CN 1919: XIN TẠ ƠN CHÚA BAN CÁC LINH MỤC CHO CHÚNG CON
Cảm nghiệm của bà An Đinh:
“Hôm nay, sau bài giảng trong Thánh lễ, cha Giuse Sơn thuộc giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu ở vùng Carrollton, Texas đã thông báo một tin quan trọng là ngài sắp được sai đi một xứ khác.
Nghe tin này mỗi người có một tâm trạng khác nhau. Riêng tôi và gia đình vì mới gia nhập giáo xứ và tiếp xúc với cha trong khoảng hơn 2 năm nên tôi cũng hiểu một chút về tâm tình của cha dành cho giáo xứ.
Cha Sơn đã gắn bó với giáo xứ từ khi chưa có nhà thờ và nhà giáo lý. Đến nay thì nhà thờ đã có và các cháu nhỏ cũng có thêm một nhà giáo lý để học tập và giải trí. Cha Sơn bầy tỏ như sau:
"Đây là do công sức của mọi người, nhất là nhờ ban ẩm thực.”
Rồi cha cám ơn và xin lỗi tất cả mọi người trong giáo xứ. Điều này gây xúc dộng cho tôi và tôi tự hỏi mình:
"Có những lúc tôi luôn đòi hỏi các vị linh mục phải thế này thế khác. Liệu tôi có dám hy sinh tiền bạc và công sức cho những mục đích chung không? Tôi có hiểu rằng các vị linh mục luôn bận tâm lo lắng cho đàn chiên mà Chúa đã giao phó cho các ngài mà không vì lợi ích cho riêng các ngài không? Đến khi giáo hội cần thì các ngài lại ra đi với hành trang tín thác. Tôi biết các ngài cũng là những con người với cảm xúc buồn vui khi phải lìa xa nơi mà các ngài đã gắn bó.”
Tôi chợt nghĩ đến sự chia tay với cha Giuse Bảo của Dòng Chúa Cứu Thế ở Việt Nam. Tôi cũng rất cảm thông và hiểu rõ nỗi buồn hôm nay vì tôi đã xa quê hương cách đây hơn 2 năm. Tôi vẫn trân trọng ấp ủ và cất giữ những kỷ niệm thân thương và nỗi niềm sâu đậm ấy.
Tôi muốn nhân đây xin thay mặt cho giáo xứ Thánh Tâm và ca đoàn Chúa Ba Ngôi của tôi để dâng lời cầu nguyện lên Chúa:
“Lạy Chúa, con xin hồng ân của Chúa và vòng tay Từ Mẫu của Đức Mẹ Maria tuôn đổ trên các linh mục, đặc biệt là cha Giuse Sơn và xin Chúa nâng đỡ các ngài. Con xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã ban các vị Mục Tử để dẫn dắt chúng con. Con xin cảm ơn các cha đã luôn sống khiêm nhường và trung thành với Thiên chức linh mục mà các ngài đã lãnh nhận. Amen.”
Kim Hà 26/6/2013
|