CN 1912: HÃY CHÚC PHÚC CHO NHỮNG AI ĐỐI XỬ XẤU VỚI TA Nguồn: Guideposts, 1995
“Khi chúng ta là những người biết ca ngợi Chúa thì dù cho có những sự dữ xẩy ra nhưng chúng ta vẫn hướng tâm hồn về Chúa, vẫn cảm tạ Chúa dù trong lòng đầy sự đau khổ.
Sau đây là câu chuyện cho thấy lời cầu nguyện và ngợi khen rất quan trọng. Khi gặp những sự khó khăn và những trường hợp bực tức, chúng ta hãy cứ ngợi khen và cảm tạ Chúa và chúc phúc cho những ai làm ta đau lòng:
Mỗi người đều có những sự khốn khó riêng. Nhiều năm trước tôi luôn có vấn đề với những tài xế taxi ở thủ đô Washington D.C. vì họ không có đồng hồ tính tiền và họ muốn đòi bao nhiêu tiền thì đòi.
Một ngày nọ ngồi trong xe taxi, tôi bỗng nhớ đến câu chuyện mà Dr. Emmet Fox, một tác giả nổi tiếng và là mục sư đã nói rằng:
“Nếu có một vấn đề làm cho bạn khó chịu, hãy chúc phúc cho vấn đề ấy.”
Và do đó, tôi thinh lặng chúc phúc cho người tài xế taxi trong khi nghĩ rằng anh ta sẵn sàng tiến hành thủ tục lừa gạt tôi để lấy nhiều tiền xe. Sau đó tôi mới nhận ra là các tư tưởng tiêu cực của tôi đã thắng lời chúc phúc của tôi.
Một buổi tối khác khi đường xá kẹt xe, tôi đứng ở một góc đường thì có 3 người đàn ông đến chận đường của tôi. Thay vì bực bội, cầu nhầu thì tôi lặng lẽ chúc phúc cho ba người ấy. Tự nhiên có một xe taxi nhào đến, lách 3 người khách kia để đón tôi. Tôi lên xe và hỏi người tài xế taxi:
“Làm cách nào mà anh ngừng và đón tôi thay vì đón ba người kia?”
Ông tài xế trả lời:
“Có lẽ Thiên Chúa muốn như vậy!”
Có phải là sự trùng hợp không? Có thể! Và từ đó tôi luôn chúc phúc cho những trường hợp khó khăn. Thế là cuộc sống tôi thay đổi theo chiều hướng tôt. Tôi luôn chúc phúc cho những người làm mất lòng tôi hay làm những điều sai trái đối với tôi. Và cuộc sống tôi trở nên nhẹ nhàng hơn vì tôi biết thông cảm đối với mọi người chứ không giận dữ nữa.”
Kim Hà 18/6/2013
|