CN 1943: CUỘC ĐỜI CỦA THỊ NHÂN Luisa Piccarreta THÀNH Corato (2)
Nguồn: mysticsofthechurch.com
Thị nhân Luisa còn được gọi là: "Người Con Gái Nhỏ của Thánh Ý Chúa” (1865-1947)
(Tiếp Theo)
1. Ao Ước được làm Nữ Tu
Trong thời gian này, Luisa muốn trở thành một nữ tu nên cô xin cha mẹ cho phép cô đi tu ở Dòng Kín. Cha mẹ cô chống lại ý của cô nhưng Luisa cứ nài nỉ mãi nên một ngày kia, mẹ cô dắt cô đến thăm một dòng tu kín ở Trani. Tại đó, mẹ con cô gặp gỡ Mẹ Bề Trên. Vì mẹ của Luisa không muốn đứa con nhỏ của bà phải đi xa nên bà tiết lộ những hiện tượng kỳ lạ là con bà không thể cử động được mỗi buổi sáng. Bà còn nói rằng con gái bà luôn bịnh tật. Dĩ nhiên, sau khi nghe như thế thì Mẹ Bề Trên từ chối ngay, nói rằng cuộc sống ở tu viện rất khó khăn và sức khỏe yếu kém của cô sẽ không cho phép cô tu trì.
Luisa trở về nhà ở Corato với tâm hồn buồn chán. Cô liền trình bày mọi sự với Chúa Giêsu:
"Lạy Chúa Giêsu, có phải Chúa hứa cho con làm nữ tu không?’
Và Chúa Giêsu trả lời:
"Con sẽ là một nữ tu nhưng là một nữ tu nhỏ bé và chân thật ở trong Thánh Tâm Ta. Con sẽ ở thinh lặng trong phòng, không cử động được và ở đó con sẽ cầu nguyện, chịu đau khổ và luôn ở trước mặt Ta.”
Và thế là mọi sự xẩy ra y như lời Chúa Giêsu hứa. Luisa ở mãi trong phòng, như bị đóng đinh vào cái giường và chịu đau khổ trong suốt gần 70 năm.
2. Luisa không muốn ăn
Bắt đầu ở tuổi 16 thì có một ngày nọ, cô Luisa tỉnh dậy từ một cơn ngất trí và cô không còn cảm thấy thích ăn nữa. Và cô từ chối ăn. Nhưng cô bị cha mẹ buộc phải ăn. Vì vâng lời thì cô ăn nhưng ngay sau đó, cô ói ra hết.
Gia đình cô lại cho rằng cô cố ý làm như thế để được người ta chú ý. Vì thế, cô chịu thêm nhiều đau khổ và cay đắng. Tuy nhiên, đó là Thánh Ý Chúa và Ngài đã chuẩn bị cho Luisa chỉ cần sống với Mình Thánh Chúa và Thánh Ý Chúa. Thực sự, hiện tượng phi thường này kéo dài cho đến khi Luisa chết.
Luisa chỉ ăn có một bữa trong ngày và ăn rất ít. Cô ăn vì đó là sự vâng lời cha giải tội. Nhưng cứ sau khi ăn xong thì cô lại ói ra hết, và những thứ cô ói ra lại có mùi hương thơm.
Cha giải tối rất thận trọng nên cha bắt buộc cô phải ăn dù rằng sau đó, cô lại ói ra. Cha giải tội nói rằng:
“Cô Luisa phải ăn mỗi ngày và mọi người phải biết rằng cô ấy ăn hoặc họ phải mời cảnh sát đển canh gác cô như điều họ làm đối với bà Teresa Newman và với những hệ thống truyền thông.”
3. Luisa bị hoàn toàn liệt giường
Gần cuối năm 1888, vào lứa tuổi 23, Luisa xin cha giải tội là linh mục Michele De Benedictis cho phép cô chịu đau trên giường trong suốt một thời kỳ 40 ngày. Cha Don Michele nói rằng:
"Nếu đó là Thánh Ý của Chúa thì con hãy ở trên giường.”
Thế là từ đó, Luisa 23 tuổi luôn gắn chặt với chiếc giường. Cô luôn ngồi dán chặt vào chiếc giường trong suốt 50 năm sau đó cho đến khi bà chết vào ngày 4/3/1947. Trong suốt thời gian dài này, Luisa trở nên bại liệt hoàn toàn và chịu đau khổ muôn vàn.
