MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1911: Hãy Ngợi Khen Chúa Với Trọn Trái Tim
Thứ Ba, Ngày 18 tháng 6-2013

CN 1911: HÃY NGỢI KHEN CHÚA VỚI TRỌN TRÁI TIM

Nguồn: Praising God Daily

Cha Robert DeGrandis kể rằng:

“Khi tôi đi giảng tĩnh tâm ở vùng Pune, nước Ấn Độ thì có một vị linh mục nổi tiếng là cha Matthew thành Kerela chia sẻ rằng:

“Trong những trường hợp đặc biệt thì có đến nửa triệu người cùng đến cầu nguyện chung với nhau.”

Ở Kerela, người ta ca ngợi Chúa ở giữa thiên nhiên. Có những người đi bộ cả mấy ngày để đến ca ngợi Chúa. Thường thì trong đám đông có khoảng một phần ba là người Ấn Độ Giáo. Khi tất cả mọi người ca ngợi Chúa thì quyền năng của Chúa lớn lao đến nỗi có rất nhiều người được ơn chữa lành. Một số người bước đi khỏi xe lăn, một số khác hết bịnh. Chúa hiện diện rõ rệt khi có hàng trăm ngàn người tụ họp ca ngợi Chúa. Đúng là quang cảnh Thiên Đàng hạnh phúc!

Trong nhóm người tụ tập ca ngợi Chúa có một vị linh mục ăn mặc như thường dân. Trông ngài có vẻ buồn nên một phụ nữ già quan sát ngài rồi bà đến bên ngài và ra lệnh cho ngài giơ hai tay lên và ca ngợi Chúa. Vì kính trọng bà nên vị linh mục làm theo những lời bà nói. Về sau ngài khám phá ra bà già ấy là người Ấn Độ giáo.

Tôi nhớ lại cuộc tĩnh tâm dành cho các linh mục ở Roma. Hôm ấy có khoảng 6 ngàn linh mục hiện diện, có 80 giám mục, 4 hồng y và có cả Đức Giáo Hoàng. Chúng tôi tham dự Thánh lễ vào cuối ngày. Tại Đền Thánh Phêrô có đầy những tu sĩ ca ngợi Thiên Chúa. Hôm ấy tôi cảm nhận được quyền năng của Thiên Chúa hiện diện và tôi rất xúc động. Tôi không bao giờ quên những giây phút mà tất cả các tu sĩ cùng vinh danh và ngợi khen Chúa.

Năm 1991, tôi là một trong những diễn giả tại Đại Hội Quốc Gia Đại Hàn ở  Hán Thành. Có khoảng 20 ngàn người ở trong tòa nhà rộng lớn. Cả 20 ngàn người cùng đứng lên và ca ngợi Chúa. Tôi có cảm tưởng mình đang ở tầng trời thứ bẩy vì tất cả mọi người cùng dùng tiếng hát mình để vinh danh Chúa Trời Hằng Sống.

Gần đây, một người bạn trẻ của tôi là Kraig biết một cặp vợ chồng người bạn không biết cách cầu nguyện như thế nào. Họ đã gia nhập các nhóm cầu nguyện Canh Tân Đặc Sủng nhưng họ không thích. Kraig bèn nói rằng theo ý  của anh ta thì cầu nguyện Canh Tân Đặc Sủng là cách chuẩn bị tốt nhất cho Thiên Đàng vì đó là nơi mà chúng ta sẽ ca ngợi Thiên Chúa vĩnh viễn.

Khi nghe vậy thì người bạn già của Kraig ngạc nhiên trước lời nói của Kraig và không biết nói ra làm sao. Kraig bèn nói tiếp:

“Hãy cố gắng ca ngợi Chúa rồi thì trái tim bạn sẽ thay đổi!”

Vâng, hãy: “Ca ngợi Chúa đi, hãy ca ngợi Chúa!” (Thánh Vịnh 47:7)

Ngày nay có nhiều nhóm ca ngợi lớn tiếng, có những nhóm cầu nguyện âm thầm. Tuy nhiên, chúng ta có thể đến với Chúa Giêsu bằng cả hai cách. Chúng ta cần có sự quân bình và cảm nghiệm cả hai cách cầu nguyện.”

Kim Hà
18/6/2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Từ Sáng Sớm Đã Hăm Hở Đến Cầu Nguyện Cùng Thiên Chúa (6/22/2013)
Cn 1916: Noi Gương Thánh Aloysius Gonzaga (6/22/2013)
Cn 1915: Qua Đau Khổ Và Cầu Nguyện Chúa Sẽ Chặt Đứt Các Ràng Buộc (6/21/2013)
Cn 1914: Chúa Giêsu Là Nguồn Hạnh Phúc (6/20/2013)
Cn 1913: Ca Ngợi Chúa Dù Đời Đau Khổ, Chúc Phúc Cho Những Sự Trở Ngại (6/20/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1912: Hãy Chúc Phúc Cho Những Ai Đối Xử Xấu Với Ta (6/18/2013)
Cn 1910: Các Linh Mục Cần Đọc Kinh Thần Vụ Hàng Ngày (6/18/2013)
Cn 1909: Nhà Thờ Nào Có Những Nhóm Cầu Nguyện Thì Có Ơn Chữa Lành (6/18/2013)
Tin/Bài khác
Cn 1908: Tham Dự Lễ Chữa Lành (6/17/2013)
Cn 1907: Chúa Bảo Vệ Những Người Mà Ta Cầu Nguyện Cho Họ (6/17/2013)
Cn 1906: Tâm Tình Của Các Con Đối Với Người Cha Thân Yêu (6/17/2013)
Cn 1905: Thánh Germaine Nhỏ Bé Rất Yêu Mến Chúa (6/16/2013)
Cn 1904: Tận Hiến Cho Chúa Thánh Thần (6/16/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768