MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1898: Thị Nhân Ivan Được Thấy Thiên Đàng Hai Lần 1984 Và 1988
Thứ Ba, Ngày 11 tháng 6-2013

CN 1898: THỊ NHÂN IVAN ĐƯỢC THẤY THIÊN ĐÀNG HAI LẦN 1984 VÀ 1988

Nguồn: Spiritdaily.net

(Hình thị nhân Ivan nói chuyện với cử tọa về Mẹ Medjugorje)

Không giống như các thị nhân khác Medjugorje khác vì họ chỉ được Đức Mẹ Maria cho họ thấy hoặc lên Thiên Đàng một lần: đàng này, thị nhân Ivan Dragicevic nói rằng Đức Mẹ Maria đã cho anh thấy Thiên Đàng hai lần vào năm 1984 và năm 1988.

Anh Ivan mô tả cảm nghiệm của anh giống như cảm nghiệm của chị Vicka Ivankovic-Mijatovic, chị Vicka được lên Thiên Đàng vào năm 1981.

Thị nhân Medjugorje là anh Ivan Dragicevic tiết lộ cảm nghiệm về Thiên Đàng với linh mục giám đốc của Radio Maria là cha Livio Fanzaga, và được xuất bản trên nhật báo tiếng Ý là tờ báo Giornale.

Cha Livio hỏi:

“Đức Mẹ Maria cho các thị nhân thấy Thiên Đàng để nhắc nhở chúng ta nhớ rằng chúng ta đang là kẻ hành hương ở trái đất. Xin anh cho biết cảm nghiệm của anh.”

Anh Ivan đáp:

“Vào năm 1984 và vào năm 1988, Đức Mẹ Maria cho con thấy Thiên Đàng. Mẹ báo tin này cho con biết trước một ngày. Vào những ngày ấy, con nhớ lại Đức Mẹ đến, nắm tay con và ngay trong giây phút ấy, con đến Thiên Đàng."

“Đó là một nơi không có hàng rào bên trong như thung lũng của Medjugorje, không có biên giới, là nơi mà các thánh hát ca vui mừng. Có các thiên thần và người ta đi lại và ca hát, tất cả mọi người đều mặc áo dài. Mọi người dường như có cùng một lứa tuổi.”

“Thật là khó để diễn tả. Đức Mẹ Maria hướng dẫn chúng con lên Thiên Đàng và mỗi ngày Mẹ đều mang một chút Thiên Đàng đến với chúng con.”

Những điều mà anh Ivan mô tả đều giống như những gì mà chị Vicka Ivankovic-Mijatovic đã kể. Chị Vicka được Đức Mẹ Maria đưa cả hồn lẫn xác của chị lên Thiên Đàng vào mùa Thu năm 1981, cùng đi với với chị là thị nhân Jakov Colo.

Người ta tìm kiếm hai thị nhân này trong suốt nửa tiếng đồng hồ nhưng không thể tìm ra tông tích của hai người.

Kim Hà
11/6/2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1952: Các Chiên Lạc Ở Bên Cạnh Ta (7/10/2013)
Cn 1941: Phong Thánh Cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo Ii (7/5/2013)
Cn 1929: Hãy Là Những Cánh Tay Nối Dài Của Mẹ (6/30/2013)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/5/2013 Qua Thị Nhân Marija (6/25/2013)
Thông Điệp Ngày 25/5/2013 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (6/25/2013)
Tin/Bài khác
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/6/2013 Qua Thị Nhân Mirjana (7/2/2013)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/6/2013 Qua Thị Nhân Mirjana (7/2/2013)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/5/2013 Qua Thị Nhân Mirjana (6/2/2013)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/5/2013 Qua Thị Nhân Mirjana (6/2/2013)
Cn 1870: Ánh Sáng Lạ Ở Trên Đồi Hiện Ra Tại Medjugorje (5/26/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768