MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1920: Lời Cầu Nguyện Là Chìa Khoá Đến Ơn Cứu Độ
Thứ Tư, Ngày 26 tháng 6-2013

CN 1920: LỜI CẦU NGUYỆN LÀ CHÌA KHOÁ ĐẾN ƠN CỨU ĐỘ

Nguồn: Prayer, The Key to Salvation

Tác giả linh mục Michael Mueller, Dòng Chúa Cứu Thế đã viết trong tác phẩm của ngài như sau:

“Lời cầu nguyện không chỉ là chìa khoá mở ơn cứu độ mà là một phương tiện cần thiết để đến với ơn cứu độ.”

Đây là một chân lý rất quan trọng mà có đến hàng ngàn người vì ngu dốt hay vì không để ý đến điều này nên không chịu cầu nguyện. Chân lý quan trọng là:

Theo sự quan phòng của Thiên Chúa thì nếu con người không chịu cầu nguyện thì hắn sẽ không được cứu rỗi. Tại sao?

Thứ nhất, chúng ta không thể nhận được ơn cứu độ trừ khi chúng ta làm trọn thánh ý của Chúa.

Thứ hai, chúng ta không thể làm trọn thánh ý Chúa trừ khi được Chúa ban ơn thánh cho ta.

Thứ ba, chúng ta nhận được ơn thánh qua việc ta cầu nguyện.

Nhự vậy, để có thể được ơn cứu chuộc thì chúng ta phải cầu nguyện.

Cầu nguyện là một sự tối cần thiết cho tất cả mọi người, cho kẻ tội lỗi, người công chính, cho các chủng sinh. Lời cầu nguyện của quyền thế vạn năng. Không một ai có thể lên Thiên Đàng mà không biết cầu nguyện. Người không cầu nguyện thì không thể nào lên Thiên Đàng được.

“Những ai kêu cầu Danh Chúa thì sẽ được cứu độ.”  (Roma 10:13)

Kim Hà
27/6/2013
 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1925: Cuộc Đời St. Rita Of The Holy Spirit (5) (6/29/2013)
Cn 1922: Cuộc Đời Sr. Rita Of The Holy Spirit (2) (6/28/2013)
Cn 1924: Cuộc Đời Sr. Rita Of The Holy Spirit (4) (6/28/2013)
Cn 1923: Cuộc Đời Của Sr. Rita Of The Holy Spirit (3) (6/28/2013)
Cn 1921: Cuộc Đời Sr. Rita Of The Holy Spirit (1) (6/28/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1919: Xin Tạ Ơn Chúa Ban Các Linh Mục Cho Chúng Con (6/26/2013)
Tin/Bài khác
Cn 1918: Điều Bí Mật Thứ Nhất Của Đức Giáo Hoàng Phanxico (6/24/2013)
Cn 1917: Để Chúa Thánh Thần Cầu Nguyện Trong Ta (6/23/2013)
Lạy Chúa, Chúa Không Hề Bỏ Rơi Con! (6/22/2013)
Từ Sáng Sớm Đã Hăm Hở Đến Cầu Nguyện Cùng Thiên Chúa (6/22/2013)
Cn 1916: Noi Gương Thánh Aloysius Gonzaga (6/22/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768