CN 1929: HÃY LÀ NHỮNG CÁNH TAY NỐI DÀI CỦA MẸ
Nguồn: Crownofstars
Trong ngày 29/6/2013, thị nhân Medjugorje là chị Vicka đã trở lại làm chứng cho Đức Mẹ Maria trước các khách hành hương khi chị tham dự buổi cầu nguyện tại vùng Sestola, nước Ý.
Chị Vicka đã vắng mặt mấy tháng vì sức khỏe yếu kém. Thế mà chị đã cố gắng tham dự buổi cầu nguyện tại nước Ý.
Trong lúc tụ họp với nhóm cầu nguyện ở Ý thì chị được Đức Mẹ Maria hiện ra và sau đó, chị nói rằng Đức Mẹ Maria rất vui vẻ. Chị Vicka kể như sau:
“Trước khi Mẹ đến thì Mẹ ban cho tôi một dấu hiệu: một luồng ánh sáng chớp bật sáng 3 lần. Mẹ luôn hiện đến với câu nói:”Ngợi khen Chúa Giêsu.” Khi Mẹ Maria biến đi thì Mẹ biến trong dấu hiệu cây thánh giá, mặt trời hay hình trái tim."
Chị Vicka giải thích rằng chị trình lên Mẹ tất cả những người hiện diện một cách đặc biệt, nhất là những bịnh nhân và chị xin Mẹ ban cho các bịnh nhân có thêm sức mạnh để họ có thể sống mạnh và vác thánh giá của họ.
Sau đó, Đức Mẹ Maria cầu nguyện trên tất cả mọi người hiện diện và ban Ơn Lành Từ Mẫu đặc biệt của Mẹ cho tất cả mọi người:
Mẹ nói:
“Mẹ mong muốn các con là những cánh tay nối dài của Mẹ. Các con hãy ra đi trong bình an của Thiên Chúa!”
Sau đó Thánh lễ do cha Petar Ljubic OFM cử hành. Cha Petar là vị linh mục được cô Mirjana chọn để công bố những điều bí mật cho toàn thế giới. Cha Petar sẽ có 3 buổi nói chuyện với người dân nước Anh trong những ngày gần đây.
Kim Hà 30/6/2013
|