MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1944: Cuộc Đời Của Thị Nhân Luisa Piccarreta Thành Corato (3)
Chủ Nhật, Ngày 7 tháng 7-2013

CN 1944: CUỘC ĐỜI CỦA THỊ NHÂN Luisa Piccarreta THÀNH Corato (3)
 
Nguồn: mysticsofthechurch.com

Thị nhân Luisa còn được gọi là: "Người Con Gái Nhỏ của Thánh Ý Chúa” (1865-1947)

(Tiếp Theo)

1. Cuộc sống hàng ngày

Luisa sống trong cảnh nghèo túng, cô kiếm số lợi nhuận khiêm tốn bằng cách làm ra vải ren để bán. Cô chỉ có thể ngồi làm việc trong suốt ngày. Dù cô muốn sống thinh lặng và âm thầm nhưng dân chúng từ khắp các thành phận trong xã hội, từ người nghèo hèn nhất cho đến các hàng giáo phẩm cao quý nhất đều đến thăm cô và xin lời khuyên hoặc lời an ủi của cô.

Luisa chưa bao giờ rời khỏi cái giường nơi mà cô chịu đau khổ lâu dài và cô tiếp tục ngồi y như thế trong 64 năm trường, đó là chưa kể 6 năm đầu khi cô thường nằm liệt. Lạ lùng thay cô không bị bịnh ghẻ lở như thường xẩy ra cho những người nằm lâu trên giường.

Vào buổi sáng, Luisa luôn bị bất động, nằm trên giường cứng đơ, không ai có thể lay chuyển cô được cho đến khi cha giải tội hay các cha khác đển cầu nguyện và chúc lành cho cô. Sau đó thì Luisa mới có thể di động. Vì thế chi Angelina và người bạn trung thành Rosaria luôn giúp đỡ và vực cô ngồi lên.

Rồi vị linh mục bắt đầu Thánh lễ tại một bàn thánh có thể di chuyển được trong phòng cô. Với sự cho phép của Đức Giáo Hoàng Leo XIII, về sau được Đức Giáo Hoàng Pio X cho phép nên Thánh lễ được cử hành hàng ngày tại phòng của cô.

Luisa tham dự Thánh lễ với lòng sốt sắng. Cô rước lễ hàng ngày và suy niệm trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Sau đó, cô bắt đầu làm việc may vải ren.

Mỗi buổi sáng trước khi bắt đầu công việc hàng ngày, vì đức vâng lời nên cô Luisa phải đọc cho cha giải tội nghe những gì mà cô viết trong nhật kỳ vào đêm hôm trước rồi đưa cho cha. Điều này kéo dài cho đến năm 1938. Có 36 tập sách và nhiều tập đã được xuất bản rồi.

Khoảng 1 giờ trưa thì Luisa ăn một chút đồ ăn và ngay sau đó, cô ói ra hết. Vào buổi chiều, cô chăm chú cầu nguyện trong vài tiếng đồng hồ rồi lần chuỗi kinh Mân Côi và làm việc tiếp. Chiều tối, Luisa bắt đầu viết nhật ký về những gì mà Thiên Chúa làm việc qua cô trong suốt một ngày. Cuộc sống này kéo dài như một thông lệ cho đến khi cô chết.

2. Vị Giám Mục nhận được một phép lạ

Năm 1917 một vị tân Tổng Giám Mục của giáo phận Trani và có quyền giám quản vùng Corato được gửi đến. Ngài tên là Đức Cha Regime. Rủi thay, ngài chịu ảnh hưởng của một số những giáo sĩ có lòng ganh ghét và hận thù với Luisa, và vì thế ngài nghi ngờ tiếng tăm và sự thánh thiện của Luisa. Do đó, ngài quyết định ký một lệnh không cho phép các linh mục đến thăm phòng cô và làm lễ tại đó nữa. Khi ngài đang cầm giấy và bút để chuẩn bị ký tên thì cánh tay của ngài và một phần thân thể ngài bị tê liệt ngay lập tức.

Ngài biết ngay tầm quan trọng về sự phán đoán sai lầm của mình nên ngài muốn đến nhà của Luisa. Trước khi ngài đến nhà thì Luisa đã xin một người bạn hiện diện ở đó để mở cửa đón chào ngài bởi vì Chúa đã soi sáng cho Luisa rằng vị giám mục sẽ đến thăm.

