Google Search
Local Search
|
|
Bổ nhiệm Giám mục Giáo phận Thái Bình
|
Bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Saigon
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Xin mời nghe proshow "Lời Gọi Fatima" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
Xin chia sẻ cùng quí cha, thày và anh chị proshow "Danh Thánh Đức Maria" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
|
Cn 1983: Thị Kiến Trong Đêm Thay Đổi Đời Sống Tôi
|
|
Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 7-2013
|
CN 1983: THỊ KIẾN TRONG ĐÊM THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG TÔI
Nguồn: 101 Foundation
Sau đây là cảm nghiệm của linh mục David Pekola:
“Anh tôi là Stephen chết bị bịnh thận khi mới 15 tuổi và lúc ấy tôi chỉ mới có 4 tuổi rưỡi. Trong thời kỳ ấu thơ, tôi không được gần gũi anh tôi vì anh bị bịnh triền miên. Vì thế tôi có cảm tưởng là anh tôi không yêu thương tôi và tôi buồn chán.
Sau đó, mẹ tôi cho tôi ở trong phòng của anh Stephen, nằm trên giường của anh, chơi những món đồ chơi của anh. Rồi bỗng dưng tôi cảm thấy yêu đời, vui vẻ. Lúc ấy tôi chưa được 5 tuổi. Gia đình ngạc nhiên thấy tôi hoàn toàn đổi mới, họ hỏi thì tôi đáp:
“Con biết anh Stephen yêu thương con và con biết Thiên Đàng hiện hữu. Con mong được làm một linh mục để giúp đỡ người ta đến Thiên Đàng.”
Ai cũng kinh ngạc khi nghe tôi phát biểu với một niềm xác tín như thế. Tôi bèn kể cho mọi người trong gia đình nghe về thị kiến của tôi.
Một đêm kia khi tôi nằm ngủ thì thấy một luồng ánh sáng nhỏ mầu xanh nhạt hiện ra ở góc nhà gần cửa sổ. Thế rồi luồng ánh sáng ấy lớn dần lên cho đến khi nó trở thành anh Stephen của tôi đứng ở dưới chân giường.
Câu đầu tiên anh tôi nói:
“David, anh yêu thương em!”
Lời nói được thốt ra với sự yêu mến, dịu dàng và niềm vui và tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì đượcanh tôi thương mến.
Rồi anh Stephen bảo tôi rằng anh không còn bịnh tật hay đau đớn nữa mà anh đang sống bình an ở một nơi hạnh phúc và đẹp đẽ. Nơi ấy được gọi là Thiên Đàng có đầy ánh sáng huy hoàng, có cây cối tươi đẹp, có đầy hoa thơm cỏ lạ, có những dòng suối nước trong vắt và nhiều thứ tốt lành khác nữa.
Anh tôi nói Thiên Đàng là nơi đẹp đẽ và hạnh phúc, nơi ấy không có người bịnh mà chỉ có niềm vui và tình yêu chan hòa. Rồi anh bảo tôi đừng lo buồn mà hãy sống hạnh phúc trong phòng của anh. Anh mỉm cười rồi biến đi trong luồng ánh sáng mầu xanh nhạt, và bóng tối trở lại.
Mẹ tôi cảm động hỏi thăm tôi xem anh Stephen mặc quần áo như thế nào. Tôi tả lại và mẹ tôi xác nhận đó là những quần áo mà anh đã mặc trong lúc được tẩm liệm. Sau đó, tôi phấn khởi và vui vẻ. Tôi nghĩ rằng thật là tuyệt vời nếu tôi có thể giúp đỡ những người khác cùng lên Thiên Đàng với mình vì anh tôi đã kể cho tôi nghe cảnh đẹp tuyệt diệu của Thiên Đàng.
Thế rồi tôi nuôi tư tưởng dâng mình cho Chúa để làm linh mục. Tôi vào chủng viện tháng 11 năm 1980 và trở thành linh mục. Cuộc sống linh mục làm cho tôi vui vẻ và hạnh phúc. Tôi nghĩ Chúa đã cho tôi ơn lành được gặp gỡ anh tôi từ Thiên Đàng về. Nhờ đó, tôi ước ao trở nên linh mục. Đó là một ơn cao trọng của tình yêu Thiên Chúa. Cảm tạ Chúa ban cho con một hồng ân lớn lao là được làm linh mục của Chúa. Amen.”
Kim Hà 26/7/2013
|
|
Tin/Bài mới
Tin/Bài cùng ngày
Tin/Bài khác
|
|