CN 1960: CHÂN PHƯỚC Maria Pierina de Micheli VÀ KHUÔN MẶT THÁNH CHÚA GIÊSU (2)
Nguồn: Mysticsofthechurch.com
*Kim Hà, www.memaria.org
1. Ma Quỷ tấn công
Mặc dù không có đủ tài chánh để làm ảnh vẩy (mề đay) và Áo Đức Bà nhưng đức tin của Mẹ Bề Trên là đủ rồi.
Một buổi sáng kia, Mẹ tình cờ nhìn thấy có một phong bì ở trên bàn và Mẹ mở ra thì có một số tiến 11, 200 lires, đó là tiền Ý. Đây là món tiền do Đức Mẹ Maria ban cho Mẹ Bề Trên. Còn ma quỷ thì ganh tức, hắn tìm mọi cách ngăn cản việc phân phối mề đay.
Hắn ném Mẹ Bề Trên rớt xuống các bậc thang. Hắn xé các hình ảnh về Khuôn Mặt Thánh Chúa Giêsu, nhưng Mẹ chiến đấu đến cùng. Mẹ chịu đựng mọi sự khốn khó và làm việc hy sinh để Khuôn Mặt Thánh Chúa Giêsu được vinh danh.
Lúc đầu Mẹ lo ngại vì Mẹ chỉ có thể làm mề đay Khuôn Mặt Thánh Chúa Giêsu thay vì làm Áo Đức Bà bằng vải mà Đức Mẹ Maria đã hiện ra và chỉ cho Mẹ thấy cách làm Áo Đức Bà Khuôn Mặt Thánh Chúa Giêsu.
Mẹ Bề Trên bèn cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để xin sự bình an trong tâm hồn về việc hoàn thành Khuôn Mặt Thánh Chúa Giêsu. Vào ngày 17/4/1943 Đức Mẹ Maria hiện ra với Mẹ Pierina và nói rằng:
‘Con thân mến, con an tâm đi, Áo Đức Bà được thay thế bằng mề đay thì vẫn có những ân phúc giống như nhau, kể cả lời hứa và ân huệ. Con chỉ cần truyền bá rộng rãi là được. Bây giờ Mẫu Tâm Mẹ đang đợi ngày lễ kính Khuôn Mặt Thánh Chúa Giêsu. Con hãy trình với Đức Giáo Hoàng về việc Mẹ mong ước có ngày lễ kính.”
Thế rồi Đức Mẹ Maria chúc lành rồi biến đi. Thế là Mẹ Bề Trên bắt đầu truyền bá lòng sùng kính Khuôn Mặt Thánh Chúa Giêsu và mề đay để vinh danh Chúa. Từ đó, lòng sùng kính và mề đay được loan truyền cho mọi người trên khắp thế giới.
Người ta hăng hái phổ biến và có rất nhiều ân huệ đổ xuống, ơn hoán cải và ơn chữa lành xẩy ra. Đó là dấu hiệu chứng tỏ Thiên Đàng đang chấp thuận việc sùng kính Khuôn Mặt Thánh Chúa Giêsu.
2. Cái Chết Thánh Thiện
Khẩu Hiệu của Mẹ Maria Pierina de Micheli là:
"Dâng hiến Chúa Giêsu tất cả mọi sự và luôn dâng hiến mọi sự cho Ngài.”
Mẹ đã dâng trọn vẹn con người và đời sống Mẹ hoàn toàn cho Chúa Giêsu. Lúc Mẹ được 54 tuổi thì Mẹ qua đời giữa bầy con gái thiêng liêng của Mẹ. Mẹ chết ngày 26 tháng 7 năm 1945 tại vùng Centonara d' Arto (Verbania) ở trong ngôi nhà của Khuôn Mặt Thánh Chúa Giêsu.
Trong nhật ký của Chân Phước Mẹ Maria Pierina ngày 19/7/1941 viết như sau:
“Tôi cảm thấy có một nhu cầu sâu đậm là luôn sống hiệp thông với Chúa Giêsu; yêu mến Ngài vô biên bởi vì cái chết của tôi chỉ là một cách chuyên chở tình yêu của tôi đối với Vị Hôn Phu của tôi là Chúa Giêsu.”
Chân Phước Pierina được phong Á Thánh ngày Chúa Nhật 30/5/2010 tại Vương Cung Thánh Đường Santa Maria Maggiore ở Roma. Đó là một cuộc phong thánh đầu tiên ở Vương Cung Thánh Đường này.
Lạy Chân Phước Maria Pierina Di Micheli, xin cầu bầu cho chúng con!
3. Trong Nhật Ký của Mẹ Mary Pierina, Mẹ viết:
"Đừng từ chối điều gì khi Chúa Giêsu hỏi.”
"Tôi muốn những gì mà Chúa muốn.”
'Lạy Chúa Giêsu, con là của Chúa, xin Chúa hãy làm những gì Chúa muốn trên con.”
Chúa Giêsu nói với tôi:
"Chỉ có một số ít linh hồn để cho Ta hành động hoàn toàn tự do, vì thế Ta không thể ban nhiều ơn lành được.”
"Sáng hôm nay, tôi hỏi Chúa Giêsu có yêu chúng con không thì Chúa Giêsu trả lời rằng:
“Nếu con biết Ta yêu thương con nhiều như thế nào thì con sẽ chết vì sung sướng.”
Tôi nói với Chúa Giêsu:
"Lạy Chúa Giêsu, Chúa có tin rằng con yêu mến Chúa không?”
Và Chúa Giêsu đáp:
"Có, ta tin, và con có biết rằng Ta tin điều gì nhất không? Khi con nghĩ rằng Ta đã bỏ rơi con bởi vì chính lúc ấy con tỏ lộ sự trung trành chân thật đối với Ta.”
"Ôi Lạy Chúa Giêu ngọt dịu, vì Khuôn Mặt Thánh Chúa đầm đìa nước mắt, xin sự Toàn Thắng của Phép Thánh Thể Chúa Giêsu chiếm hữu và thánh hóa các linh mục của Chúa.”
"Ôi lạy Chúa Giêsu, từ ánh sáng thánh thiện tỏa ra nơi Khuôn Mặt Thánh của Chúa, xin Chúa xóa tan bóng tối của sự ngu dốt và lầm lạc. Xin Chúa hãy là ánh sáng thánh thiện cho các linh mục của Chúa.”
"Ôi Lạy Chúa Giêsu, vì Khuôn Mặt Thánh của Chúa ướt đẫm mồ hôi máu trong lúc Chúa chịu buồn phiền nơi vườn Giêtsimani, xin Chúa soi sáng và ban sức mạnh cho các linh hồn đã thánh hiến cho Chúa.”
"Điều quan trọng là hãy yêu mến Chúa Giêsu.”
4. LỜI KINH CẦU KHUÔN MẶT THÁNH CHÚA GIÊSU:
Lạy Khuôn Mặt Thánh dịu dàng của Chúa Giêsu, bằng tình yêu dịu ngọt và nỗi đau đớn không thể nói được mà Mẹ Maria phải gánh chịu khi nhìn thấy Cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa, xin Chúa ban cho linh hồn chúng con ơn chia sẻ tình yêu và nỗi đau khổ lớn lao và thực hiện cách hữu hiệu Thánh Ý của Chúa. Amen.
-Chuẩn Y bởi Curia Arch. Mediolani vào ngày 25/1/1941 -Mons. Cavezzali Pro Vic. Gen
Kim Hà 16/7/2013
|