CN 1977: SATAN DÙNG 7 CÁCH ĐỂ PHÁ HOẠI GIÁO HỘI
By Ron Edmondson
"8 Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé." (1 Phero 5:8)
Tôi không phài là một người chuyên đi tìm xem liệu Satan có đứng đàng sau mọi sự xấu xẩy ra hay không. Tôi luôn chú tâm đến Chúa Giêsu và khuyến khích những người khác hãy đi theo Chúa Giêsu và đừng chú ý đến những kẻ thất bại. Tuy nhiên, tôi luôn cảnh giác và thấu hiểu rằng Satan thích phá hoại và luôn tìm cách phá huỷ giáo hội, giáo xứ hay một nhà thờ. Hiển nhiên, Satan là một kẻ có giới hạn và giáo hội của Chúa Giêsu thì luôn được Chúa bảo vệ. Cửa hỏa ngục sẽ không bao giờ thắng được những gì mà Chúa Giêsu đã bắt đầu nhưng Satan chắc chắn là thích phá phách và chia rẽ giáo hội của Chúa.
Đây là 7 cách mà Satan cố gắng phá huỷ giáo hội Chúa:
1. Sự bất đồng
Satan rất thích những buổi họp có những mâu thuẫn, hoặc là khi hai hay nhiều thành viên trong ban điều hành gây gổ. Hắn thích những giáo dân cãi cọ, bất đồng ý kiến với nhau về những chuyện lớn nhỏ trong giáo xứ. Nếu có cuộc cãi lộn là hắn sẵn sàng nhảy vào phá đám.
2. Quá mệt mỏi vì làm việc quá sức
Satan thích làm cho thiện nguyện viên, nhân viên, các linh mục và nam nữ tu sĩ và cha chính xứ mệt mỏi vì làm việc quá nhiều. Hắn làm cho họ cảm thấy chua cay, không còn ai cần mình nữa, công việc của mình không được biết đến và biết ơn, hay là họ bơm trong đầu họ ý nghĩ là mình không còn gì để dâng hiến nữa. Như thế là Satan chiến thắng trận chiến.
3. Lời đồn thổi
Satan là kẻ bầy ra những sự đồn thổi vô căn cứ. Hắn thích trồng những hạt giống giật gân về người nào đó trong giáo hội hay cộng đoàn, về các linh mục hay tu sĩ nam nữ, về các nhân viên. Hắn thích thú khi những lời đồn thổi lan truyền rộng rãi trong cộng đoàn. Dĩ nhiên, những lời đồn đãi này lan rộng và đi sai sự thật.
4. Bận rộn
Satan làm cho các giáo hữu chia trí và bận bịu với những hoạt động bên ngoài mà không còn chú ý đến mục vụ tông đổ để phục vụ vương quốc Thiên Chúa nữa.
5. Nói dối
Satan cố gắng truyền đi những lời nói dối hoặc những lời chỉ đúng 1 nửa mà thôi. Hắn tung ra những lý luận sai lầm rồi ngắm nhìn sự sai lầm chia rẽ con người với nhau. Dĩ nhiên, các câu chuyện chỉ đúng có 1 nửa sự thật cũng là một vế của lời nói dối. Tuy nhiên Satan khôn lanh đủ để trình bày một lời nói dối trở thành một lối giảng dạy sai lạc và tạo ra nhiều đổ vỡ, nguy hại trước khi mọi sự được khám phá ra.
6. Tạo lời gièm pha và bêu xấu
Satan thích những lời đồn đãi và thêu dệt lâm ly để đăng báo. Nếu những lời gièm pha này có thể chia rẽ, phá hoại hay phá huỷ một cộng đoàn thì hắn vui mừng. Nếu những xì căng đan này phá hoại vương quốc của người khác thì hắn vui hơn.
7. Phá hoại hôn nhân và làm cho gia đình tan nát
Satan thích phá hoại các mối liên hệ trong gia đình, đặc biệt hắn quyết tâm làm tan nát cuộc hôn nhân của những thành viên lãnh đạo trong cộng đoàn. Hắn dụ dỗ và khuyến khích giới trẻ nổi loạn và bỏ đạo. Hắn muốn cho các gia đình trong giáo xứ gây gổ vơi nhau và với giáo xứ. Satan biết rằng nếu hắn có thể phá hoại một mái nhà thì hắn có thể phá hoại một giáo hội.
"4 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, anh em thuộc về Thiên Chúa, và anh em đã thắng được các ngôn sứ giả đó, vì Đấng ở trong anh em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian. 5 Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian; vì thế, chúng nói theo thế gian, và thế gian nghe chúng." (1 Gioan 4:4-5)
Lạy Chúa xin bảo vệ gia đình chúng con và giáo hội của Chúa khỏi sự đánh phá của Satan và bè lũ của chúng. Xin Máu Thánh Chúa Giêsu bao phủ, dán kín và che chở chúng con khỏi sự tấn công và phá hoại của ma quỷ. Xin Lời Hằng Sống của Chúa phá tan mọi sự dữ do ma quỷ gây nên hòng làm hại chúng con. Amen.
Kim Hà 21/7/2013
|