4. Cha giải tội ra lệnh cho Luisa viết nhật ký
Mười năm sau, vào năm 1898, Cha Gennaro Di Gennaro trở nên cha giải tội mới được Đức Giám mục sai đến và từ đó, ngài làm cha giải tội cho Luisa trong suốt 24 năm. Cha Gennaro, một linh mục thận trọng và được ơn soi sáng đã nhận ra rằng Chúa Giêsu đang làm việc qua linh hồn Luisa nên cha ra lệnh cho cô viết ra tất cả những gì mà ơn Chúa hoạt động trong cô. Luisa không kỳ vọng hay thích thú gì khi phải viết nhưng cô suy phục lệnh của cha giải tội cho dù việc viết nhật ký đi ngược lại lòng khiêm nhường của cô.
Luisa bị bắt buộc phải viết tất cả mọi chi tiết, trở ngược lại từ buổi ban đầu mà không được bỏ sót một chi tiết nào. Và cô phải viết đều đặn mỗi ngày. Cô vốn là một người ít học vì cô chỉ được học đến lớp hai tiểu học mà thôi. Dù cô tìm đủ mọi lý do nhưng cô không thành công vì cha giải tội không thay đổi ý kiến.
Dù khóc lóc vì nhục nhã, Luisa khiêm nhường từ bỏ ý riêng để tuân theo lệnh của cha giải tội. Cô bắt đầu viết đến 36 tập sách theo dạng nhật ký. Đó là ngày 28/2/1899. Cô viết chương cuối cùng của tập thứ 36 vào ngày 28/12/1938. Vào ngày mà cô được phép ngừng viết thì cô ngừng ngay lại và không còn viết nữa.
5. Chúa ban hồng ân Thánh Ý Chúa cho Luisa
Vào ngày 22/11/1900, Chúa Giêsu báo cho Luisa biết rằng Ngài muốn ban cho cô một hồng ân lớn lao, đó là hồng ân Thánh Ý Chúa. Ơn lành này rất đặc biệt từ Thiên Chúa được trao cho một thụ tạo. Trước đây chỉ có Đức Mẹ Maria là người duy nhất được nhận ơn lành đặc biệt này. Nay thì đến phiên Luisa là người thứ hai được nhận ơn lành này nhưng Chúa Giêsu muốn ơn lành được ban thêm cho tất cả mọi người nếu như ai muốn chấp nhận hồng ân lớn lao này. Ơn này bắt đầu trong sự thinh lặng và được dấu kín trong linh hồn.
Bằng cách bắt đầu với Luisa, Chúa Giêsu mong ước gửi thông điệp của Thánh Ý Chúa và Chúa Thánh Thần muốn canh tân bộ mặt trái đất: Vương Quốc Thiên Chúa trên trái đất cũng như trên Thiên Đàng. Như thế bắt đầu từ Luisa thì có một biến cố mới của ơn lành được bắt đầu trong các linh hồn qua đó, Chúa muốn cho nhân loại được phong phú.
Và những năm tháng qua đi, Chúa tỏ lộ cho Luisa những sự thông thái sâu đậm và sâu xa về Thánh Ý Chúa. Mục đích của Chúa là tìm kiếm sự thành tựu nơi Luisa với tiếng Xin Vâng dâng lên Chúa Cha: “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.”
Chúa Giêsu dạy cho Luisa rằng có 3 điểm trong Lời Xin Vâng với công tác của Thiên Chúa, đó là Sáng Tạo, Cứu Đô và Thánh Hóa. Sự thánh hóa sẽ được hoàn tất khi Thánh ý Chúa được thể hiện ở dưới đất cũng như trên Trời. Luisa phải sống theo cuộc sống của Thánh Ý Chúa trong linh hồn cô, và những lời viết của cô sẽ gợi thần hứng và dạy dỗ những người khác làm cách nào để thi hành Thánh ý Chúa. Điều này sẽ hoàn thành việc Thánh Hóa và mang lại một kỷ nguyên mới của tình yêu, một Kỷ nguyên của Điều Xin Vâng Thứ Ba.
(Còn tiếp)
Kim Hà 6/7/2013
|