CN 1918: ĐIỀU BÍ MẬT THỨ NHẤT CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICO
Nguồn: Newsmax, June 2013
Và ngày 24/3/2013, khi làm Giáo Hòàng được 11 ngày, Đức Giáo Hoàng Phanxico nói về những sự đau khổ gây ra bởi ”lòng tham tiền của". Lúc ấy, ngài ngẩng đầu lên và nói: “Bà nội tôi thường nói rằng: 'Một Đền Thánh không có tủi' có nghĩă là ta không thể đem theo tiền khi ta chết.
Đức Giáo Hoàng Phanxico có 3 điều bí mậ: Trung thành với đức tin của bà nội, có mối liên hệ mật thiết với Chúa Giêsu Kitô và đức tin hướng về Chúa Giêsu.
Trước tiên, chúng tôi xin đề cập đến điều bí mật thứ nhất. Đó là gương sáng của bà nội ngài để lại.
Bí mật thứ nhất: Đức Giáo Hoàng Phanxico trung thành với đức tin của bà nội ngài:
Khi làm chủ tế Thánh lễ tại Đền Thánh Phêro, Đức Giáo Hoàng Phanxico kể về bà nội của mình. Bà nội của ngài là bà Rosa Margherita Vasallo, sinh tại miền Bắc nước Ý vào năm 1881. Bà sinh ra ba của Đức Giáo Hoàng là ông Cố Maria vào năm 1908. Đến tháng 1 năm 1929, gia đình nhà Bergoglio rời vùng Portacomaro, nước Ý để sang sinh sống ở thủ đô Buenos Aires, nước Argentina.
Khi còn là hồng y, ngài đã nói về bà nội như sau:
“Bà tôi dạy tôi cách cầu nguyện. Bà để lại một dấu ấn tâm linh sâu đậm trong đời sống tôi và bà thường kể cho tôi nghe về hạnh các thánh.”
Ngài còn giữ một số bút tích và thư tín của bà nội trong sách Thần Vụ của ngài. Bà nội viết một lá thư cảm động cho đàn cháu như sau:
“Mong cho các cháu, những đứa cháu mà bà thương yêu với trọn trái tim, hãy sống một cuộc sống dài và hạnh phúc. Nếu như sự đau đớn, bịnh tật hay mất mát người thân có làm cho các cháu buồn bã thì các cháu hãy nhớ rằng có một hơi thở tại Nhà Tạm, nơi một Chúa Giêsu Một Đấng Thánh Tử đạo uy nghi đang hiện diện và xin hãy nhớ đến Đức Mẹ Maria khi Mẹ ở dưới chân cây thánh giá thì các cháu sẽ có thể được ơn chữa lành những vết thương đau đớn nhất và sâu đậm nhất.”
Như thế, điều bí mật thứ nhất của Đức Giáo Hoàng Phanxico là gia đình và nguồn gốc, và đức tin được truyền xuống từ thế hệ này đến thế hệ khác. Ông bà và cha mẹ của ngài đã làm gương sáng cho con cháu. Sau đó là các nữ tu đã dạy cho ngài giaó lý Công giáo khi ngài còn học ở trường tiểu học.
Các bậc cha mẹ, ông bà đều có thể tặng ban cho con cháu đức tin sống động, đức cậy vững vàng và đức mến sâu đậm. Xin Chúa chúc phúc và soi sáng cho các bậc cha mẹ, ông bà để họ nuôi dạy con cháu trong đức tin Công giáo tông truyền và chân chính. Amen.
Kim Hà 24/6/2013
|