CN 1953: KINH KÍNH MỪNG GIÚP TÔI BỚT ĐAU KHỔ
By Sarah Reinhard
Tôi học đọc kinh Kính Mừng khi ngồi trên sàn nhà, trong một phòng ngủ trước khi làm đám cưới. Tôi vốn là người Công giáo mới theo đạo và tôi có một ý chỉ đặc biệt. Tôi tin rằng Đức Mẹ Maria sẽ làm phép lạ nếu tôi cứ làm phiền Mẹ hoài.
Tôi lần chuỗi Mân Côi lần đầu mà không có phần âm thanh CD đi kèm theo. Dù tôi vẫn hiểu lời kinh nhưng tôi cứ đọc lộn. Chuỗi Mân Côi trở thành người bạn đường của tôi và tôi khám phá ra rằng cái CD đọc kinh giúp tôi mau thuộc lời kinh. Tôi giữ tràng hạt trong ví của mình và tôi học lần chuỗi bằng ngón tay khi tôi không thể dùng tràng hạt.
Thời gian trôi qua và ý chỉ của tôi được trình lên Đức Mẹ Maria. Thế là tôi cất tràng hạt vào túi, chỉ khi cần mới lấy ra lần chuỗi.
Tràng hạt Mân Côi là bạn đồng hành với tôi trong nhiều năm. Tôi biết rằng khi đang gặp khó khăn, khi tôi không tìm được những lời hoặc khi tôi sợ hãi thì tôi tìm đến với kinh Kính Mừng. Khi đọc kinh thì tâm trí mình bận rộn nhưng KInh Kính Mừng còn cho tôi nhiều điều gì quan trọng hơn những điều ấy.
Mấy năm trước đây, tôi thức giấc giữa nửa đêm. Tôi đi du lịch một mình mà không có chồng. Hai đứa con nhỏ của tôi ngủ và ngáy đều đều. Tôi chợt có một nhu cầu khẩn cấp là phải cầu nguyện cho sự an toàn của mình.
Tôi nằm ngủ mà lo lắng. Điều tôi có thể làm được là cầu nguyện kinh cầu Đức Bà. Tôi không bao giờ nhớ những lời kinh nhưng tôi phải cầu nguyện khi có sự sợ hãi.
Tôi ít khi có ác mộng nhưng khi tôi có thai thì tôi thường cầu nguyện chuỗi Mân Côi. Giống như các con tôi thường nắm chặt cái mền là sự an toàn của chúng, tôi cũng bám chặt lấy áo choàng Đức Mẹ Maria qua những lời cầu nguyện. Khi trái tim tôi đau đớn thì tôi khóc với kinh Kính Mừng. Khi tôi đau khổ và cần được sự trợ giúp, tôi cũng đọc kinh Kính Mừng. Dù lo âu hay gặp khó khăn, tôi luôn cầu nguyện bằng kinh Kính Mừng.
Tôi bao bọc các con nhỏ bé của mình trong những cái mền êm ái để chúng khỏi bị đau. Còn Chúa cũng bao bọc tôi trong cái mền của lời cầu nguyện. Vì thế tôi trở nên thoải mái như ở trong cái mền êm ái của trẻ thơ. Tôi ôm các con tôi sau khi chúng bị té và lấy băng dán trên những vết thương của các con. Chúa cũng giang tay ôm tôi qua tình yêu của Mẹ Ngài, và tôi luôn nhớ đến Đức Mẹ Maria khi tôi đọc kinh Kính Mừng.
Lần sau, khi bạn cầu nguyện chuỗi Mân Côi thì xin hãy nghĩ đến vòng tay của Đức Mẹ Maria ôm quanh bạn, kéo bạn tới gần Mẹ hơn. Hãy hình dung Chúa Giêsu ở bên cạnh bạn, khuôn mặt Chúa Giêsu ở sát bên mặt bạn. Hãy đến gần Chúa hơn, dụi đầu vào trái tim Chúa và cầu nguyện càng nhiều càng tốt.
Kim Hà 11/7/2013
|