MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1945: Khi Gặp Đau Khổ Hãy Cầu Nguyện Xin Chúa Giải Thoát
Chủ Nhật, Ngày 7 tháng 7-2013

CN 1945: KHI GẶP ĐAU KHỔ HÃY CẦU NGUYỆN XIN CHÚA GIẢI THOÁT

Nguồn: Spiritdaily. net

Khi bạn gặp quá nhiều đau khổ từ ngoại cảnh, từ những tội lỗi của người thân, từ những rắc rối về luật pháp hay từ bịnh tật, hãy cầu nguyện với đức tin mạnh mẽ nơi Thiên Chúa. Hãy xin Ngài giơ tay chặt đứt những vòng vây đang trói buộc linh hồn và thể xác ta và làm cho tinh thần ta đắm chìm trong thất vọng.

Đừng khóc mà hãy cầu nguyện sốt sắng. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã nói rằng:

“Lời cầu nguyện giúp ta khám phá ra Khuôn Mặt đáng yêu của Chúa. Ngài không bao giờ bỏ rơi dân Ngài nhưng Ngài hứa rằng dù có đau khổ và thử thách thì cuối cùng thì sự thiện sẽ chiến thắng.”

Thiên Chúa luôn ở bên cạnh ta khi ta cho phép Ngài ở gần bên và khi ta đối đầu với vùng biển động trong cuộc sống mình. Chúng ta hãy đối diện với sự thật:

 Tất cả chúng ta đều có những thử thách trong cuộc sống. Nếu chúng ta thấy với đôi mắt Chúa, nếu chúng ta biết sự thật đầy đủ thì chúng ta có thể biết rằng ai ai cũng chịu các bi kịch bằng nhau, nhưng trong những cách thức khác nhau. 

Có những nỗi thống khổ vô hình nhưng ta phải vượt qua. Phải cố gắng vì chúng ta không bao giờ gặp mọi sự tốt lành theo ý ta. Có thể sự yên lành và tốt đẹp ấy chỉ đến chừng một ngày hay hai ngày, hay cao lắm là một tuần, nhưng thường thì những ngày tốt vừa qua đi là có ngày thử thách đến ngay.

Chúng ta được kêu gọi phải chịu đựng mọi thử thách và tín thác nơi Chúa. Ai rồi cũng chết về phần thể xác nhưng linh hồn ai cũng sống vĩnh cửu nên không có sự chuẩn bị nào quá khó khăn cho cuộc sống vĩnh cửu.

Ví dụ nếu bạn là Chúa thì bạn sẽ muốn mọi người chuẩn bị phải không? Tại sao thiên tai lại xẩy ra? Tại sao có nhiều sự dữ liên tục xẩy ra trong cuộc sống của ta? Chắc chắn là có những việc làm của lực lượng ma quỷ và thần dữ.

Vì thế hãy cầu nguyện sốt sắng và đối diện với những thử thách. Giải quyết mọi sự từ từ, mỗi ngày một việc, và nhớ rằng hãy để cho những khủng hoảng ấy qua đi mà không quá chú trọng đến những sự việc ấy. Sự sợ hãi, sự lo lắng quá độ thường là do ta tạo ra cho ma quỷ có cơ hội nhúng tay vào. Khi chịu những thử thách thì hãy nhớ rằng một ngày tốt sẽ đến, với đức tin thì chúng ta sẽ chịu được tất cả. Nếu chúng ta có một nhà băng cầu nguyện, nếu chúng ta muốn đến gần Chúa thì Ngài sẽ giúp ta làm cho cú sốc nhẹ bớt và Ngài sẽ bảo vệ chúng ta. 

Chúa là niềm vui và khi ta đến gần với Chúa hơn thì ta sẽ có niềm vui. Không có điều gì mà đem lại cho bạn nhiều hạnh phúc cho bằng khi bạn sống thân thiện với Chúa. Sự thân mật với Chúa đến một cách đặc biệt qua việc bạn ngợi khen và cảm tạ Chúa vì đó là dấu hiệu của lòng khiêm nhường. Thờ phượng Chúa suốt ngày. Ca ngợi và cảm tạ từ trong thâm tâm. Yêu mến Chúa. Ca ngợi Chúa luôn mãi, 10 lần, 100 lần trong ngày. Ca ngợi khi sống, khi nằm trên giường khi không ngủ được. Lạy Chúa Giêsu, con ngợi khen Chúa, con thờ lạy Chúa, con tôn vinh Chúa. Con cảm tạ Chúa.

Chắc chắn khi bạn ca ngợi Chúa thì điều này sẽ đem lại niềm vui cho bạn bởi vì Chúa sẽ đổ tràn ơn phúc và niềm vui cho bạn. Chúa Giêsu đã nói chúng ta hãy biết xin ân huệ của Chúa. Trong Tin Mừng Matthew 7:7-9, Chúa nói rằng:

“Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ cửa thì sẽ mở.”

Hãy luôn ghi nhớ rằng trong chương trình của Chúa, Ngài luôn để dành những gì tốt lành nhất cho chúng ta. Vậy hãy xin ơn đức tin để không còn sợ hãi gì. Hãy xin Chúa Thánh Thần ban ơn để chúng ta biết can đảm chống chọi với sự dữ đang lan tràn khắp nơi. Hãy xin mọi sự trong Danh Thánh Chúa Giêsu. Như thế, chúng ta sẽ được Chúa bảo vệ và chữa lành.

Kim Hà
7/7/2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1950: 15 Thánh Nữ Thần Bí Của Giáo Hội Công Giáo(2) (7/9/2013)
Cha Đã Đưa Con Về Từ Tận Cùng Cõi Đất! (7/9/2013)
Cn 1949: Tấm Hình Đặc Biệt Chúa Ban (7/9/2013)
Cn 1948: Tuần Đại Phúc Với Lm Michael Nguyễn Trường Luân, Dcct (7/8/2013)
Cn 1947: 15 Thánh Nữ Thần Bí Của Giáo Hội Công Giáo (1) (7/8/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1946: Nếu Bị Ác Mộng Hãy Kêu Cầu Danh Giêsu (7/7/2013)
Cn 1944: Cuộc Đời Của Thị Nhân Luisa Piccarreta Thành Corato (3) (7/7/2013)
Tin/Bài khác
Cn 1940: Đức Mẹ Maria Đạp Đầu Con Rắn (3) (7/5/2016)
Cn 1939: Đức Mẹ Maria Đạp Đầu Con Rắn (2) (7/5/2016)
Cn 1938: Đức Mẹ Maria Đạp Đầu Con Rắn (1) (7/4/2016)
Cn 1943: Cuộc Đời Của Thị Nhân Luisa Piccarreta Thành Corato (2) (7/6/2013)
Cn 1942: Cuộc Đời Của Thị Nhân Luisa Piccarreta Thành Corato (1) (7/6/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768