CN 1974: LINH MỤC ĐƯỢC CÁC LINH HỒN VỀ XIN CẦU NGUYỆN
Nguồn: Spiritdaily.net
Lm Doug Lorig, một linh mục ở vùng Scottsdale, tiểu bang Arizona, đã xây một nhà nguyện để cầu nguyện cho các linh hồn luyện ngục vì ngài đã được các linh hồn về xin ngài cầu nguyện cho họ.
Cha Doug Lorig, là người Anh giáo đổi sang Công giáo. Nay là linh mục của một giáo xứ lớn ở vùng Phoenix. Ngài nói rằng Thiên Chúa dùng một số các cảm nghiệm thần bí khác thường để hướng dẫn ngài trở nên một thành viên Công giáo sốt sắng và siêng năng làm việc sùng kính.
Các việc sùng kính này gồm có những lời cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục. Điều này không được các tín hữu Tin Lành và các giáo phái khác chấp nhận. Người Tin Lành chỉ tin có hai nơi là Thiên Đàng và hỏa ngục. Nhà nguyện được gọi là The Holy Souls Oratory tạm dịch là Nhà Cầu nguyện cho các linh hồn luyện ngục.
Cha Lorig, năm nay được 77 tuổi nhưng còn mạnh khỏe và đầy ơn Chúa Thánh Thần. Ngài kể rằng có khoảng trên 10 lần, các linh hồn về với ngài và có khi đứng bên giường ngài ngủ vào ban đêm. Ngài thường cầu nguyện cho các linh hồn để họ được Chúa Giêsu cứu thoát khỏi luyện ngục.
Cha Lorig, trở nên một linh mục Công giáo vào năm 1984, cha có vợ và 4 người con và 15 cháu nội ngoại. Khi ngài còn phục vụ tại nhà thờ Anh Giáo St. Andrew ở vùng Nogales (gần biên giới Mexico) thì nhà thờ được xây dựng trên một nghĩa địa của người Mỹ Da Đỏ, những nlinh hồn này thường rất hiền lành.
"Có lần chúng tôi đào một cái giếng khô để đổ nước rửa chén thánh vào nơi giếng khô này thì những người làm công đưa cho tôi mấy cái hũ tro. Chúng tôi liền gọi cho đại học University of Arizona vì họ có những nhà khảo cứu và họ đến ngay.
"Câu chuyện rất thú vị, các nhà khảo cứu hỏi có thấy sự gì liên quan đến những hũ ấy không? Tôi đáp có 2 lần, khi tôi vào nhà thờ và ngồi xuống băng ghế thì có tiếng động kẽo kẹt dường như có nhiều người ngồi ở ghế đó. Rồi ở hàng ghế bên kia cũng có những tiếng kẽo kẹt của ai đó ngồi.
Tôi khám phá ra có một linh hồn ông già hay theo sau tôi. Tôi bèn gọi điện thoại cho vị linh mục ở đó trước tôi để hỏi ngài xem ngài có cảm nghiệm gì không? Ngài không có cảm nghiệm nhưng vợ ngài thì có. Bà ta kể rằng có một ông già người Mỹ Da Đỏ thường đi theo bà nhưng không làm hại bà, đó là một linh hồn không thuộc về nơi ấy.
"Vào một đêm trước khi các nhà khảo cứu đến thì tôi có một giấc mơ. Tôi thấy có một ngọn đồi trơ trụi và một ông già. Ông cúi xuống cõng một cô gái nhỏ khoảng 8, 9 tuổi. Tóc cô bé xõa dài và ông già có vẻ buồn phiền.
"Tôi tỉnh dậy và tự hỏi:
'Điều gì xẩy ra đây?’
"Sau đó người ta tìm được một hũ tro xác người đã được thiêu. Đó là tro của một ông già và một hũ tro khác của một cô gái nhỏ. Những mảnh xương chứng tỏ họ đã chết cả ngàn năm trước. Họ là những người Da Đỏ thuộc bộ lạc Las Trincheras Indians. Tôi có cảm tưởng là cô gái đó chết thảm và người đàn ông già là ông ngoại của cô bé.”
Rồi khi vị linh mục cầu nguyện cho hai linh hồn ấy thì ngài không thấy họ xuất hiện nữa. Có những linh hồn đi lang thang cả 10 thế kỷ, tức là cả 1 ngàn năm vậy mà khi cha Lorig cầu nguyện cho họ thì họ được bình an và không quấy nhiễu nữa.
