Cn 1922: Cuộc Đời Sr. Rita Of The Holy Spirit (2)
(Tiếp theo)
(hình Đức Hồng Y József Mindszenty (1892-1975))
1. Cristina vào tu Dòng Kín
Vào ngày 10/8/1940 chị Cristina xin vào tu viện kín của các nữ tu Dòng Augustino ở vùng Santa Croce sull’ Arno’s (Pisa, nước Ý). Bà ở đó trong suốt 51 năm cho đến khi bà chết vào ngày 26 tháng 11 năm 1992. Bà làm nhiều công việc khác nhau trong thời kỳ này: nấu ăn, làm y tá, dọn phòng thánh, may quần áo và kế toán.
Lúc ban đầu, Cristina thường cầu nguyện một Giờ Thánh mỗi đêm vào lúc 11 giờ đêm trong nhà nguyện ở đàng sau cung thánh để được gần Chúa Giêsu Thánh Thể. Tại đây, cha Padre Pio gặp bà và họ cùng cầu nguyện chung với hai nhóm thiên thần. Các thiên thần này giơ hai tay họ lên cao. Sau hai, ba tháng làm giờ thánh, bà quyết định dâng giờ thánh ở trong phòng vì như thế thì kín đáo hơn.
Bà Cristina nhận được nhiều ơn trọng đại như được thấy thiên thần bản mệnh của bà, ơn nói tiên tri, đọc được các linh hồn và xuất hiện cùng một lúc ở hai nơi. Bà còn có một ơn lạ khác là bà tháp tùng các linh hồn lên Thiên Đàng, đó là các linh hồn mà bà đã chịu đau đớn ở luyện ngục để đền tội giúp họ. Trong những năm cuối đời, bà được nuôi dưỡng bởi Mình Thánh Chúa. Bà rước Mình thánh Chúa từ vết thương ở nương long của Chúa Giêsu.
2. Thăm Đức Hồng Y József Mindszenty (1892-1975) trong nhà tù bằng ơn lưỡng tại
Bà thường xuất hiện một lúc ở hai nơi. Cùng với cha Padre Pio, bà đi Budapest để đến thăm và an ủi Đức Hồng Y József Mindszenty trong nhà tù và thăm các nạn nhân khác của chính quyền Soviet. Nữ tu Cherubina Fascia và linh mục Franco D’Anastasio, một linh mục Dòng Passionist đã thu thập nhiều tài liệu về cuộc sống của Sr. Rita và viết trong một bản thảo chưa được in ra [1].
Hai người chúng này có thể làm chứng về các câu chuyện kỳ diệu này. Sau đây là một cuộc nói chuyện giữa linh mục Franco và Sr. Rita:
"Có phải là sự thật là bà hiện diện khi người ta kết án Đức Hồng Y không? Bà nói gì về chuyện ấy?”
“Tôi ở đó khi chuyện xẩy ra và tôi nói rằng họ sẽ vào hỏa ngục nếu họ kết án Đức Hồng Y. Một người trong nhóm họ nói rằng họ không cần biết về hỏa ngục.”
“Lúc ấy bà có mặc áo nữ tu không?”
“Dạ không, tôi mặc áo thường dân.“
“Có phải Padre Pio thường hay đi với bà để thăm Đức Hồng Y không?”
“Vâng, ngài thường đi chung với tôi.”
“Bà tìm những chén thánh và vật thánh ở đâu để cho ngài làm lễ?”
“Dạ, từ phòng thánh của tu viện tôi.”
“Đức Hồng Y sử dụng ngôn ngữ gì?”
“Các ngôn ngữ khác nhau, nhưng đấy không phải là vấn đề.”
“Bà còn đem gì cho Đức Hồng Ý nữa?”
“Đôi khi, tôi đem cà phê cho ngài uống.”
“Tôi có thể hỏi Đức Hồng Y để xin ngài xác nhận những hiện tượng phân thân này được không?”
“Ngài sẽ không nói gì cả vì ngài giữ bí mật.”
Nhưng còn có nhiều chi tiết nữa. Nữ tu Cherubina Fascia, vốn là con thiêng liêng của Padre Pio và là một người bạn thân của Nữ tu Rita, đồng thời bà còn là một môn đệ của linh mục Teofilo Dal Pozzo. Linh mục Pozzo sau này là cha linh hướng của Nữ tu Rita đã được nghe Mẹ Bề Trên Matilda của tu viện nơi nữ tu Rita ở kể lại như sau:
“Một ngày Sr. Rita đến phòng của tôi và nói với tôi rằng Padre Pio mời chị Rita cùng đi với cha đến thăm Đức Hồng Y Mindszenty đang bị tù và đem những vật thánh để ngài có thể dâng Thánh lễ. Tôi đáp lời chị rằng có lẽ chị cần xin phép tôi phải không? Tôi còn hỏi chị xem bao giờ thì chị phải ra đi? Chị trả lời rằng:
“Thưa mẹ, tối ngày mai.”
Tôi bảo với chị rằng:
“Chị hãy đem tất cả những gì mà chị cần và đưa lại phòng cho tôi trước khi chị đem đi. Khi thời điểm phải đi thì xin chị cứ đến phòng tôi mà lấy rồi thì chị cứ đi."
Chị Rita đã tuân theo những gì mà tôi nói. Tôi khóa cửa phòng mình và tôi vừa cầu nguyện vừa chờ đợi. Trái tim tôi đập nhịp rất mạnh. Tới một thời điểm thì tôi nghe tiếng gõ cửa. Tôi nói:
“Xin mời vào!”
