CN 1990: CÁC THÁNH TƯỢNG CHẢY NƯỚC MẮT
Nguồn: Spiritdaily.net
Nhiều người ngoài Công giáo thường hay chỉ trích người Công giáo là sụp lạy những tượng bằng xi măng vì họ nói Chúa không cho phép. Nhưng họ không biết rằng điều Chúa không cho phép người Công giáo làm là không được sụp lạy các tượng thần lạ hoặc các tượng thú vật như con rắn hay con bò chẳng hạn.
Trong Cựu Ước, Sách Xuất Hành có những đoạn kể lại Chúa Thánh Thần soi sáng cho ông Moses xây một Hòm Bia Giao Ước với hình ảnh các thiên thần để cho biết rằng nếu người ta dùng các tượng để ghi lại hình ảnh của Chúa thì không có gì là sai trái.
Gần đây có một tượng thánh Sharbel tươm dầu tại một nhà thờ Công giáo Manonite Catholic thuộc thành phố Las Vegas, Nevada, Hoa Kỳ. Một bản tin ngày 3 tháng 7 năm 2013 cho biết:
"Một thánh tượng ở gần bàn thờ bắt đầu chảy dầu từ hai bàn tay của thánh Sharbel. Tôi đã đến nơi ấy và được nhìn thấy tượng đang chẩy dầu, tôi xác nhận điều này là thật. Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu lý do tại sao nhưng hiện nay tượng được các thành viên của Knights of Columbus canh giữ 24 tiếng đồng hồ và suốt 7 ngày. Mọi người có thể đến viếng cả ngày cho đến 12 giờ khuya.”
Trên thế giới có hàng ngàn bức tượng chảy dầu hoặc nước mắt. Dường như Chúa Thánh Thần thấy cần phải cho mọi người biết quyền năng tuyệt đối của Thiên Chúa để củng cố đức tin của tín hữu. Điều này xẩy ra trong suốt dòng lịch sử của giáo hội Công giáo, đặc biệt trong những giai đoạn khủng hoảng.
Trong tuần lễ vừa qua, tại Đại Hội Giới Trẻ toàn thế giới, Đức Giáo Hoàng Phanxico đã đến cầu nguyện tại đền thánh Aparecida và kính viếng thánh tượng Đức Mẹ Maria làm phép lạ tại Aparecida, Brazil.
Một vị giám mục ở Ý cầm một tượng Đức Mẹ Maria đang khóc. Người ta không thể giải thích lý do một tượng khóc. Khi một vị giám mục nhìn thấy một tượng chảy nước mắt thì ngài dễ chấp nhận hiện tượng siêu nhiên ấy hơn. Đó là tại vùng Civitavecchia. Và trước đó hàng chục năm cũng có những thánh tượng chảy nước mắt ở vùng Syracuse, Sicily, nước Ý. Tại Civitavecchia, lúc đầu vị giám mục muốn huỷ thánh tượng ấy.
Nước mắt là một ngôn ngữ mà chúng ta hiểu nhiều nhất và chỉ có Thiên Đàng muốn truyền đạt một thông điệp nào đó cho chúng ta bằng cách đó. Có những phép lạ làm cho trái tim chúng ta rung động vì có tình yêu ở trong đó. Tình yêu chữa lành. Đó là một loại dầu thơm của cuộc sống.
Chúng tôi biết có một bức hình Đức Mẹ Maria bồng Chúa Giêsu Bé chảy dầu hàng ngày tại một nhà thờ ở vùng Livonia, Michigan. Theo lời của cha xứ Michael Matsko, thuộc giáo hội Holy Transfiguration Orthodox Church, thì thường có sự chữa lành kèm theo với mùi hương thơm, và đặc biệt là Chúa ban cho những phụ nữ son sẻ sau đó được thụ thai và sinh con.
Có khoảng từ 10 đến 12 trường hợp phụ nữ không thể sinh con mà rồi sau khi đến viếng bức hình thì họ thụ thai. Có những phép lạ chữa lành khác như ung thư nhưng có một cuộc chữa lành thiêng liêng xẩy ra như sau:
“Một thanh niên 17 tuổi đến đó mỗi tuần và chết vì ung thứ nhưng anh ta đã chuẩn bị tinh thần để vào nước trời vì anh biết rằng Chúa luôn yêu thương anh, và linh hồn anh được Chúa cứu. Thật là cảm động khi thấy một thanh niên không sợ chết.”
Kim Hà 1/8/2013
|