó có một Nhà Tạm mà do linh mục của giáo xứ Holy Cross Parish là cha Ikpamodo xin phép bề trên cho bà được quyền chầu Chúa Thánh Thể  tại nhà.

Khi đến phòng thì có một nhóm người bắt đầu điều khiển và giữ trật tự. Sr. Martina bắt đầu lâm vào cuộc tử nạn. Bà đau đớn rên la trong khi đó máu tiếp tục tuôn ra. Một vị bác sĩ Y Khoa là Dr. Sylvanus Nnadi đến giúp đỡ bà.  Ông ta xé bông gòn và thấm máu chảy ra từ hai bàn tay và hai chân của bà, rồi cột bông gòn và băng vãi chặt lại để cho máu ngừng tuôn ra.

Thình lình có một mùi hương thơm tỏa ra khắp phòng. Máu bắt đầu có mùi thơm của rượu đỏ được dùng trong Thánh lễ của người Công giáo. Lúc đó, cha Ekwueme đã kết thúc Thánh lễ ở trường học và ngài cùng một số người khác tiến về nhà của Sr. Martina. Ngoài cha Ekwueme còn có cha Aaron Okogu và cha Samson.

Sr. Martina lúc ấy đã nằm xuống đất và máu bắt đầu chảy ra từ trán của bà. Giống như cảnh tượng ở trong phim Cuộc Tử Nạn Chúa Kitô, bà bắt đầu kêu la thảm thiết vì đau đớn quá sức, dường như có bàn tay vô hình đặt một mão gai trên đầu của bà.

Đến lúc ấy, bà bắt đầu cầu nguyện và nói tiên tri. Bà không còn ý thức được những gì xẩy ra chung quanh bà. Bà cầu nguyện liên lỉ cho các linh mục để các ngài có đức trong sạch trong suốt cuộc đời các ngài. Bà cầu nguyện cho những bịnh nhân và cho biết có những sự chữa lành xẩy ra bởi thiên thần của Chúa. 

Bà nói rằng Chúa đang giận vì nạn phá thai xẩy ra quá nhiều trên thế giới ngày nay. Bà nhắc đến tên của một em nhỏ và mẹ của em là Perpmario Ebere, là hai người đang ở trong đám đông. Bà muốn mọi người cho họ vào trong phòng để gặp gỡ bà. Bà cũng xin cho mình được rước Mình Thánh Chúa.

Một vị linh mục ban cho bà một Mình Thánh Chúa nhưng đàng ngạc nhiên thay, khi bà mở miệng ra thì Mình Thánh Chúa vốn là mầu trắng nay lại  thành mầu đỏ của máu. Áo của bà có đầy vết máu. Rồi bà bất tỉnh.

Sau đó bà nói các thông điệp về nước Nigeria, giáo hội, các nhà lãnh đạo của cộng đồng và các chương trình và kế hoạch mà những kẻ dữ toan mưu hại con cái Chúa.

Cảnh tượng ấy tiếp tục xẩy ra giữa những lời cầu nguyện và tiếng hát của đám đông ở bên ngoài nhà của bà và ở những nhà kể cận. Đến sáng sớm thì mọi người bắt đầu giải tán.

Một tuần sau đó, người phóng viên lại đến thăm viếng Sr. Martina. Khi giới thiệu xong, bà nói:

“Ồ, những gì xẩy ra trong lúc ấy ngoài sự kiểm soát của tôi. Đó là sự gặp gỡ linh thiêng và tôi không thể giải thích được những gì mà tôi đã làm. Ngoài ra, tôi không thể nói chuyện với nhà báo.”

Tuy nhiên, trong một năm và ba tháng qua, phóng viên tờ báo Sunday Sun đã theo dõi cuộc sống, và những hoạt đông riêng tư của Sr. Martina. Trong tuần Thánh của năm 2012, đặc biệt là vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh, cảnh tượng đau đớn ấy lại xuất hiện và mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn.

Cuộc tử nạn này được 3 vị linh mục và 4 nữ tu đáng kính từ một tu viện khác đến chứng kiến. Lần này, Sr. Martina khuyến khích các phụ nữ Ovoko ở vùng Igbo-Eze South Local Government Area thuộc Enugu State, là những người thử thách đức tin trong cộng đồng để xin họ ăn chay và cầu nguyện. Bà nói rằng nếu các phụ nữ làm những việc thánh thiện ấy thì họ sẽ thắng kiện vào ngày hôm sau.

Tuần trước phóng viên báo Sunday Sun lại đến thăm Sr. Martina lần nữa nhưng bà từ chối cuộc phỏng vấn. Một trong những cộng sự viên của bà phát biểu:

“Thưa ông phóng viên, ông đã làm phiền nữ tu của chúng tôi quá nhiều và quá lâu. Xin ông hiểu cho là nữ tu Martina không muốn được nêu tên trên báo. Bà ấy không thể nói chuyện với ông nhưng ít nhất, tôi có thẩm quyền xin ông hãy viết những gì ông thấy nhưng xin đừng phóng đại và đăng những tin giật gân trong báo của ông.”

(Còn tiếp)

Kim Hà
3/8/2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1997: Thị Nhân Ivan Gặp Gỡ Đức Mẹ Nhân Ngày Sinh Nhật Của Mẹ (8/5/2013)
Cn 1996: Ngày 5 Tháng 8 Sinh Nhật Của Đức Mẹ Maria (8/5/2013)
Tâm Tình Bạn Trẻ: Chúa Thánh Thể Tỏa Ánh Quang (8/5/2013)
Cn 1995: Dù Bị Mẹ Phá Thai Ba Lần Nhưng Chúa Bảo Vệ Tôi (8/4/2013)
Cn 1994: Nữ Tu Phi Châu Có Dấu Thương Thánh Và Ơn Tiên Tri (3) (8/4/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1993: Nữ Tu Phi Châu Có Dấu Thương Thánh Và Ơn Tiên Tri (2) (8/3/2013)
Tin/Bài khác
Cn 1991: Bé Gemma Di Giorgi Mù Mà Được Padre Pio Chữa Lành (8/2/2013)
Cn 1990: Các Thánh Tượng Chảy Nước Mắt (8/1/2013)
Cn 1989: Tượng Chúa Giêsu Phục Sinh Vẫn Chảy Nước Ở Medjugorje (8/1/2013)
Lòng Trung Tín Sẽ Tồn Tại Muôn Đời! (7/30/2013)
Cn 1988: Cách Cầu Nguyện Tốt Nhất (7/29/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768