Dù cửa phòng đã khóa nhưng chị Rita vẫn vào được phòng tôi. Chị lấy những gì mà chị cần từ trên bàn và chị bắt đầu ra đi. Khi chị từ giã, tôi cố gắng đi theo chị vì lúc ấy, phòng của tôi đã mở cửa. Rồi chị biến mất và tôi không còn thấy chị nữa. Thế rồi tôi đi rất nhanh đến phòng của chị Rita để xem coi xác của chị còn ở đó không và tôi thấy rõ ràng là chị đang nằm trên giường.
Rồi tôi trở về phòng mình và thấy phòng mình đang khóa cửa. Tôi phải dùng chìa khóa để mở cửa và tôi lại khóa cửa lần nữa. Tôi tiếp tục cầu nguyện để đợi chị Rita trở về. Sau một lúc, chị trở về theo cách trước đó: chị gõ cửa vào phòng tôi dù cửa đã khóa. Chị trả lại mọi sự và đặt trên bàn rồi chị chúc tôi ngủ ngon.”
LM Teofilo, cha linh hướng của chị Rita đã xác nhận rằng chị đã đến thăm Đức Hồng Y Mindszenty nơi nhà tù. Chị xin Đức Hồng Y cho chị một tấm bưu thiếp hay một tờ giấy có lời kinh để gửi cho Đức Giáo Hoàng. Một thời gian ngắn sau đó, khi ngài gặp gỡ chị Rita, chị đưa cho ngài một tấm thiệp với hình Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu Hài Đồng với một hàng chữ viết bằng tiếng La Tinh cho Đức Giáo Hoàng Pio XII để cám ơn ngài và xin ngài chúc lành, Đức Hồng Y đã ký tên và đề ngày 26/5/1949.
3.Tại tu viện Santa Croce sull’Arno
Ngay từ khi bắt đầu tu trì tại tu viện Santa Croce sull’Arno, nữ tu Rita gặp nhiều vấn đề. Vì chị rất giỏi làm bếp, làm trong phòng giặt, giỏi trong việc làm y tá hay thợ may. Vì chị rất thông minh nên Mẹ Bề Trên muốn cho chị làm nữ tu lo về ca đoàn, một chức vụ cao hơn các nữ tu khác. Một số nữ tu ghen tức và chống lại quyết định ấy của Mẹ Bề Trên. Sau đó Mẹ Bề Trên quyết định đổi chị Rita đến một tu viện khác tên là Radicondoli ở vùng Siena.
Sau một thời gian ngắn ở tại nơi mới này, chị Rita trở về Santa Croce vì chị cảm thấy đó mới là tu viện mà Chúa Giêsu muốn chị ở. Chị được nhận lại và bắt đầu cuộc tu trì lần thứ hai. Sau đó, chị bị bịnh ở tuổi 21. Chị bị ho lao. Điều này khiến cho chị không làm việc lao động được và chị không thể ở gần các tu sinh khác.
Vào tháng 10 năm, một vị linh mục tên Giuntini đến tu viện và bảo chị Rita rằng nếu chị muốn mặc áo dòng thì chị cần xin Chúa Giêsu chữa lành cho chị. Chị vâng lời và Chúa chữa lành cho chị ngay lập tức. Chị có thể tuyên hứa tạm thời vào lúc 9:00 giờ sáng ngày 27/4/1942 với áo Dòng Augustino và nhận tên Dòng là “Rita.”
Trong cùng ngày ấy, chị cảm nhận được cuộc hôn nhân thần bí giữa chị và Chúa Giêsu. Sau đây là cuộc phỏng vấn do cha D’Anastasio thực hiện với chị Rita vào thập niên 1960 về biến cố trọng đại ấy:
"Khi nào thì việc hôn nhân thần bí của chị với Chúa Giêsu xẩy ra?”
‘Bắt đầu từ lúc 2:00 chiều ngày 27/4/1942.”
“Trước đó, Sr. có làm giờ Thánh chung với cha Padre Pio không?”
“Dạ có, cha đến vào đêm hôm ấy.”
“Ở Thiên Đàng có ai hiện diện?”
“Thưa có những người mà con đã trình với cha.”
“Có phải là Đức Mẹ Maria, thánh Giuse, Padre Pio, Thánh Augustino, Thánh Cristina, Thánh Clara, Thánh Catherine thành Siena, Thánh Gabriel of Sorrows, và thánh Gemma Galgani không?”
“Dạ phải.”
“Chị có đeo nhẫn cưới không?”
“Dạ có, chính Chúa Giêsu đeo nhẫn cưới cho con và con đeo nhẫn cưới cho Chúa Giêsu.”
“Các thánh có chúc mừng chị không?”
“Họ ôm hôn con và chúc con sống thánh thiện.”
“Tôi có cảm tưởng đây là một chú rể bị đóng đinh.”
“Vâng, đúng như thế, không thể khác được, vì nếu khác thì không có ý nghĩa.”
Khi biến cố đám cưới thiêng liêng xẩy ra thì Chúa Giêsu chỉ cho chị Rita biết về vị linh mục linh hướng của chị trong tương lai, đó là linh mục Teofilo dal Pozzo, Dòng Capuchin. Ngài trở nên cha linh hướng của chị trong suốt 5 năm sau đó. Nữ tu Rita khấn trọn đời vào ngày 23/5/1946.
(Còn tiếp)
Kim Hà 27/6/2013
|