MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1951: Ngừng Cay Đắng Thì Sẽ Được Ơn Chữa Lành
Thứ Tư, Ngày 10 tháng 7-2013

CN 1951: NGỪNG CAY ĐẮNG THÌ SẼ ĐƯỢC ƠN CHỮA LÀNH

Nguồn: Spiritdaily.net

Tại Tanzania có một phụ nữ đã cố gắng sinh con trên 10 năm nay mà không được, nay thì bà sinh được 2 đứa con sình đôi.

Ở Cộng Hòa Dominican Republic, qua một lời trí tri mà một người đang bị ung thư cổ họng được chữa lành.

Ở Zimbabwe, cũng qua một lời trí tri mà một phụ nữ đang bị đau đớn bởi vết mỗ bỗng được chữa lành ngay tức khắc.

Ở Uganda, một người phù thủy hoán cải và dâng mình cho Chúa Giêsu.

Có nhiều phép lạ xẩy ra qua mục vụ chữa lành của một tác giả ở tiểu bang Florida là bà Maria Vadia. Bà cho biết một điểm quan trọng trong việc chữa lành:

"Không nên cho mình là nạn nhân, không nên có tinh thần thương hại chính mình và cho mình là nạn nhân!”

Đó là điều xẩy ra khi chúng ta cố gắng quên đi quá khứ và cầu nguyện liên lỉ thay vì thương hại cho phận mình vì đó là một sự phí phạm thi giờ.

Bà Vadio viết: "Chúng ta còn hơn những kẻ chiến thắng!”(Roma 8:37).

"Kẻ chiến thắng là gì?”

"Đó là vì chúng ta được sinh ra để chiến thắng những gì cản trở chúng ta.”

"Mỗi cuộc thử thách, mỗi khó khăn, mỗi cuộc tấn công từ kẻ thù, là đều nhằm để phá hoại chúng ta; chúng ta cần chiến đấu với chúng.”

Chúng ta càng cầu nguyện thì chúng ta càng thấy rõ. Chúng ta càng thấy thì đức tin lớn mạnh. Đó là lý do có nhiều phép lạ xẩy ra trong buổi đầu của giáo hội. Đức tin rất mạnh mẽ và rõ ràng. Ngày nay đức tin cũng tỏ rõ khi chúng ta dùng nhiều thì giờ để cầu nguyện.

Có thể những đau khổ được Chúa gửi tới để thanh tẩy. Có những đau khổ mang giá trị cứu chuộc. Chúng ta cần được thanh tẩy khỏi mọi tội lỗi, nhất là những tội lỗi của gia tộc. Chúng ta cần hiệp thông sự đau khổ của mình vơi cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô như những lễ vật hy sinh cho thế giới. Điều này có thể là sự thật. Các thánh đã chứng tỏ những điều ấy.

Cũng có khi sự đau khổ lớn lao là do kẻ thù tạo ra, và chúng ta cần chiến thắng điều này. Các tà thần cần phải bị trừ khử khỏi nhà cửa và linh hồn chúng ta.

Chúng ta không phải là những kẻ mồ côi, bơ vơ. Bao nhiêu lần Chúa Giêsu đã chữa lành cho những kẻ chạy đến xin Ngài? Tất cả mọi người. Khi Ngài nói việc vác thập giá thì có lẽ đó là chịu sự bách hại.

Bà Vadio kể tiếp:

"Giọng nói trừ tà không phải là van xin mà là giọng nói có thẩm quyền. Gần đây ở Úc Đại Lợi có một buổi chữa lành, chúng tôi thấy có nhiều sự chữa lành xẩy ra khi chúng tôi ra lệnh sự chữa lành vì đó là làm theo Chúa Giêsu.

"Có một phụ nữ bị thay cả 2 bộ xương đùi, bà phải dùng nạng và không đi được trong nhiều năm. Vậy mà bà được ơn chữa lành lập tức. Những sự đau đớn ở hai đùi bà biến mất và bà đi lại mà không cần nạng hay xe lăn. Ngày hôm sau, bà đến phòng đại hội mà không cần nạng gỗ.”

“Một ông bị đau nặng ở đầu gối trong nhiều năm, thì ông cũng được ơn chữa lành ở hai đầu tối. Bây giờ ông có thể ngồi xổm được.”

"Một ông bị chứng đau lưng nhiều năm và được chữa lành ông có thể cong lưng một cách dễ dàng.“

Bà Vadio nói tiếp:

"Chúng ta cần thay đổi quan điểm. Chúng ta không phải là người đứng xem, không phải là con mồ côi bị bỏ rơi mà không có quyền năng. Chúng ta là con của Thiên Chúa Toàn Năng, Ngài cứu chuộc chúng ta ra khỏi bàn tay kẻ thù và ban cho chúng ta những điều khác lạ trên trái đất này.”

Kim Hà
10/7/2013

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn1957: Lời Cầu Nguyện Của Trẻ Thơ Rất Hữu Hiệu (7/14/2013)
Cn 1956: Lời Cầu Nguyện:"lạy Chúa Giêsu Kitô, Xin Thương Xót Con" Biến Đổi Con Người (7/13/2013)
Cn 1955: Hai Cách Cầu Nguyện Mạnh Thế Nhất (7/13/2013)
Cn 1954: Ba Ngày Giảng Đại Phúc Của Lm Nguyễn Trường Luân, Dcct (7/12/2013)
Cn 1953: Kinh Kính Mừng Giúp Tôi Bớt Đau Khổ (7/11/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1952: Các Chiên Lạc Ở Bên Cạnh Ta (7/10/2013)
Tin/Bài khác
Cn 1950: 15 Thánh Nữ Thần Bí Của Giáo Hội Công Giáo(2) (7/9/2013)
Cha Đã Đưa Con Về Từ Tận Cùng Cõi Đất! (7/9/2013)
Cn 1949: Tấm Hình Đặc Biệt Chúa Ban (7/9/2013)
Cn 1948: Tuần Đại Phúc Với Lm Michael Nguyễn Trường Luân, Dcct (7/8/2013)
Cn 1947: 15 Thánh Nữ Thần Bí Của Giáo Hội Công Giáo (1) (7/8/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768