CN 1914: CHÚA GIÊSU LÀ NGUỒN HẠNH PHÚC
Nguồn: Praisìng God Daily
Lời của Lm Robert De Grandis:
“Khi còn ở đại chủng viện, tôi đi cắm trại với Hội Công giáo ở vùng New York. Tôi thực tập làm người Lifeguard để trông chừng những trại sinh nhỏ thường lén ra tắm sông một mình và có nguy cơ chết đuối. Một buổi tối nọ, khi đi dạo ở ven sông thì tôi mở cuốn Thánh Kinh nhỏ để đọc Lời Chúa và đôi mắt tôi chợt đọc được hàng chữ này:
“Ta đến đễ họ có một đời sống và một đời sống sung mãn.” (Gioan 10:10)
Câu Kinh Thánh ấy đi thẳng vào trái tim tôi như một lưỡi gươm sắc bén. Tôi hiểu rõ ràng rằng Chúa Giêsu đến để làm cho đời sống tôi được hạnh phúc. Và Chúa Thánh Thần đã xức dầu câu nói ấy. Rồi chính câu nói ấy thay đổi cuộc đời của tôi.
Thật sự cuộc sống tôi thay đổi sau đó. Tôi cảm thấy mình nhẹ nhàng và hạnh phúc. Tôi dễ dàng mở rộng tâm hồn để ca ngợi và cảm tạ Chúa vì tôi cảm thấy cuộc đời mình hạnh phúc khi mình hiệp thông với Chúa Giêsu.
Khi hạnh phúc thì ta dễ trở nên thánh thiện. Chúa Giêsu là câu trả lời cho tất cả những câu hỏi mà mọi người đi tìm.
“Làm sao tôi có thể hạnh phúc? Ta có muốn hạnh phúc không?”
Chắc chắn ai cũng muốn hạnh phúc. Vậy nếu muốn hạnh phúc thì hãy tìm kiếm Chúa Giêsu vì Ngài là câu trả lời cho mọi sự tốt đẹp.
Chúa Thánh Thần soi sáng cho tôi vào lúc tôi còn là chủng sinh và đó là lúc mà tôi cảm thấy sự tác động của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của tôi.
Có rất nhiều người sợ chết và họ run sợ khi phải đi qua ngưỡng cửa đen tối của sự chểt để sang thế giới bên kia. Tuy nhiên đối với một người Kitô hữu năng động thì đời sống bên kia là cuộc tiếp nối của đời sống này. Sống với Chúa Giêsu, ca ngợi và vinh danh Chúa rồi tìm được hạnh phúc mà mình kiếm tìm, đó là giá trả cao quý của Thánh Kinh.
Trong một buổi tĩnh tâm dành cho các linh mục, tôi thấy một vị linh mục bị ung thư và ngài cảm thấy khỏe hơn trước. Thật là cảm động khi chúng tôi nghe ngài chia sẻ:
“Thân xác của tôi muốn được chữa lành nhưng linh hồn tôi lại muốn về nhà với Chúa.”
Tôi biết vị linh mục ấy là một người thích ca ngợi Chúa trong cuộc sống. Ngài đã đụng chạm đến hàng ngàn người trong giáo xứ của ngài bởi vì ngài luôn khuyến khích mọi người hãy ngợi khen Chúa.”
“Xin Chúa cho chúng con luôn biết ca ngợi Chúa trong cuộc sống của chúng con và luôn sẵn sàng trở về nhà với Chúa để được sống với Ngài đến vĩnh cửu. Amen.“
Kim Hà 20/6/2013
|