CN 1935: NHÀ THẦN BÍ VÀ THỊ NHÂN CỦA THẾ GIỚI HÔM NAY
Nguồn: mysticsofthechurch.org
By Glenn Dallaire
Có thể chúng ta thắc mắc liệu có các nhà thần bí, thị nhân và tiên tri thật sự cho thế giới chúng ta hôm nay hay không?
Nhìn vào lịch sử thì chắc chắn câu trả lời phải là:”Có!” Bắt đầu trong Sách Cựu Ước, chúng ta thấy có những tiên tri thánh thiện, được Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn để dạy dỗ và giáo dục Dân Chúa, để tiết lộ và dạy về luật của Thiên Chúa.
Qua các thế kỷ, chúng ta thấy giáo hội Công giáo có nhiều các nhà thần bí thánh thiện và các thị nhân, những người này tỏ lộ Thánh Ý của Thiên Chúa. Họ trở thành những dụng cụ phi thường ở trong tay Chúa và được Chúa Thánh Thần soi sáng.
Các nhà thần bí và thị nhân là những linh hồn được tuyển chọn đặc biệt và họ có những sứ mạng khác nhau để phục vụ trong giáo hội.
-Họ được Chúa sử dụng để tạo nên lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu hay lòng Chúa thương xót.
-Qua cuộc sống của họ là những linh hồn nạn nhân, họ đền tạ Thiên Chúa để cho các linh hồn tội lỗi được ơn hoán cải, và họ nhắc nhở chúng ta hãy làm việc hy sinh và sám hối.
-Họ soi sáng và cảnh cáo chúng ta về những sự dữ trên thế giới và tiết lộ cho chúng ta biết sự khủng khiếp của tội lỗi.
-Qua sự đau khổ của họ, họ chấp nhận một cách tự nguyện và họ dâng mọi sự đau khổ lên Chúa, họ nhắc nhở cho chúng ta về ơn gọi để tham dự vào cuộc cứu độ toàn thể nhân loại qua việc chúng ta dâng hiến sự hy sinh, và qua những đau khổ mà chúng ta chấp nhận để cầu nguyện cho những kẻ tội lỗi được ơn hoán cải.
Trong tác phẩm “Mystics of the Church” tạm dịch là “Những Nhà Thần Bí của Giáo Hội", do bà Evelyn Underhill viết, chúng ta thấy rằng trong thế kỷ nào cũng có sự hiện diện của những nhà thần bí trong lịch sử của giáo hội.
Đặc biệt là trong thế kỷ gần đây nhất, chúng ta có nhiều nhà thần bí lạ lùng và khác thường trong lịch sử giáo hội, đó là:
1.Thánh Linh mục Padre Pio (1887-1968), một vị linh mục đầu tiên được xác nhận là có Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu Kitô.
2. Thánh Faustina Kowalska (1905-1938) thư ký của lòng Chúa thương xót.
3. Và thánh Gemma Galgani (1878-1903), vừa là nhà thần bí, vừa là người có Năm Vết Thương Thánh Chúa Giêsu Kitô. Bà là một giáo dân.
Ngoài ra còn có một số người khác trên thế giới ngày nay được xem như nhà thần bí và một số ít khác được xem như có Năm Dấu Thương Thánh của Chúa Giêsu KiTô.
Điều khó khăn là làm sao phân biện được sự thật hay giả của những nhà thần bí và thị nhân. Dĩ nhiên, thật là dễ dàng cho giáo hội, đặc biệt là vị giám mục để phân biện sự thật của một nhà thần bí sau khi người ấy chết, và có thể phân biện và phán đoán cuộc sống của người ấy và những đức tính tốt lành hay không có đức tính tốt.
Thường thì giáo hội không phán đoán cho đến khi người ấy chết và rồi giáo hội không chính thức điều tra cuộc sống của những người này.
1. Sự nguy hiểm của các nhà thần bí và thị nhân giả.
Một mặt Thánh Kinh nói rằng chúng ta không nên xem thường những ơn tiên tri, nhưng mặt khác, giáo hội và các thánh khuyên chúng ta hãy thận trọng và cẩn thận trong việc này bởi vì có những trường hợp là do ma quỷ ngụy tạo những ơn lạ.
Nhà Thần Bí St. Paul of the Cross nói rằng cứ 100 người được xem là nhà thần bí thì có thể có 1 hay 2 trường hợp là thật và được Chúa hướng dẫn. Lời nói này đến từ một nhà Thần Bí cao cả và đồng thời là Đấng Sáng Lập Dòng thì chắn chắn là chính xác, nên chúng ta phải cẩn thận và tin theo lời ngài.
Chúng ta cần biết rằng ma quỷ thường giả làm vàng thật chứ không giả làm bằng đồng hay thiếc. Và những ánh sáng lấp lánh không nhất thiết là bằng vàng. Ví dụ như một thị nhân khuyến khích mọi người sùng kính việc Chầu Thánh Thể, đọc kinh Mân Côi, Xưng Tội, thì không có nghĩa là người ấy là thị nhân thật.
Ma quỷ khi xuất hiện thì chúng không dại gì mang cái sừng hay mang hình dạng xấu xí vì nhu thế thì ai cũng biết mặt thật của chúng. Vì chúng là những kẻ chuyên lừa dối và phỉnh phờ cách khôn khéo nên chúng dễ lừa gạt những con mỗi dễ bị lừa. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng mình khôn hơn ma quỷ để mà phán đoán sai lạc.
Dần dà, một kẻ thị nhân hay thần bí giả thì chúng rất dịu dàng và khôn khéo. Thoạt đầu, chúng đưa ra những việc sùng kính này nọ, trông có vẻ hợp lý và thiêng liêng nhưng kỳ thật, chúng tiêm chích lòng kiêu căng thiêng liêng vào những ai chịu ảnh hưởng của chúng; chúng tạo cho những người này tưởng rằng mình có kiến thức rộng hơn những người Công giáo khác. Chúng khiến những người bị lừa tưởng rằng khi mình đọc những kinh đặc biệt hay thực hành những việc sùng kính đặc biệt thì mình sẽ nhận được những ơn lành đặc biệt khi mình liên lạc với những nhà”Thần bí” hay “Thị nhân” giả kia.
Khi lòng kiêu căng thiêng liêng mọc rễ thì dần dà, họ sẽ không vâng lời giáo hội, tức là các vị giám mục địa phương. Các vị giám mục thường sẽ thử thách tinh thần của những nhà thần bí bằng cách đặt những giới hạn trên họ và những người theo họ nhằm để xem xét liệu họ có vâng lời hay không.
Vậy hãy cẩn thận khi nghe tin có một thị nhân hay nhà thần bí nào đó ở vùng của mình. Nếu họ kiêu căng không tuân theo những luật định của giáo hội điạ phương thì coi chừng, họ là thứ giả!
Kim Hà 3/7/2013
|