CN 1966: TÔN VINH CÂY THÁNH GIÁ (3)
Nguồn: mej.com
Vào đầu thập niên 1990 có một vị linh mục đến hành hương Medjugorje. Ngài đã ở nhiều năm tại thành thánh Jerusalem và giúp đỡ chăm sóc những nơi thánh thiêng ấy, nhất là chung quanh vùng Golgotha xưa, nơi Chúa đã chết và sống lại. Ngài giảng ở Medjugorje như sau:
“Ở Thánh Đường Church of the Holy Sepulchre, vào ngày lễ Tôn Vinh Thánh Giá, Thánh lễ được cử hảnh lúc 7:00 gìờ sáng. Có một số ít các phụ nữ người Ả Rập nhỏ bé, 7 hay 8 tu sĩ Dòng Phanxico và một vài chú giúp lễ hiện diện trong Thánh lễ. Mọi người sẽ lấy cây Thánh giá thật để dâng lễ. Đến trước 8 giờ sáng là họ phải cất Thánh giá đi ngay và chấm dứt mọi sự.
Ở Roma cũng như thế, nhưng ở đây tại Medjugorje, vào ngày lễ Tôn Vinh Thánh Giá gần đây, có khoảng 100,000 người leo lên núi Thánh Giá Krizevac và cử hành Thánh lễ tại đỉnh núi.
Thánh lễ kéo dài mấy tiếng đồng hồ rồi hàng đoàn lũ người xuống núi. Và tôi nghĩ:
“Lạy Chúa Giêsu, đây là nơi duy nhất trên thế giới mà ngày lễ Tôn Vinh Thánh Giá Chúa được cử hành long trọng!”
Tôi ở Jerusalem, dù có Thánh lễ nhưng không có hàng ngàn giáo dân thi hành lời Chúa Giêsu nói:” Khi Ta được kéo lên khỏi trái đất, Ta sẽ kéo mọi người đến với Ta.”
Tại Medjugorje, họ đến với Chúa như một dòng nước từ khắp năm châu của thế giới. Họ cùng leo lên Núi Thánh. Họ làm những gi mà Chúa Giêsu nói. Ngài lôi kéo họ đến với Ngài. Điều này không xẩy ra ở Roma mà cũng không xẩy ra ở Jerusalem.
Đây là nơi duy nhất trên thế giới mà Thánh lễ Suy Tôn Thánh Giá được cử hành cách trang trọng. Đây là nơi mà Thánh Giá Chúa được nâng cao, đưa lên thật cao, được vinh danh.
Thật sự, Chúa Giêsu đã thực sự lôi kéo mọi người từ năm lục địa đến đây để ở vơi Chúa. Họ tình nguyện leo núi để được ở với Chúa Giêsu bằng thân xác và bằng địa lý.
Nếu bạn thấy khung cảnh ấy trong một bức hình, bạn sẽ hát như sau:
“Lạy Chúa, Allelujah, con muốn ở trong số người ấy. Đó là nơi an toàn."
Bạn được kéo ra khỏi kẻ cám dỗ là Satan vì hắn không kéo người ta đến với hắn, hắn cám dỗ người ta đi sâu vào tội lỗi. Ông Adam và bà Eve bị hắn cám dỗ. Chúa Giêsu cần chữa trị vấn đề này. Bằng cách nào?
“Nếu Ta được nâng lên cao thì Ta sẽ kéo nhiều người đến với Ta. Và Ta sẽ đạp đầu hắn." (Khởi nguyên 3:15)
Ngày 12/9/1985, Đức Mẹ Maria ban một thông điệp ở Medjugorje và Mẹ xin cho cây thánh giá là trung tâm điểm trong những ngày này:
"Các con thân mến, Mẹ muốn nói với các con rằng cây thánh giá nên là trung tâm trong những ngày này. Hãy cầu nguyện đặc biệt trước cây thánh giá vì từ đó sẽ có những ơn lành lớn lao được Chúa ban cho.”
Dĩ nhiên, ở trong làng Medjugorje thì cây Thánh Giá luôn ở trung tâm vì sự hiện diện hữu hình của thánh giá ở trên đỉnh núi cao làm cho vùng thung lũng ấy tạo thành làng Medjugorje. Cây thánh già luôn là trung tâm của các chương trình của Đức Mẹ Maria và các thông điệp của Mẹ trong rất nhiều năm qua.
