CN 1927: HỎA NGỤC (2)
Nguồn: mysticsofthechurch.com
1. Nghi ngờ sự hiện hữu của hỏa ngục là điều điên dại
Trong tác phẩm Hell, linh mục F.X. Schouppe, S.J. đã viết như sau:
“Lý do tự nhiên xác nhận sự hiện diện của hỏa ngục. Có một người vô thần khoe rằng anh ta không tin có hỏa ngục. Ở trong cử tọa nghe anh ta nói thì có một thanh niên khiêm nhường nhưng chàng thanh niên muốn cho người vô thần im miệng nên anh hỏi:
“ Thưa ông, vua chúa trần gian có ngục tù để trừng phạt những kẻ ác, tại sao Thiên Chúa, Vua của vũ trụ lại không thể có hỏa ngục để trừng phạt những người ác độc chứ?”
Dĩ nhiên, người vô thần câm miệng mà không nói được một lời nào.
2. Lý lẽ của Triết Gia Pascal
Ông Blaise Pascal là một triết gia, nhà toán học và nhà khoa học nổi tiếng người Pháp ở vào thế kỷ thứ 17. Không giống như những người khoa học gia khác, ông dùng tài năng của mình để yểm trợ cho đức tin vào Thiên Chúa, Thiên Đàng, hỏa ngục. Ông tạo ra một lối suy nghĩ được gọi là “Pascal’s wager” như sau:
Nếu ai tin tưởng vào Thiên Chúa mà khi chết người ấy khám phá ra rằng Chúa không hiện hữu. Như vậy người ấy không mất mát điều gì trong cuộc sống hay trong cái chết. Nếu Chúa hiện hữu và người ta tin vào Chúa thì họ được lợi nhiều điều trong cái chết .(Chẳng hạn như được vào Thiên Đàng).
Tuy nhiên, nếu người không tin vào Chúa và khi chết, người ấy không thấy Chúa hiện hữu thì người đó không thêm được gì trong cuộc sống và trong cái chết, nhưng nếu ai đó không tin vào Chúa và khi chết thì mới biết là Chúa hiện hữu thì người ấy mất mọi sự. (Bị rơi vào hỏa ngục).
3. Các thánh sợ hỏa ngục:
Có những thánh như thánh Teresa thành Avila và Nữ Tu Josefa Menendez đã được Chúa cho linh hồn họ xuống thăm hỏa ngục. Những thánh khác như thánh Gemma Galgani được Chúa cho thấy những cảnh hãi hùng cùng với những thị kiến về ma quỷ.
Khi viết cho vị linh hướng, thánh Gemma nói:
"...Xin cha đến ngay cho và xin cha trừ quỷ từ đàng xa. Ma quỷ đuổi theo con ở khắp các nẻo đường. Ôi, nếu cha biết rằng con đau khổ nhiều như thế nào? Ma quỷ vui sướng đêm hôm nay. Nó nắm tóc con và kéo lê con và nó la lớn lên:
“Bất tuân phục, bất tuân phục và bây giờ không còn thì giờ để bắt đầu nữa. Đi, mày đi với tao!”
Rồi hắn cố gắng lôi kéo con vào hỏa ngục. Hắn hành hạ con như thế này trong hơn 4 tiếng đồng hồ và con chịu nỗi thống khổ trong suốt đêm.” (Thánh Gemma chiến đấu anh dũng với ma quỷ.)
Ba trẻ thị nhân ở Fatima là chân phước Jacinta Marto, chân phuớc Francisco Marto và Sr. Lucia Dos Santos được Đức Mẹ Maria cho thấy thị kiến về hỏa ngục khi họ chỉ mới có 9 tuổi và 10 tuổi. Thị kiến ghê sợ này hoàn toàn thay đổi nội tâm sâu lắng của họ.
Cho dù họ là những trẻ thơ nhưng sau khi họ được Đức Mẹ Maria cho thấy thị kiến, họ không ngần ngại hy sinh để giúp cho các linh hồn khác khỏi phải rơi vào hỏa ngục. Đức Mẹ Maria và thiên thần của Thiên Chúa đã dạy họ cầu nguyện với những lời kinh sau đây:
“Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục và xin đem hết thẩy các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.”
“Khi con thấy Chúa Giêsu khóc thì trái tim của con đau đớn như bị dao đâm thấu. Con nghĩ đến những tội lỗi của con đã làm Chúa Giêsu đau đớn hơn ở trong vườn Giếtsimani. Lúc ấy Chúa Giêsu thấy tất cả những tội lỗi của con, những thiếu sót của con và Ngài nhìn thấy nơi mà con phải xuống đó là hỏa ngục. Lạy Chúa Giêsu, Ôi Thánh tâm Chúa nếu Chúa không ban cho con ơn tha thứ thì con chắc chắn phải xuống hỏa ngục.”
Hết
Kim Hà 1/7/2013
|