MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1987: Cầu Nguyện Cách Nào Cho Đẹp Lòng Chúa?
Thứ Hai, Ngày 29 tháng 7-2013
CN 1987: CẦU NGUYỆN CÁCH NÀO CHO ĐẸP LÒNG CHÚA?

Nguồn: 101 Foundation, Dr. Rosalie Turton

Một điều quan trọng nhất là thế giới không cầu nguyện đủ. Khi Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, Mẹ thường nói:

“Các con không chịu cầu nguyện!”

Vào tháng 1 năm 2009, Đức Mẹ Maria nói trong một thông điệp rằng:

“Mẹ đến với các con quá lâu, suốt 27 năm (2009) bởi vì các con đi trên con đường lầm lạc.”

Ở Medjugorje Mẹ xin mọi người cầu nguyện mỗi ngày từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ.

Ở Marlboro, New Jersey, Đức Mẹ Maria nói với thị nhân Joe rằng:

“Joe, Mẹ muốn con cầu nguyện thêm nữa.”

Anh Joe hỏi Mẹ:

“Thưa Mẹ, con phải cầu nguyện thêm bao nhiêu lâu nữa?”

Mẹ đáp:

“Con có thể cầu nguyện thêm được bao lâu nữa?”

-Nếu chúng ta không cầu nguyện thì chắc chắn không thể lên Thiên Đàng vì ở trên đó, công việc chính của các thánh là ca hát và ngợi khen, chúc tụng và thờ lạy Chúa.

-Một điều quan trọng nữa là khi cầu nguyện chúng ta cần cầu nguyện chăm chú, không phải là đọc kinh cho thật nhiều mà không có tinh thần cầu nguyện. Có những lần chúng ta cầu nguyện chuỗi Mân Côi và đọc kinh như cái máy, khôngnhớ gì đến các Mầu Nhiệm Vui, Sáng, Thương, Mừng.

-Chúng ta có thói quen đọc kinh cho mau, đọc đuổi nhau. Bè này chưa chấm dứt thì bè kia đã nổi lên ào ào.  

-Chúng ta thường cầu nguyện cách độc thoại tức là đọc kinh thật nhiều mà không để thì giờ thinh lặng để lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta.

- Chúng ta thường để cho sự chia trí lấp đầy tâm hồn.

-Chúng ta cần hiểu rằng vì thế giới này không có nhiều người cầu nguyện nên chúng ta cần cầu nguyện thay cho những người  thân trong gia đình ta.

-Lời cầu nguyện là phương tiện cứu rỗi cho linh hồn ta. Chúa cần ta cầu nguyện bằng trái tim.

Vào ngày 28/1/1969, Chúa Giêsu nói với thị nhân Mamma Carmella rằng:

“Con ơi, ta muốn dạy cho con một ít hiểu biết về việc cầu nguyện để con nói lại cho mọi người biết:

-Họ vinh danh Ta chỉ bằng môi miệng, chứ không bằng trái tim.

-Con hãy biết rõ để phân biệt những cách cầu nguyện.

-Cầu nguyện là dâng tâm hồn lên Chúa, là yêu mến Chúa vì Ngài đã ban sự sống của Ngài cho chúng ta. Là cảm tạ Chúa vì Ngài đã chịu đau đớn để cứu chúng ta. Là dâng chính mình lên Chúa để cùng chịu đau khổ với Chúa vì Chúa đã trở thành một con người để cứu chuộc nhân loại.

Đó chính là lời cầu nguyện để con được hiệp thông với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, làm cho con sống một cuộc sống thánh thiện.

-Vì con còn ở trái đất nên con cần phải xin Chúa mọi sự vật chất mà con cần để sống trên trần gian.

-Mặt khác, những lời cầu nguyện truyền thống như chuỗi Mân Côi, các chuỗi kinh lòng Chúa thương xót, các lời kinh cầu Đức Bà, Kinh Cầu Chúa chịu nạn, sách cầu nguyện hay thiệp cầu nguyện  đều giúp đỡ con biết cách cầu nguyện. Các loại kinh ấy giúp cho con biết diễn tả tình cảm.

-Cầu nguyện là hương thơm bay lên Tòa Thiên Chúa để tỏ lộ cho Ngài biết rằng con suy phục Chúa và con biết mình là hư không.

-Cầu nguyện không làm cho con người nhỏ bé đi mà trái lại làm cho con người được nâng lên cao hơn vì lúc ấy, con người đang đối thoại với Thiên Chúa. Con cần phải biết sự vĩ đại của Chúa để có thể hiểu điều gì vinh danh Chúa, khi Ngài nghe con cầu nguyện thì Ngài sẽ ban ơn lành cho con.

-Nếu cầu nguyện diễn tả tư tưởng của tâm trí và tình cảm của trái tim thì có những kinh mà giáo hội soạn ra để giúp đỡ con. Nhưng nếu những kinh được soạn ra dể con đọc một cách máy móc bằng môi miệng thì những lời cầu nguyện ấy có thể trở nên sự sỉ nhục và sự khó chịu đối với Chúa.

Đó lá lý do tại sao Ta dậy con phải luôn luôn dùng những lời kinh truyền thống ấy như những lời cầu nguyện chân thành. Nên nói cho mọi người hiểu.

-Các con hãy đến gần với Thánh Tâm Chúa và xin Mẹ Ta và các thánh cầu bầu cho các con.

-Hãy xin cho các con cảm nhận được sự hiện diện của Ta, của Mẹ Ta và của các thánh.

-Nếu những lời cầu nguyện được dâng lên một cách chân thành thì các con sẽ có một phương tiện thánh hóa và cứu độ.

-Lời cầu nguyện tốt sẽ gặt hái cho các con tất cả những gì các con cần trong cuộc sống vĩnh cửu. Do đó, hãy đọc một cách chân thành mà đừng máy móc.”

Kim Hà
29/7/2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1992: Nữ Tu Phi Châu Có Dấu Thương Thánh Và Ơn Tiên Tri (1) (8/3/2013)
Cn 1991: Bé Gemma Di Giorgi Mù Mà Được Padre Pio Chữa Lành (8/2/2013)
Cn 1990: Các Thánh Tượng Chảy Nước Mắt (8/1/2013)
Cn 1989: Tượng Chúa Giêsu Phục Sinh Vẫn Chảy Nước Ở Medjugorje (8/1/2013)
Lòng Trung Tín Sẽ Tồn Tại Muôn Đời! (7/30/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1988: Cách Cầu Nguyện Tốt Nhất (7/29/2013)
Gia Tài (7/29/2013)
Lời Chứng Của Tiến Sĩ Phan Như Ngọc (7/29/2013)
Tin/Bài khác
Cn 1986: Đức Mẹ Đưa Các Thị Nhân Rwanda Lên Thiên Đàng, Luyện Ngục Và Hỏa Ngục (7/28/2013)
Cn 1985: Chúa Giêsu Thánh Thể Chữa Lành (7/26/2013)
Cn 1984: Quyền Năng Của Chúa Giêsu Thánh Thể (7/26/2013)
Cn 1983: Thị Kiến Trong Đêm Thay Đổi Đời Sống Tôi (7/26/2013)
Cn 1982: Phỏng Vấn Vị Linh Mục "luyện Ngục" (7/25/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768