MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cả Hai Đều Là Thanh La Phèng Phèng!!! --- Lung Linh
Thứ Tư, Ngày 17 tháng 7-2013
Hành động và Cầu nguyện

Cả hai đều là thanh la phèng phèng!!!

 

Lung Linh

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 10, 38-42

Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng:

"Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với".

Nhưng Chúa đáp:

"Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện.

Chỉ có một sự cần mà thôi:

Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất".

Bài này xoáy vào chủ đề hành động và cầu nguyện hoặc nói theo kiểu triết học: Nhập thế và Xuất thế.

Thường thường, các linh mục giáo huấn trên tòa giảng rằng:

Buổi sáng chúng ta XUẤT THẾ..bằng việc tới nhà thờ đi lễ, đi chầu, đọc kinh..

Sau đó chúng ta NHẬP THẾ bằng những hoạt động thường ngày: đi làm, học hành, vui chơi, giải trí…

Nhập thế cũng thường được hiểu là những hành động cụ thể như: Tham gia vào những việc tông đồ, bác ái.

Những việc Tông Đồ thường liên quan tới Hội đoàn, Giáo xứ

Những việc bác ái liên quan tới việc trợ giúp người nghèo trong xứ hoặc những nơi xa xôi hẻo lánh…

Rồi buổi tối, chúng ta lại dảnh 5, 10 phút XUẤT THẾ qua việc đọc kinh tối cả nhà hoặc cá nhân.

Và truyền thống Hội Thánh sắp xếp như sau.

- Quan trọng nhất là những việc đạo đức: Thánh Lễ, Chầu Phép Lành, Đọc Kinh.

- Rồi tới những việc Tông đồ, Bác ái

- Cuối cùng là những việc liên quan tới trần gian: kiếm tiền, học hành, vui chơi…

Tất nhiên là các đấng cũng dạy phải thánh hóa những việc trần gian bằng cách mỗi sáng đọc kinh Dâng Ngày để Chúa thánh hóa tất cả những công việc hàng ngày của mình..

Về lý thuyết thì nghe có vẻ có lý..Mọi việc đều được Chúa thánh hóa..sướng quá.

Nhưng thực tế, tôi chỉ thấy cái tôi đi đứng, làm việc, ăn uống..

Thỉnh thoảng xảy ra những biến cố nhỏ hoặc lớn nào đó…tôi phản ứng rất người:

- Tôi lập tức phùng mang trợn mắt quát tháo ầm ĩ cho thỏa cơn giận

- Tôi phải giành phần nổi trội… để danh tiếng tôi vang lừng hơn.

- Tôi phải tìm mọi cách dạy cho hắn một bài học.

- Thậm chí, tôi phải hạ cho thực nhục nhã để hắn tởn tới già…

Thế là chuyện Thánh Hóa tiêu đời nhà ma !!!!!

Cuối cùng thì..Tôi xuất thế theo thói quen: đi lễ, đi chầu, đọc kinh như người máy, thanh la phèng phèng. Và tôi nhập thế y như người ngoài giáo (ngoài Đạo Chúa).

Có nhiều vị mang tiếng là đạo đức sẽ hùng hổ phản đối:

Sao dám bảo là người máy, thanh la phèng phèng?? Chúng tôi đọc kinh rất nghiêm trang, hát rất có hồn, xem lễ rất sốt sắng…. thì người máy ở chỗ nào?

Thưa đúng vậy. Xin bái phục.

Nhưng nếu thực sự như thế: sau 30 năm giữ đạo chắc là quý vị đã tiến tới gần Chúa được 30 mét và mối hiệp nhất với Chúa hẳn là thắm thiết lắm. Quý vị có thể nói như thánh Phaolô: Tôi sống, không phải tôi sống, mà chính Chúa sống trong tôi.

Chắc không???  Hay là Chúa với tôi vẫn lúc xa lúc gần…một cách rất mơ hồ..

Tạm kết luận: dù hành động hay cầu nguyện, dù nhập thế hay xuất thế, cũng chỉ là thanh la phèng phèng!!!!

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chọn Phần Tốt Nhất – Thiên Phúc (trích Dẫn Từ ‘như Thầy Đã Yêu’) (7/18/2013)
Chỉ Có Một Điều Cần (trích Dẫn Từ ‘manna’) (7/18/2013)
Phục Vụ Trong Trật Tự – Đtgm. Ngô Quang Kiệt (7/18/2013)
Lắng Nghe Chúa Giêsu Là Phục Vụ Người (7/18/2013)
Thời Giờ Cho Chúa Và Cho Nhau (7/18/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Cầu Nguyện Sống Động --- Khổng Nhuận (7/17/2013)
Suy Ngẫm (7/17/2013)
Cầu Nguyện Và Im Lặng (7/17/2013)
Tin/Bài khác
Cầu Nguyện & Phục Vụ (7/16/2013)
Lắng Nghe Lời Chúa Là Điều Tốt Nhất (7/16/2013)
Chỉ Một Chuyện Cần Mà Thôi (7/16/2013)
Cầu Nguyện Và Im Lặng (7/16/2013)
Nhân Đức Đối Thần Quan Trọng Nhất (7/16/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768