CN 1954: BA NGÀY GIẢNG ĐẠI PHÚC CỦA LM NGUYỄN TRƯỜNG LUÂN, DCCT
Gia đình chúng tôi đã tham dự được 3 buổi tĩnh tâm do Lm Nguyễn Trường Luân giảng thuyết:
Ngày thứ hai 8/7/2013, cha Luân cho mọi người ca ngợi Chúa, đọc kinh Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, lần chuỗi Năm Sự Vui, rồi cha giảng và đặt tay chữa lành cho tất cả mọi người.
Ngày thứ ba 9/7/2013, cha cũng cho mọi người ca ngợi Chúa, đọc kinh kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, lần chuỗi Năm Sự Thương, rồi cha giảng và đặt tay chữa lành cho mọi người.
Ngày thứ tư 10/7/2013, cha giảng tiếng Anh cho những người nói tiếng Anh và giới trẻ nên chúng tôi không đi.
Ngày thứ năm 11/7/2013, cha cho hát ca ngợi Chúa và Đức Mẹ Maria, đặc biệt hát bài Magnificat bằng tiếng Latin, rồi lần chuỗi Năm Sự Sáng và cha đặt tay chữa lành.
Trong những bài giảng thuyết, cha Luân thường nhắc đến gương sáng của Thánh Nữ Catarina thành Siena, một thiếu nữ người Ý ít học, không vào dòng tu, mà chỉ là một thành viên Dòng Ba của Huynh Đoàn Đa Minh. Thế mà khi chết rồi, chị được phong thánh và chị thánh đã trở thành một Tiến Sĩ Hội Thánh, để lại những tác phẩm trứ danh, đặc biệt là tác phẩm Đối Thoại.
Trong thời niên thiếu, chị Thánh Catarina bị cha mẹ trừng phạt, bắt làm công việc của người làm công, không cho phòng riêng chỉ vì chị đã cắt tóc mình để khỏi bị cha mẹ bắt lấy chồng.
Tuy nhiên chị đã biết dùng phương pháp Lectio Divina, tức là cách suy niệm “Tư Thất Tự Tri” trong cuộc sống của chị. Chị Thánh sống suy niệm trong linh hồn và từ đó khiến cho linh hồn chị trở thành một lâu đài mà khẩu niệm để thấy Chúa, suy niệm để hiểu Chúa và chiêm niểm để yêu mến Chúa. Chị tâm niệm rằng chị chỉ là hư vô và Chúa là tất cả mọi sự.
-Cha Luân nói rằng khi ta xưng tội thì Chúa tha các tội, nhưng vạ còn phải trả. Linh hồn của ta vẫn chưa được sạch sẽ. Linh hồn chỉ được thanh tẩy sạch tội lỗi khi ta nghe Lời Chúa và khi ta ca ngợi Chúa.
(Như thế nếu chúng ta chịu đọc lời Chúa, dự Thánh lễ và gia nhập những nhóm cầu nguyện, nhất là các nhóm cầu nguyện Canh Tân Đặc Sủng thì linh hồn ta sẽ được thanh tẩy sạch sẽ.)
Cha kể thêm những cảm nghiệm cá nhân:
-Mùa Giáng Sinh năm 2003, cha Luân khi chuẩn bị đển dâng lễ Giáng Sinh ở một nhà thờ vùng Gardenia, California thì dọc đường bỗng dưng cha bị tai nạn xe hơi. Cha đã thấy linh hồn mình ở trên cao nhìn xuống phía dưới và thấy xe hơi, xác mình và cảnh sát. Thế rồi cha thấy linh hồn mình trở lại thân xác. Xe của cha bị nát nhưng cha không bị đau đớn. Rồi cha xin cảnh sát đưa cha đến nhà thờ để cử hành Thánh lễ. Cha nói cảm nghiệm chết đi sống lại ấy làm thay đổi lối suy nghĩ của cha và cha trở nên khác lúc trước. Cha nói tai nạn đến trong tích tắc nên mình không thể suy nghĩ gì được. Hãy chuẩn bị cho những gì bất ngờ xẩy ra.
