CN 1949: TẤM HÌNH ĐẶC BIỆT CHÚA BAN
Cảm nghiệm của bà V.T.:
“Chị Kim Hà mến,
Hôm nay tôi xin chia sẻ với chị một tấm hình rất đặc biệt này.
Chuyện xẩy ra là vào ngày 2.7.2013, vì chỗ của tôi làm ở gần Nhà Thờ nên tôi đi bộ đến nhà thờ để tham dự Thánh lễ.
Trên đường đì thì một người bạn gọi điện thoại cho tôi. Sau khi nói chuyện thì tôi đụng vào màn hình cell phone để tắt điện thoại thì lạ lùng thay, trên màn hình lại hiện lên những vệt vẽ màu đỏ. Tôi ngạc nhiên quá và đưa ngón tay làm thêm nhưng chỗ khác thì vẫn thấy hiện lên những vệt màu đỏ.
Lúc ấy vì quá là bất ngời và lạ lùng nên tôi lấy tay di di trên màn hình thì trên màn hình lại hiện lên những vệt vẽ mầu đỏ giống như là một đứa bé cầm cây viết màu đỏ và vẽ nguyệch ngoạc trên tờ giấy.
Sau một vài giây suy nghĩ, tôi tự hỏi không biết có phải là Chúa muốn nhắn gởi cho tôi điều gì không? Thế là tôi lấy ngón tay viết tên Chúa Giêsu và rồi lại viết tiếp chữ JESUS. Vì lúc đó chỉ có một mình tôi mà chung quanh không có ai nên tôi nghĩ nếu Chúa cho dấu lạ thì dấu lạ ấy sẽ ở luôn trên màn hình cell phone của tôi.
Thế là tôi bỏ vào túi xách để đi dự lễ và nghĩ rằng mình sẽ chia sẻ với mọi người sau khi tôi đi về đến chỗ làm. Nhưng khi tôi ra khỏi nhà thờ và mở lại cell phone thì không còn dấu lạ nữa.
Qua sáng sớm ngày hôm sau, vào khoảng 7:00 tối, lúc tôi đang uống cà phê với chồng tôi thì tôi tắt cell phone thì lạ lùng thay, hình ảnh của dấu lạ ngày hôm qua lại hiện lên trên màn hình cell phone. Tôi la lên và gọi chồng tôi lại gần và cho anh ấy thấy là ngón tay tôi di chuyển tới đâu thì vệt vẽ mầu đỏ lại theo ngón tay của tôi hiên lên đến đấy. Chồng tôi thấy vậy thì cũng lấy ngón tay làm giống như tôi thi vệt vẽ mầu đỏ cũng hiện lên, anh ấy la lên:
"Ồ, anh cũng làm được".
Hai vợ chồng chúng tôi cứ nhìn nhau ngac nhiên rồi tôi hỏi anh ấy:
"Anh có nghĩ là Chúa cho chúng ta dấu lạ không? Không biết thánh ý Chúa muốn nhắn gửi điều gì cho chúng ta?”
Chồng tôi trả lời:
"Chắn chắn là dấu lạ của Chúa ban cho chứ không thể nói là tự nhiên mà được như vậy đâu.”
Vì sự việc này xẩy ra quá lạ lùng và quá bất ngờ nên tôi không nghĩ được gì hoặc cầu nguyện với Chúa mà cứ lấy tay vẽ chung quanh màn hinh cell phone. Chị nhìn hình cũng thấy những lằn vẽ nơi màn hình cell phone cùa tôi.
Mấy phút sau, không hiểu tại sao tôi lại vẽ cây thánh giá ngay chính giữa màn hình và tôi gọi chồng tôi lấy máy hình để chụp ra hình để cho mọi người cùng xem.
Tôi vẫn không biết là Chúa muốn nhắn gởi điều gì? Và chắc là Chúa muốn nhắn cho nhiều người cứ không phải chỉ cho riêng vợ chồng tôi. Chồng tôi bèn lấy máy chụp hình ra chụp đúng như vậy.
Thánh Ý của Chúa muốn tôi phổ biến tấm hình này cho nhiều người cùng xem bởi vì ngay khi chồng tôi chụp chỉ một lần là dấu lạ trên màn hình cell phone biến mất. Tôi bèn chụp thêm tấm thứ hai nhưng màn hình không còn dấu lạ nữa. Nếu ai xem thì sẽ thấy trước và sau khi chụp được dấu lạ.
Chồng tôi in hình ra thì tấm hình với dấu lạ rất rõ nhưng tấm thứ hai thì rất mờ và những logo hoàn toàn bị làm cho nhòe đi. Nhưng một điều rất là đặc biệt khi tôi ngắm xem tấm hình với dấu lạ thì phát hiện có những vệt máu tươi như đang rơi xuống.
Xin chị Kim Hà nhìn kỹ thì sẽ thấy giống như máu từ tay Chúa vẫn đang rơi xuống. Chị Kim Hà ơi, không biết Chúa muốn mạc khải cho chúng ta điều gì và tôi nghĩ đó là điều rất quan trọng
Chị Hà còn nhớ tôi đã chia sẻ với chị về dấu lạ là Bình Đựng Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu và Cây Thánh Giá nhỏ nghiêng mình bên miệng Chén Thánh không? Tôi cũng xin nói thêm là lần chia sẻ đó, tôi mới đánh máy chữ MeM.. là trên email của tôi hiện lên email của chị và tôi cứ bấm send gởi đi. Nhưng còn bây giờ mỗi lần tôi muốn gởi email cho chị thì tôi phái đánh máy đầy đủ email của chị dù là tôi đã có vài lần gửi email cho chị.
Điều đó Chúa cho biết là Chúa muốn tôi chia sẻ với chị về dấu lạ Mình Máu Thánh Chúa và Cây Thanh Gia. Xin chị Hà xem hình và cho tôi biết ý kiến của chị nhé. Cảm Tạ Chúa đã mạc khải Cây Thánh Giá bằng Máu của Chúa cho chúng ta được thấy. Thân chào chị."
VT.
Ngày 9/7/2013
|