Người bạn của cha Lorig kể cho cha nghe tổ tiên của người Mỹ Da Đỏ tin rằng người Da Đỏ có hai linh hồn, một linh hồn canh giữ ngôi mộ và một linh hồn về với Đấng Tối Cao.
Cha Lorig là tác giả của cuốn sách: A Father's Heart: Rosary Meditations for Dads, tạm dịch là Tâm Hồn một người Cha: Suy gẫm chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho cha. Ngài kể rằng có lần người ta gửi cho ngài một lúc đến 1,300 tấm thiệp thánh. Người gửi ở vùng Sheboygan, Wisconsin, đã thu thập từ các đám tang và xin cha cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho mỗi linh hồn ấy. Ngài kể tiếp:
"Từ đó trở đi, có nhiều hiện tượng xẩy ra và làm cho tôi sợ hãi."
Trước khi trở thành một linh mục Công giáo thì cha Lorig đi đến vùng Phoenix để họp. Vào nửa đêm, ngài thức giấc và thấy một phụ nữ và một con chó nhỏ đứng ngay dưới chân giường của ngài. Ngài kể:
"Tôi sợ quá hét lên. Sáng hôm sau, tôi xuống văn phòng và hỏi nhân viên ở đó xem có người phụ nữ và con chó nhỏ nào bị giết ở đó không?
Người nhân viên nói:
“Có, đó là một phụ nữ và con chó nhỏ của bà bị tai nạn xe và chết ngay ở trước cửa khách sạn.”
"Ở Dallas tôi cũng sợ vì có linh hồn về với tôi. Tôi xin Chúa ngừng lại, nếu có ai xin thì Chúa hãy làm đi vì con không thích chuyện này. Thỉnh thoảng tôi thức giấc và lại thấy một linh hồn về với mình.”
"Nhưng đó là ý Chúa nên tôi chấp nhận và cầu bầu cho các linh hồn luyện ngục. Có lần tôi chôn cất một em trai 17 tuổi tên là Tony. Em đã sử dụng ma tuý và tự tử. Tôi đã cầu nguyện cho em ấy trong mỗi Thánh lễ và liên tiếp trong suốt một năm trường.
Khoảng 1 năm sau, tôi đến nghĩa địa Queen of Heaven để cử hành một tang lễ khác của một em bé sơ sinh. Tôi đậu xe ở phía sau của nghĩa địa rồi tôi đến cái lều để cầu nguyện và an ủi tang gia rồi đi trở lại ngang qua những ngôi mộ để đến xe của mình. Bỗng dưng, tôi nghe tiếng ai đó gọi tên tôi:
"Cha Doug, Cha Doug.'
"Tôi quay ra nhìn nhưng không thấy có người nào cả. Tôi nhìn xuống thì thấy ngay ngôi mộ của Tony! Tôi tình cờ đi ngang qua đó và tôi nghe tiếng nói của Tony trong tâm hồn. Tony nói rất rõ ràng:
"Cha Doug ơi, cám ơn cha."
“Có một số linh hồn đền tội luyện ngục ở ngay trên trái đất. Có những người bị gắn chặt với nơi mà họ phạm tội hay nơi mà họ chịu đau khổ. Có những gì vướng mắc ở thế gian mà họ không thể quên được nên cứ lang thang vất vưởng."
"Có một cô gái trẻ nhìn thấy linh hồn của một vị linh mục mà không có miệng. Khi tìm hiểu ra thì vị linh mục ấy đã tự tử bằng cách bắn đạn vào miệng của mình.
"Tôi tìm ra một phương cách hữu hiệu là xin Thánh lễ cầu nguyện cho bất cứ một linh hồn nào đó đang bị vướng bận bởi những gì đã xẩy ra ở trần gian mà không siêu thoát được. Cha dịu dàng nói với linh hồn ấy rằng:
"Hãy gọi tên Chúa Giêsu nhiều lần cho đến khi Ngài đến cứu giúp!”
Các bạn đọc thân mến,
Sau khi đọc xong bài này mời các bạn xin ít nhất là một Thánh lễ cầu bầu cho các linh hồn mồ côi ở luyện ngục vì không ai cầu nguyện cho họ cả. Xin cám ơn các bạn!
Kim Hà 20/7/2013
|