Cùng với hai vị linh mục, vị Tổng Giám mục đã vào nhà của Luisa lần đầu tiên. Khi vừa thấy ngài thì Luisa liền xin ngài chúc phúc cho cô. Ngay lúc ấy ngài mới có thể giơ cánh tay lên và chúc lành cho cô và cánh tay ngài được chữa lành ngay lập tức như chưa từng có gì đã xẩy ra.

Ngài ở lại với cô Luisa trong 2 tiếng đồng hồ và từ đó, ngài thường lui tới thăm viếng cô. Hai cha con đã có nhiều cuộc nói chuyện thiêng liêng kéo dài và họ rất là tương đắc.

Phép lạ chữa lành này làm cho giới tu sĩ và giáo sĩ kính sợ Thiên Chúa và từ đó cha giải tội của cô không còn bị người ta bàn tán hay làm khó dễ nữa. Sau biến cố ấy, Thánh Annibale Di Francia bắt đầu thăm viếng Luisa thường xuyên hơn. Thánh Annibale sau này trở nên một cha giải tội tốt lành của Luisa.

Năm 1922, cha giải tội của cô là cha Gennaro qua đời, và bởi lệnh của giám mục thì cha Francesco De Benedictis thay thế.

Sau đó, vào tháng 1 năm 1926, cha Francesco cũng qua đời. Vị Giám mục liền gửi một vị linh mục trẻ tên là cha Benedetto Calvi, một vị cha xứ của vùng Santa Maria Greca đến. Vị linh mục này giúp đỡ Luisa cho đến khi bà qua đời.

Năm 1928 bà đến sống ở trong tu viện của viện mồ côi do thánh Annibale thành lập. Thánh Annibale đã lập một số các viện mồ côi nhưng trong viện mồ côi này thì Luisa có thể sống ở đó cùng với cộng đoàn của các nữ tu thuộc dòng thánh Annibale ở vùng Corato.

Là một linh hồn nạn nhân để cứu những kẻ tội lỗi, bà Luisa luôn chịu mọi thử thách và thống khổ. Nhiều lúc những đau khổ tột cùng xẩy đến mà có thể làm cho người ta chết được nhưng nhờ ơn lành của Chúa nên mọi sự cũng qua đi. Bà luôn cầu nguyện và rất khiêm nhường, vâng lời và có đức tin vững vàng. Cha giải tội và những người bạn thân thiết của bà, đặc biệt là bà bạn Rosaria, cùng chịu đau khổ lớn lao chung với bà Luisa.

Trong lúc có những người nông nổi bỏ rơi bà nhưng cũng có những người bạn trung thành của bà vẫn ở bên cạnh bà sốt sắng phục vụ bà với lòng khiêm nhường và đức tin cho đến khi công việc của Chúa toàn thắng.

3. Cái chết thánh thiện của bà Luisa

Bà Luisa chết ở Corato vào lúc 6:00 sáng ngày 4/3/1947. Bà bị bịnh trong 2 tuần với bịnh sưng phổi. Bà được 81 tuổi, 10 tháng và 9 ngày. Sau 15 ngày bịnh thì bà chết mà từ trước đến lúc ấy bà chưa hề mắc bịnh này.

4. Những hiện tượng lạ lùng xẩy ra sau khi bà chết

Xác chết của bà chết trong tư thế ngồi trên giường, giống như lúc bà còn sống. Người ta cố gắng kéo xác bà cho thẳng ra để cho bà nằm xuống cho dễ nằm vào quan tài nhưng họ không thể làm được.

Vì bà chết ngồi nên người ta phải làm một quan tài đặc biệt cho bà. Xác bà không có mùi thối như những xác người khác. Tất cả những ai đi viếng xác bà ở Corato đều công nhận như thế. Có rất nhiều người ở xa tới Corato với mục đích được nhìn và đụng chạm đến xác bà với tay của họ.

Ai cũng đều ngạc nhiên vì lúc đó,  ai cũng có thể rờ đầu bà cách dễ dàng. Họ cũng có thể kéo cánh tay bà lên phía này phía kia, cầm bàn tay bà  để lác qua lắc lại. Họ có thể làm cho những ngón tay của bà chuyển động theo ý họ. Ngay cả mí mắt bà cũng được vạch ra. Đôi mắt bà vẫn tinh anh như người còn sống. Bà chết cách thanh thản giống như ngủ.

