CN 1925: CUỘC ĐỜI ST. RITA OF THE HOLY SPIRIT (5)
Nguồn: mysticsofthechurch.com (Tiếp theo và hết)
1. Cảm nghiệm tiếp theo của bà Reneda, con gái thiêng liêng của cha Padre Pio:
“Vài ngày sau, tôi đến gặp bác sĩ Malfatti để tiếp tục chữa trỊ. Tôi có kể cho ông nghe về cảm nghiệm của tôi với Sr. Rita Thành Cascia. Ông vội vàng nói với tôi rằng:
“Không phải là Thánh Rita Thành Cascia đâu. Cha Padre Pio đưa vị nữ tu đến gặp bà là Sr. Rita, một nữ tu Dòng Augustino đó. Sr. ấy đang ở tại tu viện Santa Croce sull’Arno, người mà bà không muốn gặp gỡ đó.”
”Tôi chợt nhớ ra rằng tôi không muốn gặp vị nữ tu ấy vì lòng tôi kính trọng Padre Pio. Trong dịp đó, Dr. Malfatti đưa cho tôi một lá thư để xin Mẹ Bề Trên cho tôi gặp vị nữ tu Rita.
Vài tháng sau tôi đi xe lửa đến thăm vị nữ tu ở Santa Croce sull’Arno. Điều ngạc nhiên trước tiên là khi vào tu viện tôi nhìn thấy tòa nhà ấy giống y như tòa nhà mà tôi đã được thị kiến trước đó. Tôi trao lá thư gìới thiệu cho Mẹ Bề Trên. Mẹ tỏ ra vui vẻ đón tiếp tôi. Rồi tôi có một cuộc gặp gỡ riêng tư với Sr. Rita, vị nữ tu làm cho tôi ngạc nhiên.
Trước khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện qua khung cửa sắt thì bà kêu tôi bằng tên và bà nói:
“Renata, tôi biết chị vào đêm mà tôi đến thăm chị với Padre Pio. Khi chị đến vùng San Giovanni Rotondo thì xin chị chuyển lời chào và thăm hỏi của tôi đến cha Padre Pio.”
Việc gặp gỡ này là chứng thật về những cuộc gặp gỡ trước đó.
Padre Pio cũng có những điều nói về chuyện này. Khoảng 3 tuần său đó, tôi đến gặp Padre Pio ở vùng San Giovanni Rotondo bởi vì có những việc làm cần thiết. Tôi lợi dụng cơ hội ấy để hỏi ngài về giấc mở tôi được thấy ngài và có thể là Thánh Rita.
Ngài trả lời một cách tử tế:
‘Xin con đừng nói rằng con thấy cha trong giấc mơ. Cha không phải là một thầy phù thuỷ hay một nhà ảo thuật. Con cần biết rằng khi cha có ơn phân thân thì Chúa cho phép cha đem theo một người khác để chúng tôi cùng cầu nguyện. Cũng vì lòng tốt của Cha Hằng Hữu nên đó là lý do tại sao mà cha đi với Sr. Rita đến những nơi cần lòng Chúa thương xót và sự giúp đỡ.”
Lần kế tiếp mà tôi gặp gỡ cha Padre Pio là sau khi tôi xưng tội, tôi cố gắng chào hỏi Sr. Rita khi Sr. đi cùng cha. Tuy nhiên, trong lúc mất ngủ, tôi không thể nhớ ra tên “Rita.” Tôi đã quên tên của bà và nơi mà bà sinh sống. Biết tôi mắc cở nên cha Padre Pio nói rằng:
“Sr. Rita Montella ở tu viện Santa Croce sull’Arno, trong thành phố Pisa.”
2. Những năm tháng cuối đời và cái chết của Sr. Rita
Vào năm 1980 Sr. Rita bị bướu ung thư. Hai năm sau, bà té ở cầu thang và gẫy cánh tay trái. Từ đó, sức khỏe bà sa sút. Bà bị bịnh tim, đôi chân bà yếu và bà bị đau ở nhiều chỗ nơi thân xác. Bà chịu đau đớn thể xác suốt trong thập niên 1980.
Bà nói với người cháu trai tên Arcangelo Aurino rằng bà chắc không thể sống tới lúc mừng 50 năm ngày khấn dòng, tức là ngày 28/4/1993.
Vào tháng 9 năm 1992, sức khỏe bà quá suy yếu cho đến khi bà chết vào ngày 26/11/1992. Vào lúc 1:00 giờ trưa, Mẹ Bề Trên tìm thấy bà nằm phủ phục dưới đất và đau đớn. Mẹ bèn pha cà phê cho bà uống nhưng bà chịu đau đớn khủng khiếp. Bà ói mửa nhiều đến nỗi bà ngã xuống đất.
Khi Mẹ Bề Trên trở lại thì Sr. Rita đang quỳ gối bên cạnh giường. Đôi mắt bà nhìn chăm chú vào bức hình Thánh Michael. Bà qua đời lúc 1:30 giờ trưa ngày 26/11/1992.
Lúc đầu xác bà được chôn ở nghĩa địa vùng Florence, nhưng vào ngày kỷ niệm 10 năm chết, quan tài của bà được chuyển đến tu viện của bà và được đặt ở đàng sau bàn thờ của nhà thờ.
Khẩu hiệu của Sr. Rita là:”Tất cả cho Chúa Giêsu, những gì chúng con làm thì quá ít.”
3. Lời nguyện xin Sr. Rita của Chúa Thánh Thần cầu bầu:
“Lạy Chúa, Chúa đã kêu gọi Nữ Tu Rita của Chúa Thánh Thần qua cuộc thánh hiến của phép Rửa Tội. Chúa đã làm cho Nữ Tu Rita dâng hiến trọn vẹn cho Chúa trong đời sống chiêm niệm của Dòng Augustino để tìm kiếm Chúa và để giúp đỡ giáo hội.
Lạy Chúa là Cha Nhân Lành, Chúa đã chiếu sáng qua nữ tu Rita với những đặc sủng Chúa ban cho bà. Chúa đã ban cho bà Khuôn Mặt Chúa Kitô, làm cho hình ảnh Chúa hiện diện giữa loài người trong thời đại của chúng con.
Với sự trợ giúp của Chúa, Nữ tu Rita dã chịu lấy những khó khăn, đau khổ của những người anh em. Bằng cách chịu đau khổ nơi thân xác, bà đã phụng sự Chúa Kitô. Qua những lời cầu nguyện khiêm nhường, Bà là dấu hiệu và là chứng nhân của tình yêu Chúa. Xin Chúa nghe lời khẩn nguyện của chúng con để nữ tu Rita được vinh danh lúc này trên trái đất và qua lời cầu bầu của bà, xin Chúa ban cho chúng con những ơn mà chúng con xin Chúa với đức tin. Amen.”
Đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng và kinh Sáng Danh.
(Hết)
Kim Hà 29/6/2013
|