-Một lần kia có một mục sư Tin Lành bị hư xe, không còn tiền nên ông tìm đến nhà nguyện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Long Beach để xin cha Luân giúp đỡ. Lúc ấy Cha Luân cầm một phong bì mà không biết trong ấy có bao nhiều tiền và đưa cho vị mục sự kia.
Khi ông ta mở phong bì ra thì thấy có 200 đô la. Ông vui vẻ nói rằng đó đúng là số tiền mà ông cần để sửa xe, mua xăng và mua thức ăn. Ông tạ ơn Chúa và cám ơn cha Luân.
Cha bèn mời ông ta vào nhà nguyện. Khi thấy bức hình Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, ông mục sự khựng lại như bị ‘sốc’. Cha bèn nói chuyện với ông rằng:
“Ông đi giảng về Chúa cho người ta nghe mà đến khi ông bị hư xe, bị đói khát thì không ai giúp đỡ ông mà chính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp giúp đỡ ông qua tôi. Ông tin Máu Chúa cứu chuộc thế giới và nhân loại vậy Máu của Chúa từ đâu mà có? Nếu không phải là từ xương máu của Đức Mẹ Maria mà ra?”
Ba tuần sau, ông mục sư trở lại gặp cha Luân. Ông ăn mặc chỉnh tề, đi xe mới, có bà vợ đi theo. Ông đến năn nỉ xin cha Luân rửa tội cho ông. Ông kể rằng:
“Trong suốt ba tuần nay, đêm nào tôi cũng thấy bà này (Đức Mẹ Maria) mặc áo trắng và bồng một baby hiện ra. Bà cứ nhắc nhở tôi là hãy đến gặp cha và xin rửa tội. Xin Cha rửa tội cho tôi với.’
Cha Luân cứ lấy cớ là bồn nước rửa tội dơ, nước dơ nhưng ông mục sư vẫn muốn được cha rửa tội cho. Khi cha rửa tội cho ông xong thì khuôn mặt ông đỏ lên và ông nói là ông thấy nóng cả nguời. Có lẽ Chúa Thánh Thần đã đụng chạm và ban ơn cho ông mục sư.
Riêng bản thân tôi, tôi rất vui mừng khi được nhìn thấy bức hình rất lớn của Đức Mẹ Hằng Cưú giúp đang ở vị trí cao trọng nhất trong nhà thờ Christ Cathedral này, được cùng cả ngàn người đọc kinh lần chuỗi Mân Côi, được ca ngợi Chúa và Đức Mẹ Maria ngay trong ngôi nhà thờ vốn của người Tin Lành, một ngôi nhà thờ nổi tiếng thế giới về cách cấu trúc và dàn âm thanh...
Lòng tôi tràn đầy niềm hạnh phúc. Điều hạnh phúc lớn lao nhất là vì không bao giờ tôi có thể ngờ rằng sẽ có một ngày mà giáo hội Công giáo được làm chủ ngôi nhà thờ kiếng này. Điều đặc biệt là cộng đoàn giáo dân Việt Nam là những người đầu tiên được cử hành các Bí tích và nghi thức thờ phượng đầu tiên tại đây.
Nơi đây, ở bục chính cao và trang trọng này đã là nơi vị mục sư giảng đạo, là nơi người ta làm văn nghệ thì nay lại là nơi để tôn vinh Chúa và Đức Mẹ Maria. Tạ ơn Chúa!
Xin Chúa va Đức Mẹ Maria luôn ngự trị nơi đây và chúc lành cho tất cả mọi người!
Trên đây chỉ là những lời kể vắn tắt. Nếu quý vị vì bận rộn mà chưa đi để xin Chúa chữa lành thì còn thêm tối hôm nay, thứ sáu 12/7/2013. Xin Chúa chúc phúc cho gia đình quý vị!
Kim Hà 12/7/2013
|