Có một nhóm bác sĩ đến xét nghiệm thể xác bà và tuyên  bố rằng bà đã chết thật. Bởi vì nhóm người đến viếng xác bà quá đông nên người ta phải sắp hàng dài để viếng xác ”một vị thánh”. Chính quyền phải giữ xác bà trong 4 ngày. Điều kinh ngạc là xác không hư hoại, không hôi thối, không xình trương.

Chuyện lạ là trong lúc chết, bà Luisa cứ ngồi giống như lúc bà còn sống. Quan tài cũng để cho bà ngồi và chung quanh làm bằng kiếng nên ai ai cũng có thể nhìn thấy bà, trông bà giống như một hoàng hậu ngồi trên ngai vàng. Bà mặc áo trắng, với chữ Vâng Lời ở trên ngực.

Bà chính là Ngưòi Con Gái Nhỏ của Thánh Ý Chúa và chính Chúa muốn bà sống thinh lặng và khiêm nhường cho đến chết.

Có hơn 40 linh mục của Dòng Capitolo và hàng giáo phẩm địa phương hiện diện trong Thánh lễ. Có rất nhiều các nữ tu khiêng bà trên vai họ và rước đi, cùng với một số lượng khổng lồ dân chúng đến tiễn đưa bà dọc theo những con đường phố.

Đám tang của bà trở nên một cảnh tượng nhộn nhịp, huyên náo vì dân cư leo lên các mái nhà, ban công và cửa sổ của các tầng lầu để chiêm ngắm.

Thánh lễ an táng được cử hành ở nhà thờ Matrice Church. Cha Benedetto mô tả đám tang bà là một “chiến thắng đánh kính”.

Sau tang lễ, tất cả mọi người ở vùng Corato đi theo xác của bà Luisa đến nghĩa địa và ai ai cũng cố gắng đem về nhà một vật kỷ niệm gì đó của bà, chẳng hạn như một đóa hoa tang đã được đụng đến xác của bà. Vàì năm sau, xác của bà Luisa được đưa về nha thờ giáo xứ Santa Maria Greca và đặt trong một ngôi mộ chính giữa nhà thờ, và khiêm nhường chờ đợi ngày vinh quang của giáo hội.

Lúc sống, Vị Tôi Tớ Chúa là Bà Luisa Piccarreta chịu mọi sỉ nhục, bịnh tật, thống khổ và bách hại để trở nên một dụng cụ nhỏ bé trong tay Chúa, một linh hồn nạn nhân để đền tội cho những kẻ tội lỗi. Lúc chết, bà vẫn còn bị bách hại bởi những cá nhân lấy cớ điều tra vụ án phong thánh của bà.

Lạy Vị Tôi Tớ Chúa Luisa Piccarreta, xin cầu bầu cho gia đình chúng con được ơn hoán cải và biết đặt Thiên Chúa trên hết mọi sự. Amen.

(Hết)
Kim Hà
7/7/2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1950: 15 Thánh Nữ Thần Bí Của Giáo Hội Công Giáo(2) (7/9/2013)
Cha Đã Đưa Con Về Từ Tận Cùng Cõi Đất! (7/9/2013)
Cn 1949: Tấm Hình Đặc Biệt Chúa Ban (7/9/2013)
Cn 1948: Tuần Đại Phúc Với Lm Michael Nguyễn Trường Luân, Dcct (7/8/2013)
Cn 1947: 15 Thánh Nữ Thần Bí Của Giáo Hội Công Giáo (1) (7/8/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1946: Nếu Bị Ác Mộng Hãy Kêu Cầu Danh Giêsu (7/7/2013)
Cn 1945: Khi Gặp Đau Khổ Hãy Cầu Nguyện Xin Chúa Giải Thoát (7/7/2013)
Tin/Bài khác
Cn 1940: Đức Mẹ Maria Đạp Đầu Con Rắn (3) (7/5/2016)
Cn 1939: Đức Mẹ Maria Đạp Đầu Con Rắn (2) (7/5/2016)
Cn 1938: Đức Mẹ Maria Đạp Đầu Con Rắn (1) (7/4/2016)
Cn 1943: Cuộc Đời Của Thị Nhân Luisa Piccarreta Thành Corato (2) (7/6/2013)
Cn 1942: Cuộc Đời Của Thị Nhân Luisa Piccarreta Thành Corato (1) (7/6/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768