CN 1976: HÀNH HƯƠNG MEDJUGORJE BẰNG XE ĐẠP
Nguồn: Crownofstars
Trong hơn 32 năm mà Đức Mẹ Maria hiện ra tại làng Medjugorje có rất nhiều khách hành hương tỏ những dấu hiệu phi thường của đức tin và bền chí. Gần đây có một điều phi thường nhất xẩy ra là một nhóm người đã đi hành hương bằng xe đạp từ thành phố Padua ở nước Ý sang Medjugorje.
Đây không phải là lần đầu tiên mà các khách hành hương đi xe đạp từ nơi xa đến Medjugorje nhưng nhóm này đã đạp xe suốt 800 cây số, tức là 500 dặm đường. Rồi khi đến Medjugorje thì mỗi người đã khiêng chiếc xe đạp của mình lên tận đỉnh đồi Hiện Ra để gặp Đức Mẹ Maria.
Nhóm này có lòng sung kính đặc biệt đối với Thánh Antôn thành Padua và họ biết là thánh Antôn rất yêu mến Mẹ Thiên Chúa. Lòng yêu mến Đức Mẹ Maria của thánh Antôn là nguồn cảm hứng và sự hướng dẫn cho cuộc hành trình của họ. Dù cho gặp nhiều khó khăn dọc đường và thời tiết bất lợi, mọi người đều đã đến Medjugorje cách an tòan. Họ được thêm sức mạnh nhờ những buổi cầu nguyện hàng ngày trong cuộc hành trình.
Một người trong nhóm là Radoslav Sega nói rằng:
“Cuộc hành hương này có một ảnh hưởng tích cực trên tôi. Hàng ngày chúng tôi cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi và kinh cầu Đức Bà suốt dọc đường. Nhờ thế mà Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu Con Mẹ luôn đồng hành với chúng tôi. Khi đến Medjugorje thì chúng tôi khóc. Đó là một cuộc hành hương đầy ý nghĩa.“
Người trưởng đoàn là Gian Carlo tỏ lòng biết ơn những ân nhân đã giúp đỡ nhóm gồm 24 thành viên cùng đạp xe. Cuộc hành hương một chiều kéo dài 7 ngày, mỗi ngày họ đạp xe được 120 cây số.
Lạy Chúa, Lạy Mẹ Maria, chúng con ao ước cho giới trẻ trong gia đình chúng con được ơn yêu mến Chúa và Mẹ, được ơn cầu nguyện chuỗi Mân Côi và chuỗi kinh lòng Chúa thương xót. Xin Chúa và Mẹ nhận lời cầu xin của những người cha, người mẹ tha thiết cầu nguyện cho các con của chúng con được ơn hoán cải và thiên triệu. Amen. Ave Maria!
Kim Hà 21/7/2013
|