Cây Thánh Giá cũng là trung tâm của nền tảng mục vụ của Cộng Đoàn Caritas qua các biến cố trước khi thành lập cộng đoàn.
Thực sự người sáng lập quyết định thành lập cộng đoàn Caritas là kết quả của một thánh giá bị lấy ra khỏi một ngôi nhà thờ. Biến cố ấy nhóm lửa trong trái tim người sáng lập và ông bắt đầu tiến hành lập cộng đoàn Caritas.
Sau đó, ông cảm nghiệm được sự hoán cải mạnh mẽ ở Medjugorje vào năm 1986. Ông có cơ hội trở lại làng Medjugorje nhiều lần và chứng kiến hàng chục ngàn người hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới.
Sau đấy, ông mong muốn có một cuộc hoán cải toàn diện xẩy ra ở Hoa Kỳ như đã xẩy ra ở Medjugorje. Rồi ông xin ơn này trực tiếp với Đức Mẹ Maria qua một thị nhân Medjugorje là cô Marija. Thế là Đức Mẹ Maria ban cho ông một câu trả lời với điều kiện ông chấp nhận là một chứng nhân cho các thông điệp của Mẹ.
Ông không tưởng tượng được là ông có thể xin Đức Mẹ Maria hiện ra bằng thể xác đã xẩy ra ở nhà của ông ở Alabama.
Trước khi điều Đức Mẹ Maria tỏ lộ cho ông thì thánh giá là trung tâm điểm của cuộc sống ông, kể cả thể xác lẫn tâm linh.
Khi ở Medjugorje năm 1988, ộng được tặng một cây thánh giá treo trên tường của nhà xứ, đặc biệt là ở trong phòng của linh mục Slavko nơi mà Đức Mẹ Maria hiện ra.
Khi cha Slavko phải dọn ra khỏi phòng ngủ thì ông này giúp đỡ cha. Cha Slavko bèn lấy cây thánh giá ra khỏi bức tường và trao cho ông như một món quà.
Đã có hàng trăm cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria trước sự hiện diện của cây thánh giá đặc biệt ấy. Ông cảm động và tự nhận mình là kẻ bất xứng, không đáng nhận một thánh giá quý giá như thế.
Sau đó, ông đưa cây thánh giá cho thị nhân Marija để xin cô cầu nguyện và mong thánh giá là một dụng cụ tốt để giúp hoán cải đất nước Hoa Kỳ. Rồi ông trở về Mỹ. Mấy tháng sau đó có những biến cố xẩy ra và làm cho thị nhân Marija đến tiểu bang Alabama và nhà của ông.
Hiện nay cây thánh giá quý báu này được treo trong phòng ngủ của hai vợ chồng ông như một nguồn thần cảm không thể dập tắt được.
Mới đầu, hai vợ chồng ông tưởng là các cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria phải xẩy ra trong nhà thờ hay ở ngoài đồng nhưng thật là kinh ngạc khi Đức Mẹ Maria hiện ra với Marija ngay trong phòng ngủ của hai vợ chồng ông.
Tuy nhiên, Đức Mẹ Maria làm mọi sự với một ý nghĩa. Cái giường như là một nơi đặc biệt của gia đình trên thế giới. Không có quốc gia nào mạnh mẽ nếu không có những gia đình mạnh mẽ. Không gia đình nào mạnh nếu không có những cá nhân mạnh mẽ.
Trước khi quốc gia được chữa lành thì gia đình cần phải được chữa lành. Sự chữa lành phải qua cây thánh giá của Chúa Giêsu. Chỉ khi nào chúng ta ôm lấy cây thánh giá thì chúng ta mới có thể được chữa lành khỏi bịnh ích kỷ, tự cao, phản bội, tan nát, quá khứ đau buồn dằn vặt, và não trạng bất bình thường.
Chỉ có qua thánh giá thì mới có sự chữa lành của tha thứ, tín thác, thương xót, và tình yêu được tái sinh trong trái tim của gia đình.
Thánh giá phải là trung tâm của gia đình để rồi gia đình được ơn chữa lành. Khi mà gia đình bắt đầu được chữa lành, từng gia đình một thì quốc gia mới có thể được chữa lành và dĩ nhiên được chữa lành qua thánh giá.
Kim Hà 19/7/2013
|