CN 1988: CÁCH CẦU NGUYỆN TỐT NHẤT
Rev. Deljo Puthur, CMI(Carmelites of Mary Immaculate)
Chúng ta đọc Phúc Âm của thánh Luca nói về việc Chúa Giêsu dạy các môn đệ cách cầu nguyện.Trong Tin Mừng của Thánh Luca chúng ta thấy Chúa Giêsu dành nhiều giờ cho việc cầu nguyện. Dường như Ngài có một chương trình cầu nguyện thêm vào nhưng lời cầu nguyện ở nhưng trường hợp khác nhau.
Nhà dẫn giải Kinh Thánh nổi tiếng là ông Plummer gọi Phúc Âm của Thánh Luca là “Phúc Âm của cầu nguyện”. Theo Thánh Luca thì cầu nguyện là một phần của ngày đời Chúa Giêsu. Khi nghe thầy mình cầu nguyện thì các môn đệ cũng thích cầu nguyện. Thật sự một gương sáng gợi nguồn cảm hứng còn hơn cả ngàn lời giảng thuyết.
Một trong những môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng:
"Thưa Thầy, thầy cầu nguyện hàng ngày, ông Gioan cũng cầu nguyện. Hơn nữa ông ấy dạy các môn đệ của ông cầu nguyện. Xin Thầy vui lòng dạy chúng con cầu nguyện.”
Những lời cầu nguyện ngắn là những lời cầu nguyện hữu hiệu nhất. Đó là sự nhận ra rằng Thiên Chúa là đấng thống trị cuộc đời chúng ta. Chúng ta có những nhu cầu thể lý và thiêng liêng.
Lời cầu nguyện của chúng ta cần xin ơn thánh của Chúa để chống trả những cám dỗ.
Đồng thời chúng ta cần nhớ rằng lời cầu nguyện là một dàn bài mà chúng ta cần thêm thắt những chi tiết nào hợp với nhu cầu của mình.
Khi chúng ta cầu nguyện thì Thiên Chúa muốn chúng ta cộng thêm những ý tưởng và ý khấn xin vào lời cầu nguyện của mình.
Một điều đẹp đẽ nhất trong lời cầu nguyện là hoàn toàn thần phục vào lòng Chúa thương xót. Lý do vì chúng ta có khuynh hướng phạm tội, bị ma quỷ tấn công và cám dỗ liên lỉ để phạm tội.
Chỉ khi mà ta có những ơn thánh dồi dào của Chúa Cha ban cho thì ta mới có sức mạnh để chống trả những cám dỗ và tấn công của chúng.
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường bị sự cám dỗ hướng dẫn dưới nhiều hình thức khác nhau ở chung quanh chúng ta. Những sự cám dỗ ấy là gốc rễ và hạt giống của tội lỗi.
Khi chúng ta cầu nguyện xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ là chúng ta đã nói đến hai điều:
"Con là một người gặp khó khăn với những ao ước tội lỗi và những cám dỗ bên ngoài dẫn con đến việc phạm tội. Con rất yếu đuối nên không thể chống trả chúng với sức mạnh của riêng con. Chúa là đấng hướng dẫn con và là đèn soi sáng cho con. Xin Chúa hướng dẫn con đi trên con đường của Chúa, chứ không phải là con đường phạm tội.”
Lời cầu nguyện này nói cho ta biết cách hồi tâm mỗi lần chúng ta cầu nguyện lời kinh này:
“Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.”
Chúa tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta vì tình yêu của Ngài vô điều kiện. Dĩ nhiên, chúng ta phải có trách nhiệm tha thứ cho những ai xúc phạm đến ta. Lòng tha thứ của Thiên Chúa giống như một dòng suối vô biên. Chúng ta được thanh tẩy và trở nên sạch sẽ nếu chúng ta sẵn sàng tha thứ.
Khi tôi tha thứ cho kẻ khác thì tôi trở nên sẵn sàng cho sự tha thứ của Chúa. Nếu tôi giữ trái tim nặng nề, không tha thứ thì tôi sẽ tự mình thách đố mình về sự khoan dung của Chúa và như thế thì tôi phải cố gắng tẩy sạch tâm hồn vì những vết nhơ của nó.
Trong lời kinh Lạy Cha thì không có chữ con, hay của con mà chỉ có chữ chúng con và của chúng con mà thôi. Có nhiều lần lời cầu nguyện của chúng ta trở nên cá nhân và chỉ chú ý và tập trung vào các nhu cầu của mình mà thôi.
Hãy nhớ rằng chúng ta đứng trước Thiên Chúa như một cộng đồng. Cộng đồng này gồm bạn bè, ân nhân, kẻ thù và những kẻ xúc phạm đến chúng ta. Vậy khi chúng ta cầu nguyện lời kinh Lạy Cha thì hãy ra khỏi cái ích kỷ, tập trung vào nhu cầu của mình đi.
Lời cầu nguyện không phải chỉ là xin xỏ đủ thứ mà còn là những lời cảm tạ và chúc tụng. Lời kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu dạy cho chúng ta là lời cầu nguyện gương mẫu cho mọi lời cầu nguyện.
Qua cầu nguyện chúng ta gõ cửa Thiên Đàng và tìm ra Thánh Ý Chúa, rồi sống và xin ơn lành của Chúa cho cuộc sống hàng ngày của ta và cho sự cứu rỗi đời đời của chúng ta.
Đức Giáo Hoàng Phanxico đã nói rằng:
“Qua lời cầu nguyện và hành động, chúng ta tìm sự trông cậy, sự ngạc nhiên do Chúa ban cho và sẽ có thể sống trong niềm vui. Vậy chúng ta hãy sống với tinh thần cầu nguyện và với niềm vui trong cuộc sống hàng ngày.”
Kim Hà
29/7/2013
|