HAPPY BIRTHDAY, SINH NHẬT LẦN THỨ NHẤT
Đâu là cột mốc trong cuộc đời? Đâu là những vui buồn, chua xót trong cuộc sống? đâu là lý tưởng của chúng ta? Xin mời quý vị ghé đến thăm nhóm Thiên Khí Năng của chúng tôi để tìm lời giải đáp nhé.
Sinh nhật lần đầu, tuổi ngây ngô bước vào đời, vẫn còn những ngớ ngẩn, những trắc trở, những khát khao với một chút dại khờ, ai đã từng có cảm xúc này sẽ thấy thú vị vô cùng.
Anh Chị em của nhóm Thiên Khí Năng, mừng sinh nhật của mình lần đầu tiên vào ngày Lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ,
Được sự đồng ý của ban điều hành, Soeur Trưởng nhóm đã gọi mời Anh chị em từ khắp nơi về tham dự. Việc chú trọng nhất vẫn là Thánh Lễ tạ ơn, mọi công việc được giao cho các anh chị có trách nhiệm cùng bảng phân công cụ thể. Ngày kỷ niệm này tôi còn nhớ rõ như ngày hội vậy, chúng tôi nô nức và mong chờ, vì hoàn cảnh, vì mưu sinh trong cuộc sống…
Thế rồi nhờ ơn Chúa, mọi việc tổ chức trong Thánh Lễ và tiệc liên hoan mừng sinh nhật đạt được kết quả mỹ mãn, niềm vui được thể hiện trên từng ánh mắt, nét mặt hân hoan, tuổi đẹp nhất và cũng nhiều mơ ước nhất, các anh chị em đón tiếp các vị khách quý với niềm trân trọng, sự hiện diện của Cha chủ tế, quý Soeur của các cộng đoàn đang phục vụ khắp nơi, và các Anh Chị em tề tựu quây quần bên nhau nói lên tình yêu thương hiệp nhất. Ban điều hành cảm xúc dâng trào.
Và rồi chương trình của buổi tiệc liên hoan cũng được bắt đầu qua bài hát do các anh chị em, đến từ khắp mọi miền trong đất nước, để về mái ấm của một gia đình trong ngày họp mặt kỷ niệm mừng sinh nhật. Thật là ngộ nghĩnh, đáng yêu ở cái tuổi dễ thương này.
Sau khi nghe những lời chúc mừng của Cha, những dặn dò chỉ bảo trong công việc phục vụ để nhóm được phát triển, Cha mong các Anh Chị trong ban điều hành, đón nhận công việc mình đang đảm trách như một ân ban và cố gắng chu toàn, anh chị em hy sinh và quảng đại hơn trong vai trò tông đồ, để tiếp tục dùng tấm lòng quảng đại mà chúc khen Thiên Chúa, Cha con cùng hân hoan với những tràng pháo tay ăn nhịp bài hát Happbirtday của các anh chị em cùng các vị khách quý, anh chị em của nhóm đón nhận như những món quà tinh thần đầy thân ái. Cha xin Chúa chúc lành cho mọi thành phần tham dự cũng như những lương thực mà Chúa ban cho.
Tiệc mừng vui và khí thế hơn với những tô bún ngọt ngào, những ly nước cam vàng sánh, những trái ngon ngọt mà quý Soeur đã ân cần lo lắng cho nhóm, anh em tâm sự và chung vui với nhau. Hạnh phúc thay những bàn tay thân ái luôn mở ra để phục vụ đúng như lời bài hát…. Bài Ca Phục Vụ: “Đoàn ta cất bước theo Chúa đi vào đời, ……..Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ơn nghĩa không chờ”……được cất lên trong lòng mỗi người, để khẳng định vai trò của mình đối với Hội Thánh.
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, để lại những vấn vương và chia tay hẹn gặp nhau vào những dịp khác.( năm sau). Cha và các vị khách quý đã dành cho nhóm chúng tôi một tặng vật vô giá, trong cột mốc của ngày hình thành và phát triển, xin khắc ghi những tình cảm quý vị dành cho vào tận đáy lòng, xin cảm mến và tri ân và cùng cầu nguyện cho nhau giúp đỡ nhau thăng tiến.
Chúc Mừng Sinh Nhật lần thứ nhất của nhóm.
Ai nói tuổi đầu tiên là dại khờ, là ngu ngơ ??? Đối với chúng tôi, đó là tuổi thần tiên với những giấc mơ thật đẹp.
Chúng ta cùng tiếp tục học hỏi và cảm nghiệm nhé!
Thương yêu, Maria Mai Mỹ Hạnh
|